Lâm Trực@
Trong bóng tối nhung lụa của một khách sạn 5 sao trên phố Cát Linh – nơi lẽ ra là chốn dừng chân của những vị khách quý đến từ phương xa – lại là sào huyệt rực ánh đèn đỏ của một “câu lạc bộ doanh nghiệp” trá hình. Ở đó, không phải những bản hợp đồng kinh tế được ký kết, mà là những ván bài bạc tỷ được “chơi” bởi những con người từng khoác áo quyền lực, từng cầm cây bút ký chi ngân sách như vung đao vẽ bản đồ chính sách. Giờ đây, chính họ lại dùng đôi tay từng giơ cao tuyên thệ trung thành với nhân dân, để đẩy từng đồng đô la vào miệng cọp của lòng tham không đáy.
Theo cáo trạng vừa được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao hoàn tất, ông Hồ Đại Dũng – cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ – đã đánh bạc tổng cộng 95 lần tại King Club, chi ra hơn 7 triệu USD, tức khoảng gần 180 tỷ đồng, chỉ trong chưa đầy 5 tháng (từ ngày 4/2 đến 22/6/2024). Những con số trần trụi như vết cứa lạnh lùng trên gương mặt công lý. Không phải trò đỏ đen của một kẻ bất đắc chí hay tay chơi vô danh, mà là một “cựu quan chức”, từng ngồi trên đỉnh tháp quyền lực của một tỉnh trung du phía Bắc.
Không riêng ông Dũng, cáo trạng còn điểm mặt cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình Ngô Ngọc Đức, người đã “lột xác” thành “MR LUCKY ONE” trong sòng bạc, với 74 lần chơi, chi ra hơn 4,2 triệu USD. Cả hai vị từng có xe biển xanh đưa rước, từng được gọi là “đồng chí”, từng ngồi trong những hội trường lớn bàn chuyện “phát triển địa phương”, thì nay, tên họ nằm trên cáo trạng với nét chữ lạnh băng.
Cần phải nói thẳng, đây không phải là lần đầu tiên có một quan chức cấp cao bị phanh phui chuyện sát phạt trong sòng bạc. Dư luận chưa quên vụ một vị nguyên cục trưởng từng ôm cả vali tiền bay ra nước ngoài để “giải trí”. Những chiếc áo vest mang mùi quyền lực đã quá nhiều phen bị lột trần giữa sòng bài. Và đằng sau mỗi vụ việc đều là những câu hỏi nhức nhối về cơ chế kiểm soát quyền lực, về đạo đức công vụ, và về sự nhẫn tâm khi đồng tiền của dân, của mồ hôi công nhân, của hạt lúa nông dân… được hóa thân thành những quân bài lạnh lẽo.
King Club là câu lạc bộ doanh nghiệp của một nhóm người Việt trá hình, thực chất là một sòng bạc do Kim In Sung, một công dân Hàn Quốc, cầm đầu. Kẻ ngoại quốc này chỉ đạo cả một bộ máy vận hành đánh bạc trái phép ngay giữa lòng thủ đô, nơi luật pháp đáng lẽ phải là bức tường thép bảo vệ kỷ cương. Kim In Sung cùng 5 đồng phạm người Việt tổ chức cho 145 người, phần lớn là doanh nhân, quan chức, những kẻ nhiều tiền đánh bạc với tổng số tiền lên tới hơn 106 triệu USD (tương đương 2.560 tỷ đồng). Trong đó, chỉ riêng Kim In Sung đã thu lợi hơn 222 tỷ đồng.
Sự táo tợn của những kẻ tổ chức chỉ là một phần. Điều khiến người ta rùng mình chính là sự sa ngã của những kẻ từng có quyền lực. Họ từng ký quyết định bổ nhiệm, từng họp bàn ngân sách, từng phát biểu hùng hồn về “liêm chính, kỷ cương, phụng sự nhân dân”.
Chúng ta đang chứng kiến một góc khuất của xã hội, mà ở đó, lòng tham có thể dễ dàng nấp sau những tấm huân chương, nơi mà không ít kẻ chỉ cần chiếc ghế quyền lực là đã có thể trượt thẳng xuống vực thẳm của sự đồi bại.
Tuy nhiên, không thể không ghi nhận sự nghiêm túc, quyết liệt và chuyên nghiệp của các cơ quan tố tụng, từ khâu điều tra đến truy tố. Những con số cụ thể, danh tính rõ ràng, chuỗi hành vi được bóc tách chi tiết trong cáo trạng. Tất cả cho thấy ý chí làm sạch bộ máy, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đó là tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh lòng tin vào sự công bằng của pháp luật đang cần được củng cố.
Sòng bạc đã sáng đèn, những tay chơi từng nghĩ mình bất khả xâm phạm đã bị lật mặt. Nhưng câu hỏi quan trọng nhất vẫn là: Tại sao chiếc ghế công quyền lại quá dễ bị đặt cược vào ván bài của lòng tham? Và liệu sau mỗi vụ án đình đám, có ai đó trong hàng ngũ công quyền sẽ đủ tỉnh táo để dừng lại, trước khi bước qua lằn ranh không thể quay về?
Tổng cộng 141 bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố. Trong đó có 136 người bị truy tố về tội “Đánh bạc”. Trong số các bị can gồm cả ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình và ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ
Trả lờiXóaTháng 6/2024, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an tiến hành bắt quả tang hoạt động đánh bạc của King Club tại khách sạn Pullman (phố Giảng Võ, Hà Nội). Theo điều tra, đường dây do Kim In Sung điều hành đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 106 triệu USD (tương đương 2.576 tỷ đồng), trong đó Kim In Sung hưởng lợi hơn 9,2 triệu USD
Trả lờiXóaPháp luật rất nghiêm minh, kiên quyết xử lý tất cả mọi công dân vi phạm và đương nhiên những nhà lãnh đạo vi phạm thì còn phải xử lý nặng hơn và dư luận cũng không thông cảm cho họ được. Họ còn phải đối mặt với bản án của dư luận và của chính nội tâm của mình. Sai thì sửa, biết mà sửa mà chừa cũng là một cách để giảm nhẹ hình phạt
Trả lờiXóa