Chia sẻ

Tre Làng

Khi lớp vỏ hào nhoáng bị bóc trần

Lâm Trực@

Giữa lòng một đô thị hiện đại như Hà Nội, nơi người ta tưởng rằng những căn hộ chung cư cao cấp là biểu tượng cho sự thành đạt và văn minh, lại có thể che giấu những mảng tối khó ngờ. Vợ chồng Ngô Thị Thêu – cái tên vừa được báo chí nhắc đến – từng hiện diện trong mắt hàng xóm như một cặp đôi sang trọng, kín tiếng, bước ra khỏi căn hộ bạc tỷ với những chiếc túi xách hàng hiệu và xe sang bóng loáng. Nhưng rồi, khi sự thật bị phơi bày, mọi người mới sững sờ nhận ra: ngay bên cạnh họ là một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Công an Hà Nội chủ trì thực hiện các thủ tục tố tụng liên quan đến việc bắt giữ đối tượng Ngô Thị Thêu. Ảnh: Bộ Công an cung cấp.

Câu chuyện này một lần nữa gợi lên bài học về những chiếc mặt nạ trong đời sống đô thị. Con người có thể sống cạnh nhau nhiều năm mà không hề biết mình đang ở sát một kẻ phạm pháp. Sự thờ ơ của xã hội hiện đại – nơi “mỗi nhà một cửa” – đôi khi vô tình tạo điều kiện cho những kẻ xấu lợi dụng để che giấu hành vi phạm tội. Người ta chỉ biết ngạc nhiên khi công an xuất hiện, khi hàng loạt siêu xe bị kéo khỏi hầm gửi, khi hình ảnh “ông trùm, bà trùm” lừa đảo xuất hiện trên bản tin thời sự.

Điều khiến dư luận bàng hoàng không chỉ là số tài sản khổng lồ – 5.315 tỷ đồng bị chiếm đoạt, vàng bạc, đô la, bất động sản, siêu xe bị thu giữ – mà còn là sự tinh vi của những thủ đoạn lừa đảo. Họ dựng lên các sàn giao dịch ngoại hối ảo, đánh vào lòng tham, vào sự thiếu hiểu biết của nhiều người, để rồi hàng trăm, thậm chí hàng nghìn nạn nhân rơi vào vòng xoáy mất mát. Đằng sau những con số ấy là biết bao phận người tan nát, bao gia đình lâm vào cảnh khốn khó.

Song, trong bi kịch ấy, vẫn có một điểm sáng quan trọng. Đó là sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an Việt Nam, sự phối hợp hiệu quả với cơ quan chức năng Thái Lan và INTERPOL để kịp thời bắt giữ, dẫn giải đối tượng truy nã về nước. Đây không chỉ là thành công nghiệp vụ, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ rằng Nhà nước không bao giờ bỏ mặc người dân trước tội phạm. Mọi hành vi vi phạm pháp luật, dù có che giấu khéo léo đến đâu, cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng.

Nếu nhìn từ góc độ xã hội học, vụ việc này là một tiếng chuông cảnh tỉnh. Nó nhắc nhở rằng sự giàu sang không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với lương thiện; rằng xã hội văn minh không chỉ được đo bằng nhà cao, xe sang, mà còn bằng sự minh bạch, sự trong sạch của đồng tiền và sự gắn kết cộng đồng. Con người không thể sống mãi trong những chiếc vỏ bọc lạnh lùng, vô cảm, bởi chính sự thờ ơ sẽ khiến cái ác có chỗ nảy mầm.

Khi lớp vỏ hào nhoáng bị bóc trần, thứ còn lại không chỉ là một bản án pháp luật dành cho kẻ phạm tội, mà còn là một bài học cho tất cả chúng ta: hãy cảnh giác trước những thứ ánh sáng lấp lánh bên ngoài, hãy nuôi dưỡng sự quan tâm, chia sẻ trong cộng đồng, và trên hết, hãy tin tưởng vào pháp luật, vào sự bảo vệ của Nhà nước. Bởi chỉ có vậy, xã hội mới thực sự lành mạnh và an toàn, để mỗi người dân có thể sống trong niềm tin chứ không phải nỗi nghi ngờ.

3 nhận xét:

  1. Vụ việc này cho thấy sự hợp tác chặt chẽ giữa cảnh sát Việt Nam và Thái Lan trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Đây đồng thời là một lời cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của tội phạm lừa đảo công nghệ cao và vai trò của những người có liên quan, dù chỉ là không tố giác tội phạm.

    Trả lờiXóa
  2. Rất nhiều kẻ hiện nay đang cố tình tạo dựng các vỏ bọc hào nhoáng để đánh vào lòng tin của những người dân nhẹ dạ, từ đó tiến hành các hành vi lừa đảo một cách hết sức tinh vi trắng trợn.Mọi người dân nên hết sức cảnh giác không nên hám lợi mà bị các đối tượng này lừa gạt.

    Trả lờiXóa
  3. Để lừa đảo thì phải có kẻ để lừa, ta gọi là nạn nhân; nạn nhân lại tiếp tay cho tội phạm từ tính tham lam và kém hiểu biết của mình. Nếu nạn nhân mà chịu khó nghe, hiểu các cơ quan bảo vệ pháp luật thì dù các đối tượng có diễn vỏ bọc gì thì làm sao bị lừa được; chúng không lừa được thì sẽ chán nản, từ bỏ. Đó là điều chính yếu nhất. Nhưng khi các cơ quan chức năng tuyên truyền nâng cao nhận thức thì không nghe, không chịu đọc, chịu học; đến khi tiền mất, tật mang thì ngồi kêu khóc phỏng có ích gì

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog