Chia sẻ

Tre Làng

VOA và màn ăn vạ của gia đình nhà Lê Hữu Minh Tuấn

Khoai@

Trong một bài viết mới đây, VOA viết rằng sức khỏe của Lê Hữu Minh Tuấn đang trong tình trạng “nguy cấp” trong trại giam ở Việt Nam và đã cầu cứu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhờ can thiệp.

Mượn mồm chị gái của Tuấn là Lê Thị Hòai Tâm, VOA lua loa: “Sau hai năm thì gia đình lần đầu tiên được vô thăm Tuấn ở trại Bố Lá. Sau khi thăm thì gia đình choáng váng nên mẹ bệnh luôn. “Tuấn từng khỏe mạnh… mà bây giờ còn xương với da, tai bị điếc, mình bị ghẻ lở, thoát vị đĩa đệm, trĩ, không ngồi được…Tình hình sức khỏe rất khẩn cấp. Với tình hình sức khỏe như thế này thì không còn trụ được bao lâu đâu”. Và để tăng thêm mức độ nghiêm trọng, VOA còn cho rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ coi đó là bản án “khắc nghiệt”, đồng thời kêu gọi trả tự do cho 3 thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. 

Tuy nhiên, người đọc dễ dàng nhận ra đây là màn cào mặt ăn vạ thường thấy của gia đình nhà Lê Hữu Minh Tuấn, bởi họ không cung cấp được bất kỳ mọt chức cứ nào cho thấy "thảm cảnh" của Lê Hữu Minh Tuấn. Những màn kịch kiểu này không phải là mới, vì trước đó đã có VOA và người nhà Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải (Điếu cày)... trình diễn, nhưng sau bị bóc phốt khiến những ai từng ủng hộ đám này phải tẽn tò và câm như hến.

Nói thẳng ra, gia đình nhà Tuấn muốn gây sức ép để thực hiện chiến dịch đưa Lê Hữu Minh Tuấn sang Mỹ định cư theo kiểu Bùi Kim Thành, Trần Khải Thanh Thủy, Tạ Phong Tần, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải (Điếu cày), Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.. mà thôi.

Lê Hữu Minh Tuấn sinh ngày 20/3/1989, trú tại tỉnh Quảng Nam, đang theo học tại chức Đại học Luật Hà Nội. Tuấn được cái gọi là "Hội nhà báo độc lập Việt Nam" giao nhiệm vụ phụ trách tài chính của hội và trực tiếp viết, tán phát nhiều bài viết có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam trên Internet.

Lê Hữu Minh Tuấn bị cơ quan ANĐT công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam vào ngày 13/6/2020 để điều tra. Tòa sơ thẩm hồi tháng 1/2021 đã tuyên Lê Hữu Minh Tuấn 11 năm tù giam cùng với Phạm Chí Dũng 15 năm tù và Nguyễn Tường Thụy 11 năm tù về cùng tội danh "tuyên truyền chống nhà nước". Tại phiên phúc thẩm, Lê Hữu Minh Tuấn vẫn "bổn cũ soạn lại", vẫn cho rằng mình không có tội, nhưng các chứng cứ và lời khai của Nguyễn Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy đã phản bội lại anh ta. Hội đồng xét xử đã kết luận hành vi của Lê Hữu Minh Tuấn cùng các đồng phạm là “đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, hành vi này đã tiếp tay cho các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, làm xói mòn lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, gây hoang mang dư luận, gây chia rẽ mối đoàn kết trong nội bộ Đảng và Nhà nước”. Do đó, Tòa tuyên y án sơ thẩm với mức 11 năm tù 3 năm quản chế.

Về cái gọi là Hội nhà báo Độc lập

Không phải ngẫu nhiên mà Hội nhà báo Độc lập được Phạm Chí Dũng tuyên bố thành lập vào đúng ngày Quốc khánh Mỹ 4/7/2014. Ngay khi tuyên bố thành lập, dù là bất hợp pháp nhưng trên RFA và các trang lề trái nhất loạt đăng tin. Hội này Phạm Chí Dũng là chủ tịch, Linh mục Lê Ngọc Thanh là Phó chủ tịch thường trự. Thêm hai phó chủ tịch nữa là “nhà báo” Nguyễn Tường Thụy và “nhà báo” Bùi Minh Quốc. Ủy viên là “nhà báo” Ngô Nhật Đăng.

Trong danh sách của "Hội" này ban đầu còn có cả tên nhà thơ Đỗ Trung Quân. Nhưng ngay sau đó, anh quân đã viết trên blog của mình: "Một lần nữa, tôi lại thấy tên mình....dù thật sự tôi chưa chính thức gửi thư gia nhập Hội...". Gọi là Hội Nhà báo cho oai để hấp dẫn những người háo danh, chứ nhìn vào danh sách Hội thì ngoại trừ Phạm Chí Dũng từng viết báo, số còn lại như Bùi Minh Quốc (ảnh bên cùng với Lê Hữu Minh Tuấn), Nguyễn Tường Thụy, Linh mục Lê Ngọc Thanh, Ngô Nhật Đăng... thì chưa bao giờ là nhà báo. Chính Ngô Nhật Đăng phải thú nhận với Phạm Thanh Nghiên rằng, "Chúng tôi chỉ là những “tay ngang” thậm chí còn bị gọi là “Chưa bao giờ có nổi một bài báo đúng nghĩa mà cũng đòi vận động cho tự do báo chí…” nên chỉ biết cố gắng thậm chí còn quá cả khả năng vốn có”.

Cái tên của Hội này cũng nói lên nhiều điều. Thứ nhất "Nhà báo" là từ được các thế lực chống phá Việt Nam thường lợi dụng để gây sức ép, tạo cớ can thiệp và nó cũng để chiêu mộ những thành phần bất hảo nhưng háo danh. Chả thế, đa số thành viên của Hội này không phải là nhà báo. 

Trong khi đó, "Độc lập" là từ một mặt thể hiện sự tách rời, không chấp nhận sự quản lý, điều hành của nhà nước, nhưng mặt khác là để thu hút tài trợ từ các thế lực thù địch với Việt Nam. 

Nói là Độc lập, nhưng thực tế Hội này vẫn có thể lệ thuộc vào... Mỹ. Như đã nói ở trên, chả phải ngẫu nhiên mà Phạm Chí Dũng thành lập Hội vào ngày 4/7. Trả lời RFI ngay sau khi thành lập Hội, Phạm Chí Dũng cho biết: “Có một sự thú vị, một sự ngạc nhiên thú vị, như anh Bùi Minh Quốc nói, là ngày thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam lại rơi đúng vào ngày 4 tháng 7- ngày của Bản Tuyên Ngôn Độc lập của Hoa Kỳ năm 1776”. Về điểm này, anh Thiên Lý (Blogger Lốc Liếc) đã chỉ thẳng mặt: Đó là hành vi nịnh chủ Mỹ. Đã nịnh chủ thì còn đâu là Độc lập?

Và đây, chính Phạm Thanh Nghiên nói trên RFA: "Việc này chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị từ lâu và cuối cùng như chị đã biết đó là chuyến đi vận động cho một nền báo chí độc lập ở Việt Nam tại Hoa Kỳ và dự cuộc hội thảo về Tự do báo chí nhân ngày báo chí Quốc tế. Đó là một trong những công việc cuối cùng: và “Báo giới cũng như chính giới Hoa Kỳ dành cho chúng tôi một sự quan tâm đặc biệt, ... Do đó đã có một cuộc hội thảo với chủ đề: “Các tổ chức dân sự và chính giới Hoa Kỳ phải làm gì cho Tự do báo chí ở Việt Nam”.

Đến đây, các anh chị đã nhận ra, Hội nhà báo độc lập được thành lập ra vì ai, vì cái gì.

Nói thẳng ra, cái gọi là "Hội nhà báo độc lập" này được lập ra là để bịa đặt, vu cáo, bóp méo tình hình Việt Nam; xuyên tạc lịch sử, hạ bệ thần tượng dân tộc, phỉ báng lãnh đạo đất nước; bào mòn niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của đảng cộng sản; kích động hận thù, chia rẽ vùng miền; kích động các tầng lớp nhân dân chống lại chính quyền, lật đổ chế độ. Chả thế, các bài viết của Hội này chủ yếu được phát tán trên mạng và các báo chí ở nước ngoài như BBC, VOA, RFA, và một số tờ báo tiếng Việt ở hải ngoại do các tổ chức chống cộng của đám ba que đu càng, và tổ chức khủng bố Việt Tân đăng tải.

Trên phương diện pháp lý, Hội này là một tổ chức bất hợp pháp không được Nhà nước cấp phép theo các quy định của pháp luật (Nghị định số 45/2010/NĐ-CP), chính vì vậy việc các thành viên của hội bị bắt vì vi phạm pháp luật của Việt Nam cũng không làm ai ngạc nhiên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog