Chia sẻ

Tre Làng

Lời kể của 3 con tin trong vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk

Sau 4 ngày bị nhóm tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk bắt làm con tin, anh Y Dũn Bkrông có chuỗi ngày sống trong lo sợ rồi may mắn được giải cứu.

Quá trình tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) nhóm đối tượng đã khống chế, bắt giữ các anh: Y Yưng Bkrông (18 tuổi), Điểu Nguyên (32 tuổi) và Y Dũn Bkrông (19 tuổi, cùng trú xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin) làm con tin.

3 thanh niên bị bọn khủng bố bắt làm con tin

Được lực lượng công an giải cứu an toàn, trở về đoàn tụ với gia đình, 3 thanh niên trở về trong niềm vui mừng của buôn làng.

Anh Y Yưng Bkrông kể lại, do nhà xa nên nhóm 6 công nhân ngủ lại lán trại thi công dự án đường tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Rạng sáng 11-6, mọi người giật mình tỉnh giấc khi tiếng đập phá, tiếng súng vang lên. Liền sau đó, Y Yưng Bkrông bị một đối tượng dùng súng bắn sượt qua ngực, máu chảy nhiều.

Hàng chục đối tượng ập vào tấn công nhóm công nhân. Có 3 công nhân may mắn chạy thoát, còn 3 thanh niên nói trên bị khống chế, bắt đi theo làm con tin.

"Chúng tuyên bố nếu ai không nghe theo mà bỏ chạy sẽ bị bắn chết ngay lập tức" - anh Y Yưng Bkrông hãi hùng nhớ lại.

Đến đêm 11-6, anh Y Yưng Bkông và anh Điểu Nguyên may mắn được giải cứu. Riêng anh Y Dũn Bkrông đến chiều tối 14-6 may mắn khi được lực lượng công an giải cứu, bàn giao cho gia đình trong sự vui mừng của người dân trong buôn làng.

Anh Y Dũn Bkrông kể lại việc bị bắt làm con tin suốt 4 ngày

Nhớ lại khoảng thời gian này, Y Dũn Bkrông cho biết chúng canh chừng anh rất kỹ lưỡng trên suốt hành trình bỏ trốn. Mỗi buổi, anh chỉ được ăn một nắm cơm nhỏ, uống vài ngụm nước. Lo sợ nên suốt nhiều đêm anh không tài nào chợp mắt.

"Trên đường bỏ trốn, chúng yêu cầu tôi không được đi vào chỗ ẩm ướt để tránh để lại dấu vết" - anh Y Dũn Bkrông kể lại sự tinh vi của nhóm đối tượng.

Còn theo anh Y Yưng Bkrông, các đối tượng kéo anh đi vào rẫy cà phê vắng, trên đường đi chúng liên tục dí súng vào người khiến anh vô cùng hoảng loạn. Đã có lúc anh có ý định bỏ trốn nhưng không có kẽ hở.

Đón con về với gia đình, bà H'Nhài Bkrông (mẹ anh Y Dũn Bkrông) vui mừng khôn xiết bởi suốt 4 ngày ngóng chờ tin con, đã có lúc bà dự cảm xấu nhất.

Bà H'Nhài Bkrông kể lại sáng sớm 11-6, thấy cán bộ công an đến buôn để lấy thông tin, mọi người xúm lại để nghe ngóng tình hình thì biết được con trai bị bắt làm con tin. Bà ngất lịm và được mọi người đưa vào một gốc cây gần đó nằm.

Bà H'Nhài Bkông bên con trai

Suốt 4 ngày, bà H'Nhài Bkông luôn được chính quyền địa phương, buôn làng động viên, khuyên nhủ nên cố gắng vượt qua, ngóng chờ cuộc điện thoại của con trai.

Đêm 14-6, gia đình bà H'Nhài Bkrông bất ngờ nhận được điện thoại của cán bộ công an. Đầu dây bên kia thông báo anh Y Dũn Bkrông đã được giải cứu thành công. Ngay trong đêm, gia đình bà tức tốc đến trụ sở UBND xã Hòa Hiệp để đón con về trong niềm vui vỡ òa.

Ông Bạch Đình Bắc, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp, cho biết khi nhận được tin báo của Công an huyện Cư Kuin về việc có 3 công dân của xã bị các đối tượng bắt giữ làm con tin, chính quyền địa phương đã đến nhà các nạn nhân động viên, trấn an tinh thần cho người thân.

Nhờ sự vào cuộc kịp thời của các cấp, lực lượng công an, các công dân đã được giải cứu an toàn, không có thương tích. Ngày 14-6, con tin thứ 3 đã được lực lượng công an giải cứu và bàn giao về địa phương.

Bài viết của Cao Nguyên - Hoàng Thanh
Báo Người Lao động

4 nhận xét:

  1. Với vẻ mặt xanh xao, gầy gò sau nhiều ngày mất ngủ, anh Y Dũn kể, trong suốt quá trình bị bắt làm con tin, anh luôn bị nhóm đối tượng quây xung quanh, ngay cả đi vệ sinh cũng phải xin phép và có người giám sát. "Từ khi bị bắt làm con tin, mấy ngày liền tôi không dám ngủ vì cứ chợp mắt là lại sợ mình bị bắn", Y Dũn kể.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo lời kể, các đối tượng kéo anh đi vào rẫy cà phê vắng, trên đường đi chúng liên tục dí súng vào người khiến anh vô cùng hoảng loạn. Đã có lúc anh có ý định bỏ trốn nhưng không có kẽ hở.

      Xóa
  2. Khi nhóm nghi phạm đầu tiên bị bắt, các đối tượng còn lại yêu cầu Y Dũn đi theo nhưng không được giẫm vào đất ướt, không giẫm lên cỏ, chỉ đi trên đất khô nhằm không để lại dấu vết. "Bị ép theo, tôi sợ mình sẽ bị nhóm người lạ giết, sẽ không còn cơ hội về với cha mẹ, với buôn làng. May sao, chiều 14.6, tôi được công an giải cứu, nhóm người bắt tôi làm con tin cũng bị bắt", Y Dũn kể.

    Trả lờiXóa
  3. Được sự động viên của bà con và chính quyền địa phương, tinh thần của 3 người bị bắt làm con tin trở về đã dần ổn định. Tuy nhiên, cả 3 người bị một số tài khoản mạng xã hội hiểu nhầm và đưa nhầm hình ảnh của mình với chú thích là các đối tượng gây ra vụ việc tấn công vào trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur hôm 11.6.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog