Chia sẻ

Tre Làng

Đạo đức xói mòn: Bài học từ vụ chống người thi hành công vụ ở Thái Bình

Lâm Trực@

Tối 4/5/2025, trên tuyến đường 220c, khu vực cầu Chéo, thị trấn Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, một vụ việc đáng buồn đã xảy ra. Bùi Đức Hiếu, một người đàn ông 41 tuổi, trong lúc bị lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra hành chính, không những không chấp hành mà còn chửi bới, lăng mạ và tát thẳng vào mặt một chiến sĩ công an. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn phơi bày một vấn đề sâu xa hơn: sự xuống cấp của đạo đức xã hội, điều mà chúng ta không thể xem nhẹ.

Ảnh minh họa

Vụ việc bắt đầu khi tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thái Bình dừng xe mô tô do chị Phùng Thị Oanh, vợ của Hiếu, điều khiển. Đây là một hoạt động kiểm tra thông thường nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thế nhưng, thay vì hợp tác, Hiếu đã chọn cách đối đầu. Những lời lẽ xúc phạm, hành động bạo lực của anh ta không chỉ là sự thách thức pháp luật mà còn là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng đối với những người đang thực thi nhiệm vụ vì lợi ích chung. Ngay lập tức, Hiếu bị khống chế và đưa về cơ quan điều tra. Ngày 5/5, Công an tỉnh Thái Bình đã ra lệnh bắt khẩn cấp, được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Vũ Thư phê chuẩn, để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Nhìn lại, đây không phải lần đầu tiên những vụ việc tương tự xảy ra. Năm 2022, tại Hà Nội, một đối tượng ở Thạch Thất cũng bị tạm giữ vì hành vi chống đối lực lượng chức năng khi bị kiểm tra nồng độ cồn. Trước đó, năm 2020, một vụ án tại Quảng Ninh khiến dư luận phẫn nộ khi một nhóm người tấn công cảnh sát giao thông chỉ vì bị yêu cầu dừng xe. Những câu chuyện này, dù diễn ra ở những địa phương khác nhau, đều có chung một điểm: sự thiếu ý thức chấp hành pháp luật và sự suy giảm nghiêm trọng về ý thức đạo đức. Hành vi của Bùi Đức Hiếu ở Thái Bình chỉ là một lát cắt mới trong bức tranh đáng lo ngại về văn hóa ứng xử trong xã hội hiện đại.

Đằng sau những vụ chống người thi hành công vụ không chỉ là vấn đề pháp luật mà còn là câu hỏi về giáo dục đạo đức. Chúng ta phải tự hỏi: Điều gì khiến một người trưởng thành, có gia đình, lại sẵn sàng hành động thiếu kiểm soát như vậy? Phải chăng nền tảng đạo đức cá nhân đã bị xói mòn? Phải chăng giáo dục về ý thức công dân, về sự tôn trọng lẫn nhau, đang thiếu hụt trong gia đình, nhà trường và xã hội? Một xã hội văn minh không chỉ cần những quy định pháp luật chặt chẽ mà còn cần những con người biết kiềm chế, biết đúng sai và biết tôn trọng người khác. Hành động của Hiếu không chỉ làm tổn thương danh dự của lực lượng công an mà còn là một hồi chuông cảnh báo cho chính chúng ta.

Vụ việc này nhắc nhở rằng, pháp luật là ranh giới cuối cùng để giữ gìn trật tự xã hội, nhưng đạo đức mới là nền tảng để xây dựng một cộng đồng tử tế. Nếu mỗi cá nhân không tự ý thức được trách nhiệm của mình, không học cách kiểm soát cảm xúc và hành vi, thì những vụ việc tương tự sẽ còn tái diễn. Gia đình cần là nơi đầu tiên dạy trẻ em về lòng tự trọng và sự tôn trọng người khác. Nhà trường cần lồng ghép giáo dục đạo đức vào chương trình học, không chỉ là những bài học lý thuyết mà là những tình huống thực tế, giúp học sinh hiểu hậu quả của những hành động sai trái. Và xã hội, hơn bao giờ hết, cần lên án mạnh mẽ những hành vi thiếu văn minh, đồng thời cổ vũ những giá trị tốt đẹp.

Vụ việc ở Thái Bình không chỉ là câu chuyện của riêng Bùi Đức Hiếu hay của một địa phương. Nó là lời cảnh báo cho tất cả chúng ta. Một xã hội mà đạo đức bị xem nhẹ, mà sự nóng nảy lấn át lý trí, sẽ không thể bền vững. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất: một lời xin lỗi khi sai, một cái cúi đầu cảm ơn, hay đơn giản là sự kiên nhẫn khi đối mặt với những tình huống không như ý. Chỉ khi mỗi người tự ý thức được giá trị của đạo đức, chúng ta mới có thể xây dựng một cộng đồng đáng sống.

6 nhận xét:

  1. Trên đây chỉ là những vụ việc "chống người thi hành công vụ” bị các cơ quan chức năng xử lý trong thời gian gần đây. Trên thực tế, những năm qua đã xảy ra nhiều vụ "chống người thi hành công vụ” gây hậu quả nghiêm trọng. Do vậy, tất cả các vụ việc chống người thi hành công vụ đều được xử lý nghiêm khắc. Nhiều đối tượng chống người thi hành công vụ bị truy tố trước pháp luật.

    Trả lờiXóa
  2. Đã có rất nhiều vụ việc vi phạm nhưng một bộ phận người vẫn không nâng cao được ý thức khi tham gia giao thông và tinh thần thượng tôn pháp luật nhỉ. Việc chấp hành luật giao thông và tuân theo hiệu lệnh của cảnh sát giao thông là góp phần đảm bảo an ninh trật tự!

    Trả lờiXóa
  3. đây là một hành vi không thể chấp nhận được, chẳng phải trẻ người non dạ gì mà có những lời nói và hành vi như thế, đến độ tuổi ấy rồi mà vẫn cố chấp, không chịu nhận lỗi sai mà còn chống đối như vậy thì phải có hình thức xử lí nghiêm khắc theo đúng pháp luật

    Trả lờiXóa
  4. thiếu ý thức trầm trọng, như này thì trong tư tưởng là không biết sợ ai nữa rồi, cần phải có hình thức trừng trị và răn đe, kết hợp giáo dục cảm hoá, các cá nhân này đã ở độ tuổi nhận thức đầy đủ về các quy định của pháp luật rồi mà vẫn còn có hành vi chống đối như vậy là không thể để yên được

    Trả lờiXóa
  5. không những có những lời nói xúc phạm mà còn có hành vi hành hung cán bộ giao thông, chống đối lực lượng chức năng, không biết có sử dụng rượu bia gì không mà lại có những hành vi quá khích như vậy ?

    Trả lờiXóa
  6. Không thể chấp nhận những hành vi chống người thi hành công vụ như thế này được. Cú tát dành cho đồng chí thực thi công vụ không phải là vấn đề cá nhân mà đây là hành vi chống đối lại pháp luật rất nghiêm trọng vì đồng chí cảnh sát giao thông thi hành công vụ đang thực thi pháp luật. Theo tôi cần xử lý nghiêm những hành vi như thế này

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog