Chia sẻ

Tre Làng

Đinh Diêm chết trong tù và những thông tin sai lạc từ VOA

Khoai@

Mới đây, VOA loan tin "Mục sư Đinh Diêm, người đang thụ án tù 16 năm tại Việt Nam vì “âm mưu lật đổ chính quyền”, vừa qua đời hôm 5/1 không rõ lý do, theo tin từ gia đình ông". 

Như thường lệ, VOA dẫn dắt vấn đề bằng cách nhét chữ vào mồm bà Đinh Thị Xa, vợ của ông Đinh Diêm rằng "đó là cái chết rất vô lý", rồi kêu gọi quốc tế can thiệp. VOA cũng lập lờ nhấn mạnh Đinh Diêm là một "mục sư thuộc Hội Thánh Lutheran Việt Nam - Hoa Kỳ", bị công an Quảng Ngãi vu là thành viên tổ chức phản động "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" tại Mỹ do Đào Minh Quân đứng đầu" và là thành viên của Hội đồng Liên tôn Việt Nam, một nhóm các tôn giáo độc lập không được chính quyền Việt Nam công nhận".

VOA cũng không quên bịa đặt rằng, "trước khi bị bắt, ông thường bị công an Quảng Ngãi sách nhiễu, bao vây canh gác quanh nhà, ngăn cản làm việc truyền đạo, và cuối cùng buộc ông phải rút tên khỏi Hội đồng Liên tôn Việt Nam" và "Đây là trường hợp tù nhân lương tâm tôn giáo, chính trị mới nhất tử vong khi đang thụ án tù tại các trại giam ở Việt Nam".

Xin nói rõ, Đinh Diêm hoàn toàn không phải là tù nhân lương tâm tôn giáo, chính trị và ông ta đã năm lần bảy lượt tham gia các tổ chức, hội nhóm phản động để hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Việc một người cao tuổi đang thụ án tù mà tử vong không phải là chuyện hiếm gặp và là chuyện bình thường xảy ra ở khắp nơi trên thế giới, như Mỹ, Pháp, Anh, Đức... Trên thực tế thì người trẻ hơn mà không phải đi tù vẫn có thể chết bất đắc kỳ tử vào bất cứ lúc nào và bất cứ đâu.

Đinh Diêm sinh năm 1962, ngụ tại xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, là người dân tộc thiểu số, từng tham gia tổ chức Fulro vào những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ XX. Sau 2 năm tập trung cải tạo, Đinh Diêm lại tiếp tục tham gia các tổ chức phản động chống phá đất nước và sau này lại tiếp tục gia nhập tổ chức phản động lưu vong "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" (CPQGVNLT) của tên khủng bố Đào Minh Quân.


Tháng 10/2017, Phòng Chống phản động và chống khủng bố (CPĐ&CKB) Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện tài khoản Facebook "Dinh Diem", "Đình Diễm" thường xuyên chia sẻ và đăng tải nhiều tài liệu, hình ảnh có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước; bôi nhọ, xúc phạm lãnh tụ; ủng hộ tổ chức phản động lưu vong "CPQGVNLT"… Kết quả xác minh cho thấy đó là các tài khoản mạng xã hội của Đinh Diêm với hình đại diện chụp cùng các thành viên của tổ chức phản động có tên "Hội đồng liên tôn".

Thấy hoạt động của Đinh Diêm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia nên tháng 10/2017 Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi giao Cơ quan ANĐT chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng của công an tỉnh và công an huyện Sơn Hà điều tra. Trước những tài liệu và chứng cứ không thể chối cãi, Đinh Diêm đã phải thừa nhận là thành viên của tổ chức phản động lưu vong "CPQGVNLT".

Ngày 5/1/2018, sau khi được VKS nhân dân tỉnh phê chuẩn, Cơ quan ANĐT công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Đinh Diêm về hành vi "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Cùng với đó là việc khám xét nơi ở của Đinh Diêm, thu giữ nhiều tang vật.

Quá trình điều tra, Đinh Diêm khai nhận, vào cuối năm 2015, Đinh Diêm truy cập trang mạng của tổ chức phản động lưu vong "CPQGVNLT" do Đào Minh Quân tự phong là Thủ tướng cầm đầu và xin gia nhập. Tháng 2/2016, Đinh Diêm dùng TK Facebook "Dinh Diem" nhắn tin vào TK Facebook "Dao Minh Quan" xưng là mục sư Đinh Diêm cùng số điện thoại 01692374… xin gặp Đào Minh Quân. Tháng 6/2016, từ địa chỉ email vanphongtt@… gửi tin nhắn đến Đinh Diêm, cho biết "Thủ tướng" Đào Minh Quân đã chấp nhận kết nạp Đinh Diêm vào tổ chức.

Tháng 9/2016, Đinh Diêm nhận “lệnh bổ nhiệm” cũng từ địa chỉ email trên, với nội dung "Thủ tướng CPQGVNLT quyết định bổ nhiệm Đinh Diêm nhận nhiệm vụ "chủ tịch lâm thời Hội đồng liên tôn tại Việt Nam" do Đào Minh Quân ký tên, đóng dấu.

Cuối năm 2016, Đinh Diêm liên lạc với Đào Minh Quân qua Facebook, xin được cấp máy tính xách tay để liên lạc. Sau đó, Đào Minh Quân nhắn qua Facebook rằng sẽ gửi cho Đinh Diêm máy tính xách tay và 300 USD.

Ngày 5/4/2017, Nguyen James Han (tức Nguyễn Thanh Hân, bí danh Nguyễn Quốc Hưng, quốc tịch Việt Nam và Mỹ, "đặc phái viên" của tổ chức "CPQGVNLT") từ Mỹ về Việt Nam thực hiện nhiệm vụ, đã chuyển 1 máy tính xách tay và 100 USD cho Đinh Diêm.

Trên cơ sở lời khai của đối tượng và tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định từ tháng 6/2016 đến tháng 10/2017 Đinh Diêm đã móc nối, lôi kéo được một số chức sắc tôn giáo tham gia vào tổ chức "CPQGVNLT" của Đào Minh Quân với mục đích báo công với Đào Minh Quân và tổ chức hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Nhân dân.

Ngày 18/4/2018, cơ quan ANĐT kết luận: Sau khi được kết nạp vào tổ chức "CPQGVNLT", Đinh Diêm đã trực tiếp soạn thảo kế hoạch thành lập "Hội đồng liên tôn" tại Việt Nam, lôi kéo các chức sắc tôn giáo ở Việt Nam tham gia tổ chức “CPQGVNLT”, được bổ nhiệm giữ chức "chủ tịch lâm thời Hội đồng liên tôn tại Việt Nam". Hành vi của Đinh Diêm đã phạm vào tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", quy định tại khoản 1 điều 109 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam.

Tại phiên sơ thẩm, trước những chứng cứ không thể chối cái, Đinh Diêm đã phải cúi đầu nhận tội.

Lời nhận tội cùng các chứng cứ của vụ án đã cho thấy Đinh Diêm không phải là từ nhân lương tâm, tù nhân tôn giáo hay tù nhân chính trị nào. Đinh Diêm đơn giản chỉ là một công dân vi pham pháp luật và bị pháp luật xử lý trên tinh thần thượng tôn luật pháp. Việc Đinh Diêm tử vong trong tù có liên quan tới bệnh sử của ông ta và đã được các cơ quan pháp y tiến hành khám nghiệm, lập biên bản dưới sự giám sát của các cơ quan, ban ngành liên quan. Vậy nên, những vu cáo của VOA là hoàn toàn vô căn cứ.

3 nhận xét:

  1. Cứ có tiền là bắt đâu nhét chữ vào mồm người khác, bắt họ xuyên tạc bác nháo. Lúc nào cũng chỉ lăm le chống phá Nhà nước Việt Nam, chống phá Đảng, không từ mọi thủ đoạn bịa đặt trắng trợn các thông tin bôi xấu chính quyền, dơ dáy không chịu nổi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đám báo hải ngoại cho dù chẳng ở trong trại với ông Diêm ngày nào nhưng viết bài kiểu cái gì cũng biết, đưa một lô một lốc thông tin xong lấy danh bà vợ để xác thực, làm báo mà kiểu nhét chữ vào mồm người khác như thế thì không gọi là nhà báo được, chỉ gọi là kền kền với đám chửi thuê thôi

      Xóa
  2. Thì cứ để các đơn vị chức năng vào cuộc xác định nguyên nhân tử vong rồi công bố lên phương tiện thông tin đại chúng là xong chứ có gì đâu, báo lề trái chả biết cái chuột gì trong nhà lao mà cứ gán nguyên nhân như thật, lừa được mấy bà ít hiểu, chứ gặp người hiểu biết thì ai thèm nghe

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog