Chia sẻ

Tre Làng

TÊN CÔN ĐỒ PHAN QUỐC THẮNG ĐÃ TREO CỔ TỰ VẪN

Cuteo@

Hôm nay 3/1, Công an TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đã xác nhận tin Phan Quốc Thắng đã treo cổ tự tử trong trại giam.

Phan Quốc Thắng chính là kẻ đã vác phóng lợn vào tận công an phường và đâm trọng thương một cán bộ công an đang thụ lý vụ việc liên quan đến vợ gã thầu lô đề.

Báo đăng: "Ngày 31/12/2019, trong hoạt động triệt xóa tụ điểm đánh bạc bằng hình thức chơi đề, Công an phường 1 mời vợ Thắng là Trần Thị Riêng (sinh năm 1974) đến trụ sở làm việc do có hành vi ghi số đề. Khi đến xin gặp vợ, được yêu cầu về đợi thông báo của công an, Thắng rút dao đâm Thượng úy Trần Thái Trọng trọng thương. Ngay sau đó Thắng bị Công an khống chế, bắt giữ. Trong quá trình bị tạm giữ, Thắng treo cổ tự tử".

Mời đọc thêm vụ việc ở đây:
https://www.trelangblog.com/2020/01/vu-am-trong-thuong-cong-ngay-tai-tru-so.html

Có lẽ, do biết trước sẽ bị khởi tố tội cố ý giết người và quá trình điều tra sẽ lòi thêm ra hàng loạt vụ việc khác, và đoán biết được kết quả, Phan Quốc Thắng đã tìm đến cái chết.

Dự là cái chết của Phan Quốc Thắng sẽ là miếng mồi béo bở cho đám "dân chủ xôi thịt", đám lều báo mất nết và đám chó dại hải ngoại xâu xé, xuyên tạc.

Công an Tây Ninh nên chủ động tiến hành các hoạt động, thông tin kịp thời đến báo chí, để nhanh chóng rọ mõm đám bất lương đanh rình rập, lợi dụng vụ việc để thông tin sai trái trên mạng xã hội.

8 nhận xét:

  1. Phan Quốc Thắng chính là kẻ đã vác phóng lợn vào tận công an phường và đâm trọng thương một cán bộ công an đang thụ lý vụ việc liên quan đến vợ gã thầu lô đề. Một kẻ hành động nóng nảy và tấn công người khác như muốn cướp mạng người ta như vậy thì đúng là đáng chết, nhưng chuyện hắn tự tìm đến cái chết như vậy đúng là có thể sẽ trở thành một cái để bọn 3 que rận chủ tấn công , công kích ta

    Trả lờiXóa
  2. Sau cái chết của tên này thì Công an Tây Ninh nên chủ động tiến hành các hoạt động, thông tin kịp thời đến báo chí, để nhanh chóng rọ mõm đám bất lương đanh rình rập, lợi dụng vụ việc để thông tin sai trái trên mạng xã hội. Mong rằng người dân sẽ có những cái nhận thức đúng cho bản thân tránh để hiểu sai về sự việc

    Trả lờiXóa
  3. Vợ hắn vi phạm pháp luật rành rành ra thì lí do gì mà hắn ta lại hành động nóng nảy như vậy. May mắn mà đồng chí công an vẫn giữ lại được tính mạng cho bản thân chứ nếu mà xảy ra chuyện gì thì đã để lại biết bao nhiêu ảnh hưởng tới cả gia đình người ta nữa. Đúng là loại ngu không biết suy nghĩ, chết thì cũng đáng thôi

    Trả lờiXóa
  4. Trong lúc chờ đợi mà lại đâm trọng thương chiến sĩ công an cho thấy cái bản chất hung hãn và giang hồ của tên này quá rõ ràng. Nếu thả ra hay hắn còn sống thì cũng chả dám chắc hắn ta sẽ không còn hành động như vậy trong tương lai hay không. Chẳng có ai bức chết được hắn cả nhưng nếu hắn đã lựa chọn cái kết cho mình như thế thì tùy thôi

    Trả lờiXóa
  5. Những lúc như thế này còn đứa nào dám phát biểu về cái gọi là nhân quyền nữa đây? Chính vì cứ cậy cái chữ nhân quyền, cho rằng mình có quyền nên hành động như thế nào cũng được, hung hăng với cả lực lượng chức năng thì giờ nó còn rút cả dao ra để đâm chiến sĩ công an đây. Bây giờ có chết thì cũng lại mang tiếng, lại thành miếng mồi ngon để đám phản động chúng nó lấy ra để công kích lực lượng chức năng đây

    Trả lờiXóa
  6. Phan Quốc Thắng chính là kẻ đã vác phóng lợn vào tận công an phường và đâm trọng thương một cán bộ công an đang thụ lý vụ việc liên quan đến vợ gã thầu lô đề. Một kẻ hành động nóng nảy và tấn công người khác như muốn cướp mạng người ta như vậy thì đúng là đáng chết, nhưng chuyện hắn tự tìm đến cái chết như vậy đúng là có thể sẽ trở thành một cái để bọn 3 que rận chủ tấn công , công kích ta.

    Trả lờiXóa
  7. Trong lúc chờ đợi mà Phan Quốc Thắng lại đâm trọng thương chiến sĩ công an cho thấy cái bản chất hung hãn và giang hồ của tên này quá rõ ràng. Nếu thả ra hay hắn còn sống thì cũng chả dám chắc hắn ta sẽ không còn hành động như vậy trong tương lai hay không. Chẳng có ai bức chết được hắn cả nhưng nếu hắn đã lựa chọn cái kết cho mình như thế thì tùy thôi...

    Trả lờiXóa
  8. Những lúc như thế này còn đứa nào dám phát biểu về cái gọi là nhân quyền nữa đây? Chính vì cứ cậy cái chữ nhân quyền, cho rằng mình có quyền nên hành động như thế nào cũng được, hung hăng với cả lực lượng chức năng thì giờ nó còn rút cả dao ra để đâm chiến sĩ công an đây. Bây giờ có chết thì cũng lại mang tiếng, lại thành miếng mồi ngon để đám phản động chúng nó lấy ra để công kích lực lượng chức năng đây.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog