Chia sẻ

Tre Làng

Vết xước của một mối tình

Lâm Trực@

Người đàn ông ấy, hai mươi tám tuổi, quê Quảng Trị, từng có một tình yêu như bao đôi trẻ. Cô gái mười chín tuổi, rời Thanh Hóa vào Đà Nẵng học tập, làm việc, mang theo những giấc mơ non nớt về một cuộc đời hạnh phúc. Họ gặp nhau, yêu nhau, tưởng chừng như có thể nắm tay đi đến cuối con đường. Nhưng rồi tháng Sáu năm 2025, mối tình vỡ tan.

Người đàn ông tởm lợm đó là Nguyễn Duy Tuấn. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Chỉ có điều, tình yêu đôi khi để lại trong bóng tối những chiếc bẫy hiểm ác. Trong quãng ngày gắn bó, hắn lén quay lại những hình ảnh riêng tư mà cô chẳng hề hay biết. Khi chia tay, thay vì giữ sự tử tế, hắn đem những thước phim ấy ra như một sợi dây trói, buộc cô phải quay lại, phải nghe theo hắn, nếu không sẽ bêu riếu lên mạng xã hội.

Ngày 5 tháng Bảy, hắn hẹn cô đến một khách sạn ở đường Nguyễn Đức Thuận. Ở đó, cô gái trẻ bất lực khi bị biến thành công cụ của kẻ từng thề thốt yêu thương. Ba ngày sau, hắn lại tìm đến phòng trọ trên đường Đa Mặn 2. Nỗi ám ảnh chồng lên nỗi ám ảnh.

Đến ngày 17 tháng Bảy, cô gái gạt nước mắt, viết đơn tố giác gửi công an. Sự can đảm ấy mở ra một lối thoát. Cuộc điều tra làm rõ tất cả, hắn không còn chối cãi. Trong chiếc điện thoại kia, bao nhiêu bằng chứng còn sót lại. Và hắn đã bị bắt, bị khởi tố, bị giam giữ để trả giá cho sự hèn hạ của mình.

Nhưng mỗi câu chuyện không chỉ khép lại bằng một bản án. Nó để lại trong lòng chúng ta những nỗi day dứt. Tình yêu vốn là chỗ dựa, là ánh sáng, nhưng khi bị biến thành thứ quyền lực để khống chế, nó trở thành bóng tối. Một bóng tối có thể nuốt chửng tuổi trẻ, có thể làm tổn thương cả niềm tin vào người khác.

Đây cũng là lời cảnh báo cho những cô gái đang bước vào đời với tất cả sự trong sáng. Hãy biết gìn giữ, hãy đừng dễ dàng đặt trọn lòng tin nơi một người chưa đủ trưởng thành để hiểu thế nào là tôn trọng. Và cũng là lời nhắc cho những người đàn ông trẻ: tình yêu chỉ đáng quý khi nó mang trong mình sự bao dung và tử tế. Ai biến tình yêu thành gông cùm, kẻ đó sẽ đánh mất không chỉ người mình yêu, mà cả nhân cách của chính mình.

Có những vết thương sẽ dần liền da, nhưng vẫn để lại sẹo. Vết sẹo ấy nhắc ta rằng tình yêu không phải trò chơi quyền lực, không phải thứ để mặc cả hay đe dọa. Nó mong manh như thủy tinh và trong trẻo như giọt nước. Ai nâng niu sẽ giữ được ánh sáng, ai tàn nhẫn sẽ chỉ còn lại những mảnh vỡ cắt nát chính bàn tay mình.

Và nếu bạn – độc giả của những dòng chữ này – có lúc thấy trái tim mình rung động, xin hãy nhớ rằng tình yêu không bao giờ là một chiếc lồng khóa, mà phải là bầu trời rộng mở. Chỉ khi được thở, tình yêu mới còn sống.

4 nhận xét:

  1. Tởm lợm thật sự, đúng kiểu ăn không được thì đạp đổ. Cái loại đàn ông như thế này ngoài xã hội không thiếu, thế nên tốt nhất đối với các chị em trước khi bước vào bất cứ mối quan hệ yêu đương nào cũng cần tìm hiểu thật kĩ tính cách, bản tính con người của đối phương.

    Trả lờiXóa
  2. Thực sự mình nghĩ là bạn nữ phải đi báo công an là cũng đã rất cùng đường rồi. Chả ai muốn phải trình báo một việc khó khăn và tế nhị như thế cả. Nhưng nếu tiếp tục thì không biết được còn điều tồi tệ nào sẽ xảy ra, các bạn nữ vì thế hãy cẩn trọng, cũng nên dũng cảm bảo vệ quyền lợi của mình nếu có bất cứ bất trắc nào xảy ra với bản thân mình

    Trả lờiXóa
  3. Gớm quá, xấu mặt cánh đàn ông con trai chúng tôi thật đấy. Mấy thằng biến thái, kinh tởm thế này thì báo công an là đúng rồi. Mình thấy hành động của bạn nữ là rất dũng cảm, rất đúng đắn khi dám đứng lên bảo vệ bản thân mình dù vấn đề này rất nhạy cảm. Khuyên bạn nào nếu rơi vào tình huống tương tự cũng nên làm như thế.

    Trả lờiXóa
  4. Giờ mạng xã hội phủ rộng, ai ai cũng dùng nên nhiều thằng chúng nó lợi dụng làm công cụ để đe dọa, nhục mạ danh dự của nạn nhân đấy. Nhưng mà Việt Nam có pháp luật nghiêm mình, có lực lượng chức năng thực thi pháp luật luôn sẵn sàng hỗ trợ thì mọi người đừng sợ hãi mà hãy cứ dũng cảm tìm sự trợ giúp nhé!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog