Chia sẻ

Tre Làng

CSGT bị tài xế hành hung vì từ chối đi giải quyết vụ đánh nhau

Khoảng 16h15 ngày 12/3, các chiến sĩ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 80, đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp vò. Lúc này, một người đàn ông lái xe máy mang biển số 66V1-834.40, đến trình báo vừa bị người khác đánh. CSGT hỏi thông tin chi tiết vụ việc thì người này nói không biết. Đại úy Huỳnh Thanh Nhàn đã hướng dẫn người này này đến Công an xã Vĩnh Thạnh (huyện Lấp Vò) cách đó khoảng 500 m trình báo.

Tài xế Đạt lao vào hành hung CSGT. Ảnh: M.H.

Tuy nhiên, người đàn ông không làm theo mà yêu cầu CSGT phải trực tiếp giải quyết. Tổ công tác giải thích vụ việc đánh nhau không phải thẩm quyền của CSGT, thì người này xông vào đánh đại úy Nhàn. Vụ việc khiến cán bộ CSGT bị trầy ngoài da ở phía sau gáy và trên đùi phải.

Tài xế này được CSGT khống chế và bàn giao cho Công an xã Vĩnh Thạnh. Tại trụ sở, người này được xác định tên Phan Tấn Đạt (36 tuổi, quê An Giang).

Thời điểm đánh CSGT, Đạt có nồng độ cồn 0,554 mg/l khí thở. Đạt từng bị Tòa án nhân dân huyện Kiên Hải (Kiên Giang) tuyên phạt 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã bàn giao Đạt cho Công an huyện Lấp Vò điều tra, xử lý theo quy định.

3 nhận xét:

  1. Mùa Xuân22:56 13/3/23

    Uống rượu vào rồi kiếm chuyện sinh sự với CSGT chứ bị ai đánh ở đây, chỉ tội mấy anh CSGT xuất hiện thường xuyên ngoài đường, gặp những thành phần không tử tế là lại bị này nọ, thiết nghĩ nên có quy định để bảo vệ những người thực thi công vụ thường xuyên ở ngoài xã hội như lực lượng CSGT, thời gian qua đọc nhiều bài báo mà xót xa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mấy ông anh này cứ nốc rượu vào là ăn nói xằng bậy, hành động có chịu suy nghĩ gì đâu, đến gặp thẳng mấy anh cán bộ mà có khi là rượu nói chứ không phải người nói, những hành vi như này xứng đáng đi trại mấy tháng

      Xóa
  2. không có chuyện gì tự nhiên đi sinh sự với cán bộ, đúng là chỉ có rượu vào mới có những cách hành xử như vậy, những đối tượng này thì cho còng tay luôn không nói nhiều, những trường hợp này không thoát được đâu mà

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog