Chia sẻ

Tre Làng

Biệt thự và tư duy thùng xốp

Mình chơi với một ông anh, nhà ở khu đô thị lớn, 1 biệt thự đơn lập mấy trăm mét, to vãi cả đái. A với mình hay khịa nhau.

Chiều nay mình ra chơi. Ảnh bảo Việt đéo biết bao giờ bằng anh, nhỉ. Rồi ảnh chỉ. Mày nhìn đi, quanh biệt thự anh là mấy trăm gốc mẫu đơn, hoa giấy, rồi rau cỏ sạch tinh tình tình, ăn rau này còn lâu mới chết.

Mình bảo bản chất anh là thằng thất bại, pha máu bần nông, đéo thoát đc kiếp anh hiểu ko? A trố mắt ra, mình bảo đại gia xịn đéo ai lấn vỉa hè trưng cây cảnh với trồng rau thùng xốp, chiếm mẹ lối đi của tôi. A bảo ừ nhỉ.

Xong anh lại thuyết, mày xem biệt thự a những 4 tầng, phòng nào cũng có cửa sổ đón nắng gió trời. Mình bảo, bản chất a là thằng thất bại, vì cũng đéo có đủ đất nên xây nhiều tầng, chứ con người là ở mặt đất, thiếu đất mới chồng lên đầu nhau. A còn khoe phòng lắm cửa sổ, bản chất a luôn khát khí trời, cớm nắng nên mới thế. Chứ thừa mứa như tôi, khoe cái đấy làm đéo gì.

Anh lại bảo, tao còn nuôi chim chóc, hót quanh nhà, sướng lắm ru. Mình bảo, bản chất a là thằng thất bại và ngu. Đéo ai nuôi chim trong nhà rồi đi hót cứt cho nó. Người lại đi hầu chim để mong nó ban cho vài tiếng hót, ngu ngu.

Ảnh tức quá mới chửi. Thôi mày câm mẹ cái mồm lồn mày lại, hehe bực quá chửi tục luôn. Mày có cái đéo gì mà chửi ông suốt bấy giờ.

Mình bảo tôi có hôm tây, cây mọc quanh nhà xanh mát như rừng, nước chảy mây trôi, thao thao giang thuỷ, mở mắt thấy mặt trời xiên qua tầng lá, tỉnh dậy đón gió reo mát lịm lìm lim, ngày ngày chim chóc kéo đến quanh nhà hót véo von như mở hội, rau cỏ xanh mướt, ong lượn bướm đong đưa, mùa nào thức ý muốn ăn gì ra vườn đều có, đéo phải trồng trong thùng xốp, nhà tôi ở dưới đất 5, trẻ con chạy mỏi chân, tối đến đón sao trời long lanh như ngọc…

Anh bảo, hay mày đổi cho tao lấy cái biệt thự này. Mình bảo vâng. Anh cười phô cả răng cải mả vàng rồi bảo có lốn cài đấy Việt ơi. Mình chửi quân khốn nạn rồi về! hết mẹ chuyện hehe!

Hoàng Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog