Chia sẻ

Tre Làng

Thủ đô Berlin: Học sinh tấn công Giáo viên, Hiệu trưởng và Cảnh sát

Tại trường học ở Berlin học sinh tấn công giáo viên, cảnh sát và bà hiệu trưởng phải nhập viện



Như cảnh sát hôm nay thông báo, ban đầu, ba học sinh 14 và 15 tuổi đã xảy ra tranh cãi với hai học sinh khác (cũng 14 và 15 tuổi) tại trường học. Người trẻ tuổi hơn trong bộ đôi này được cho là đã tấn công nhóm lớn hơn bằng bình xịt hơi cay.

Theo cảnh sát, khi hai giáo viên cố gắng giải tán cuộc ẩu đả thì họ cũng bị tấn công và xịt khí kích thích. Bà hiệu trưởng (52 tuổi) cũng muốn giải quyết tranh chấp nhưng bị xô đẩy khiến bà gãy tay. Bà hiệu trưởng sau đó đã được đưa đến bệnh viện.

Cảnh sát đã được điều động đến với vài đội tuần tra và bước đầu đã xoa dịu tình hình, nhưng không thể chấm dứt bạo lực. Theo cảnh sát, anh trai của cậu bé 15 tuổi trong bộ đôi này đã xuất hiện ở trường và đấm vào mặt một cảnh sát. Viên cảnh sát đã quật ngã anh này xuống đất và làm cho thanh niên 21 tuổi bị một vết rách ở môi.

Kết quả đáng buồn: 49 học sinh và giáo viên bị thương do xịt hơi cay và phải được lực lượng cấp cứu điều trị ngoại trú.

***

Hồ Ngọc Thắng (CHLB Đức) chuyển ngữ
Nguồn tin và ảnh:

6 nhận xét:

  1. Có thấy diễn đàn của họ sôi nổi như của ta không nhỉ? Có lẽ họ quen với việc có nhiều sự bạo loạn rồi. Ở Đức, học sinh đi học mà lại cầm cả bình xịt hơi cay đi học, có lẽ nó được dùng để phòng trường hợp khẩn cấp, nhưng không, nó lại được sử dụng để "xử lý" bạn bè.

    Trả lờiXóa
  2. Cái này mà xảy ra ở Việt Nam thì chắc cư dân mạng đã lại chả được một câu chuyện thật hay để mà hóng hớt bàn tán rồi :)))) Riêng ở mấy quốc gia như thế này, thậm chí có nhiều vụ học sinh xả súng giết bạn bè và thầy cô trong lớp. Chúng nó coi mạng người cứ như trò đùa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thật đấy, cái này mà ở trường Việt Nam là bọn Mẽo lại được đà tha hồ mà làm trò trên mạng, rùng beng cả cái dư luận lên, nói chung là việc nhà ai thì nhà nấy lo đi, nhà mình lo chưa xong lại cứ đi chõ mõm chuyện bao đồng làm gì cho mệt thân

      Xóa
  3. chết dở, vì sao những công cụ bạo lực như bình xịt hơi cay lại để lỏng lẻo quản lý vào tay học sinh như vậy nhỉ, tính ra mới có học cấp 2 ở bên mình, thế mà đã sử dụng mấy loại xịt các kiểu, để vào tay trẻ Việt Nam chắc chúng còn không biết bình đó có tác dụng gì nữa, một sự an toàn

    Trả lờiXóa
  4. Đó trẻ con giờ manh động ghê chưa, không chỉ có ở Việt Nam thôi đâu mà còn có ở các nước phương Tây, các nước văn minh nữa kia. Rồi văn minh dữ chưa, mang cả bình xịt hơi cay đi học rồi gây ảnh hưởng đến sự an toàn của mọi người xung quanh. Rồi cả bên Mỹ nữa, nạn xả súng tràn lan, học sinh mang súng thay bút để đi học. Phải có giải pháp khắc phục thôi chứ cứ đà này trường học không còn là nơi để trẻ em học tập nữa đâu

    Trả lờiXóa
  5. Đấy, học sinh ở các nước phát triển sử dụng bình xịt hơi cay tràn lan tại trường học thế đó. Công cụ làm hại bạn bè, thầy cô chứ có phải dùng để pphòngv vệ đâu. Xã hội ngày càng phát triển mà sao dân trí ngày càng xuống cấp thế nhỉ. Còn đâu giá trị cuả tiên học lễ, hậu học văn chứ

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog