Chia sẻ

Tre Làng

Đối tượng bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Long Biên là CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Khoai@

Sau khi bắt được đối tượng bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Long Biên để đòi 15 tỷ tiền chuộc, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng làm rõ, đó là Nguyễn Đức Trung, nguyên Thượng úy, cán bộ CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Tối 16/8, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng cho biết, sau khi xác định đối tượng bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Long Biên là Nguyễn Đức Trung, có cấp hàm thượng úy, cán bộ đang công tác tại Đội Tham mưu phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đề nghị thực hiện các thủ tục tước danh hiệu Công an nhân dân theo quy định của ngành Công an đối với Nguyễn Đức Trung để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho hay: "Căn cứ nội nội dung thông báo và đề nghị của Công an TP. Hà Nội, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định về việc kỷ luật cán bộ bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Đức Trung, làm căn cứ để cơ quan điều tra thực hiện các hoạt động tố tụng theo quy định".

Trước đó vào khoảng 9h ngày 14/8, Nguyễn Đức Trung sử dụng ô tô Kia Morning màu trắng lắp biển số giả là 29A-24699 di chuyển tới khu đô thị mới Việt Hưng và đi vòng quanh trong khu này để trộm cắp tài sản. Khi đi, Trung mang theo 1 khẩu súng bắn đạn cao su.

18h30 cùng ngày, Trung đi đến khu vực trước cửa biệt thự C6BT7 khu đô thị mới Việt Hưng thì phát hiện bé trai 7 tuổi và đã bắt cóc cháu đưa lên ô tô.

Trung đã dùng dây buộc tay cháu bé và đưa cháu di chuyển qua nhiều địa bàn trên thành phố Hà Nội. Đối tượng liên tục gọi điện cho gia đình cháu bé đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc.

Đến khoảng 5h ngày 15/8, khi Trung đưa bé trai đến đường gom khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, Hà Nam thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Trong quá trình bị truy bắt, đối tượng bắn 1 viên vào chiến sĩ cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên, 1 viên tiếp tục lên nòng.

Trước khi thực hiện hành vi bắt cóc, Trung chuẩn bị sẵn súng và các biển số xe giả để tẩu thoát.

14 nhận xét:

  1. Có ô tô, có súng, biết luật lại phạm pháp, khiến 1 đứa bé ám ảnh, sợ hãi, khiến 1 gia đình lo lắng, khiến gia đình bản thân buồn phiền, khiến bản thân mất hết tương lai. ả một sự nghiệp, mất bao cơm áo gạo tiền bố mẹ nuôi ăn học , rồi lại đổ ra biển hết

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ở trên facebook đăng tin một phát mà nhiều người bình luận còn là người quen của đối tượng này, ở gần nhà gì đó, thế thì làm sao mà trốn đi đâu được, ra nông nỗi này rồi thì vợ con ở nhà làm thế nào để nhìn mặt hàng xóm láng giềng đây

      Xóa
  2. Từng là Công an mà sao lại suy nghĩ và hành động nông nổi thế.Với công an Việt Nam thì những vụ bắt cóc tống tiền như thế này không bao giờ thoát được.TrungQuá tiếc cho 1 đời người...nghề nghiệp mơ ước của bao người....anh cũng đã phải trả giá đắt cho hành động của mình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. làm cán bộ công an hẳn hoi mà sao cách thức hành động và tư duy của đối tượng này cứ như có vấn đề về tâm lý vậy, hành động hết sức ngớ ngẩn như trên phim truyền hình, chắc chắn là hẵn sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những hành động ngờ nghệch, tối tăm đó của mình

      Xóa
  3. Qua việc này thì chúng ta cũng phải thận trọng trong việc quản lý các cháu nhỏ vui chơi tại những nơi vắng người qua lại . Thời buổi kinh tế khó khăn cho nên sẽ xuất hiện tội phạm hoạt động với thủ đoạn tinh vi và manh động . vì vậy cần định hướng cho con những kỹ năng sống có liên quan

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nói gì thì nói chứ cứ thấy trẻ con ra đường một mình mà không có bố mẹ hoặc người thân đi cùng là cảm thấy vô cùng bất an rồi, may mà lực lượng công an còn vào cuộc và giải quyết kịp thời, không thì bố mẹ cháu bé vẫn sẽ là những người hối hận nhiều nhất

      Xóa
  4. CHúc mừng gia đình đã đón cháu về an toàn. Rất may nhờ lực lượng công an tinh nhuệ, quyết liệt đã giải cứu thành công cháu trai và bắt được kẻ bắt cóc. Cảm ơn lực lượng công an. Kẻ bắt cóc trẻ con cho dù là ai cũng đề sẽ bị xử lý nghiêm minh

    Trả lờiXóa
  5. không hiểu kiểu gì mà cán bộ công an tỉnh phải túng thiếu đến mức nào để để bắt cóc trẻ con rồi đòi tiền chuộc như thế, làm hỏng hết cả danh dự của ngành công an, liên quan đến bao nhiêu tập thể và cá nhân, kiểu này thì cái chân ở lại ngành khó để giữ lắm

    Trả lờiXóa
  6. Là chiến sỹ CSGT được đào tạo trong môi trường công an nhiều năm mà lại không tu dưỡng rèn luyện, thoái hoá biến chất dẫn đến phạm tội. Cần phải nghiêm trị. Bố mẹ và người thân là những người đau lòng nhất. Vị trí công tác và quá trình học tập không phải ai cũng đạt được. Tất cả mất hết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đối tượng còn nhằm đúng trẻ con chỗ khu vực dân cư cao cấp, gia đình có điều kiện để có thể dễ dàng đưa ra giá chuộc, chỉ có điều hắn đã quá coi thường pháp luật và chuyên môn của lực lượng công an, cái giá phải trả là quá đắt

      Xóa
  7. Công tác trong ngành công an lại thực hiện hành vi bắt cóc tống tiền thế này. Hệ lụy đến cả gia đình, vợ con, anh suy nghĩ mọi chuyện nông cạn quá. Quá tiếc cho 1 tương lai sự nghiệp mà biết bao người mơ ước . Uổng công cha mẹ người thân kỳ vọng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không những vậy, sau này người trong gia đình của hắn, vợ và con cái sẽ làm thế nào để đối diện với xã hội, ai nhìn vào cũng chỉ thấy đây là gia đình anh cán bộ bắt cóc trẻ em, ảnh hưởng không hề nhỏ đến cuộc sống cũng như sự phát triển của con cái

      Xóa
  8. Làm công an là công việc bao người mơ ước, thế mà không biết tu dưỡng bản thân để phấn đấu mà lại nợ nần ngập đầu, xong rồi cùng đường lại đi phạm tội ác.Đã từng là người thực thi pháp luật lại vi phạm pháp luật, như này là tình tiết tăng nặng tội rồi Kết cục thế này xảy đến là lẽ tất yếu mà thôi.

    Trả lờiXóa
  9. cũng xin oan hô tinh thần đấu tranh chống tội phạm của các chiến sĩ cảnh sát, công an thành phố Hà Nội, khi điều tra phát hiện đã không bao che cho bất cứ ai kể cả có là công an đi chăng nữa. Ngoài ra cha mẹ ngoài chăm sóc con nên hướng dẫn các cháu những bài học tránh kẻ xấu hảm hại.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog