Chia sẻ

Tre Làng

Vụ cháy chung cư mini: Tiếng nói lạc lõng của TS Nguyễn Xuân Diện

Ong Bắp Cày

Ngày hôm qua 5/11/2023, Nguyễn Xuân Diện đã xuyên tạc, vu cáo Hà Nội về việc phân bổ số tiền hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Trích status của Nguyễn Xuân Diện: "Yêu cầu UBND TP Hà Nội lấy tiền ngân sách để chi cho việc vệ sinh môi trường tại nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. Không bớt xén số tiền từ thiện lên đến 2,2 tỉ đồng vào việc này!".

Đọc status của Nguyễn Xuân Diện, người ta sẽ hiểu là UBND TP Hà Nội đã bớt xén số tiền hỗ trợ nạn nhân của vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình. Đây không chỉ là thông tin sai sự thật mà còn là sự xúc phạm nặng nề đối với Hà Nội.

Xin nói cho rõ, (1) không có cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào nhẫn tâm bớt xén số tiền hỗ trợ người bị nạn. UBND TP Hà Nội chính là cơ quan đã hỗ trợ những người bị nạn và kêu gọi những người hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ các nạn nhân thì càng không thể làm điều đó. Xin nhắc lại cho rõ. Ở đây hoàn toàn không có chuyện bớt xén; (2) số tiền 2 tỷ 221 triệu đồng còn dư sẽ được sử dụng đúng quy định của pháp luật cho nhiều mục đích chứ không chỉ là vệ sinh môi trường như Nguyễn Xuân Diện viết.

Thông cáo báo chí của quận Thanh Xuân ghi rất rõ ràng: "Tổng hỗ trợ đợt 2: 123 tỷ 940 triệu đồng. Tổng cộng đợt 1 và đợt 2 hỗ trợ: 130 tỷ 120 triệu đồng. Số tiền còn lại là 2 tỷ 221 triệu đồng căn cứ khoản 7 điều 10 Nghị định 93/2021, Ban vận động thống nhất để xử lý các vấn đề phát sinh, thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh truyền nhiễm tại khu vực xảy ra hỏa hoạn theo đúng quy định.".

Theo thông cáo báo chí, việc phân bổ số tiền ủng hộ các nạn nhân được chi trên thực tế là căn cứ vào phương án phân bổ đã được các cấp, các ngành đồng ý thông qua. Qua phân bổ, số tiền còn dư là 2 tỷ 221 triệu đồng. 

Theo quy định tại khoản 7 điều 10 Nghị định 93/2021 thì "Nguồn đóng góp tự nguyện tiếp nhận được của Ban Vận động các cấp chưa sử dụng hết được sử dụng cho các nhiệm vụ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố của đợt sau. Trường hợp cuối năm tiền đóng góp tự nguyện còn dư được chuyển sang năm sau để tiếp tục thực hiện". Căn cứ vào đó, Hà Nội sẽ dành khoản dư 2 tỷ 221 triệu đồng vào việc "xử lý các vấn đề phát sinh, thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh truyền nhiễm tại khu vực xảy ra hỏa hoạn theo đúng quy định" và thậm chí là có thể được sử dụng để khắc phục "sự cố của đợt sau".

Thật lạ lùng, một tiến sĩ mà không lo làm chuyên môn để có cống hiến cho xã hội, lại suốt ngày la liếm, bới móc đá xéo, vu cáo chính quyền bằng thủ đoạn hạ đẳng là "cố tình cắt xén câu chữ", "cắt xén nội dung văn bản", đưa tin lập lờ... để lái dư luận theo hướng tiêu cực, gây mất ổn định an ninh chính trị của đất nước.

Đây không phải lần đầu Nguyễn Xuân Diện làm trò với câu chữ để phủi sạch công lao của các tổ chức, cá nhân đã tận tâm tận lực trong cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, tạo cớ cho những phần tử xấu chĩa mũi giáo vào chính quyền và chế độ.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý với Nguyễn Xuân Diện theo quy định của pháp luật.

8 nhận xét:

  1. tôi cũng không hiểu rõ tên Diện này suy nghĩ cái gì, trong khi lúc nào hắn cũng kêu gọi sống như tư bản, nhưng đụng tới quyền lợi hắn lại đòi ngân sách nhà nước phải chịu chi là sao nhỉ. Nên nhớ ngân sách dùng vào việc gì, dùng như thế nào đã có quy định rõ ràng, ngân sách không thể dùng bừa bãi được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa Co May21:27 6/11/23

      Xuân Diện không ủng hộ cho người bị nạn một đồng nào trong sự việc thương tâm, nhưng khi thấy chính quyền phát tiền cho người bị nạn thì lao vào bình luận, phản đối các kiểu, mọi người tìm cho tôi cái liêm sỷ ở đây với, kẻ chỉ biết võ mồm mà chẳng cống hiến được gì cho xã hội thì tư cách gì lên tiếng, chưa nói đến phản đối

      Xóa
  2. Rất thiết thực, công khai, minh bạch, cụ thể, rõ ràng. Cám ơn các Mạnh thường quân và Uỷ ban MTTQ thành phố Hà Nội. Mong các hộ gia đình sớm vượt qua để ổn định cuộc sống! Còn những ý kiến lạc lõng của tên Diện thì mọi người cũng hiểu hắn chỉ muốn gây tranh cãi chứ chẳng có mục đích tốt đẹp gì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hắn muốn tạo ra câu chuyện để lôi kéo dư luận vào đả kích chính quyền trong việc hỗ trợ cho người bị nạn trong vụ cháy chung cư, tuy nhiên người dân giờ khôn rồi, không dễ bị dắt mũi mà thiếu tìm hiểu như thời đầu mới có mạng Internet đâu.

      Xóa
  3. những đối tượng kiểu này cứ phải để nhân dân, dư luận lên án mạnh mẽ, rồi tự khắc chúng sẽ không còn sức ảnh hưởng đối với đám đông dân chúng nữa, pháp luật trừng trị cũng chỉ là một phần, thi hành án phạt xong chúng lại đâu vào đấy, chẳng hề chuyển biến, cho vào tù chỉ tổ tốn cơm gạo nhà nước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Không có cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào nhẫn tâm bớt xén số tiền hỗ trợ người bị nạn", cái gì quan trọng phải nói lại lần nữa, các nạn nhân sẽ luôn được đảm bảo quyền lợi của mình theo đúng quy định của pháp luật, miệng lưỡi xuyên tạc thiên hạ thì mỗi người một kiểu, quan trọng là thực tế như thế nào, ai chứng kiến sẽ hiểu rõ nhất

      Xóa
  4. Một người có trình độ văn hóa, trình độ học vấn mà lại có những bài viết chèo lái dư luận theo chiều hướng sai với sự thật thực sự có xứng đáng với học vị “tiến sĩ” không ? Hành vi này không chỉ làm xấu bộ mặt của chính quyền địa phương, mà còn tạo cơ hội cho các thế lực thù địch tấn công, lợi dụng chia rẽ mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân ảnh hưởng tới an ninh, trật tự của xã hội. Biện pháp xử lý đối với đối tượng Nguyễn Xuân Diện là cần thiết

    Trả lờiXóa
  5. Được cả nước ủng hộ, chính quyền kêu gọi, giúp sức. Mức hỗ trợ này là mức lớn nhất mình từng biết. Mong người đã mất yên lòng rằng những người thân của họ sẽ được sống tốt, an toàn hơn. Đau lòng những hoàn cảnh cả gia đình mất cả....Còn những ý kiến chèo lái dư luận theo chiều hướng tiêu cực kia thì chả có mục đích tốt đẹp gì. Kệ thôi

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog