Chia sẻ

Tre Làng

Thôi xong: TRƯỞNG BAN THỜI SỰ TẠP CHÍ HÒA NHẬP BỊ BẮT VÌ CƯỠNG ĐOẠT TIỀN

Khoai@

Tin nóng là một anh kền kền của Tạp chí Hòa nhập đã bị công an Hà Nội bắt vì cưỡng đoạt 200 triệu ông cụ của một doanh nghiệp. 

Hôm nay 6/4/2020, công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và triển khai lệnh bắt tạm giam đối với anh kền kền Lê Văn Trọng của Tạp chí Hòa nhập để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

Khi bị bắt, anh Lê Văn Trọng đang là Trưởng ban Thời sự, của Tạp chí điện tử Hòa nhập. 

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, tháng 12/2019, anh Lê Văn Trọng biết doanh nghiệp này tổ chức một loại hình trò chơi nhưng chưa được cấp phép hoạt động. Biết đây là hoạt động vi phạm pháp luật mà nếu lộ ra, uy tín danh dự và cả hoạt động của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, nên Lê Văn Trọng đã bí mật thu thập thông tin, dữ liệu và viết bài với ý đồ khống chế buộc doanh nghiệp phải đưa tiền mới chịu giữ bí mật.

Sau khi bài đăng trên trang điện tử của Tạp chí điện tử Hòa nhập, anh kền kền Lê Văn Trọng gửi link bài viết cho lãnh đạo doanh nghiệp trên và ngỏ ý gặp gỡ, trao đổi.

Qua nhiều lần gặp, trao đổi, lãnh đạo doanh nghiệp đặt vấn đề muốn anh Trọng dừng việc đăng bài. Đáp lại, Lê Văn Trọng yêu cầu doanh nghiệp phải đưa 300 triệu thì mới chấp nhận dừng việc đăng bài.

Và hôm nay, ngày 6/4, khi đang nhận 200 triệu đồng từ một người trung gian, Lê Văn Trọng bị công an Hà Nội phục kích bắt quả tang.

Chuyện còn hay, tạm biên thế đã.

9 nhận xét:

  1. Hành vi của ông ta đáng lên án, đã là một nhà báo thì phải cho người đọc biết sự thật chứ không phải kiểu đi ăn tiền khống chế như thế này. Đã sai thì phải nhận hình phạt thôi. Việc ông ta bị bắt cũng là điều hiển nhiên vì đã vi phạm pháp luật mà

    Trả lờiXóa
  2. Những gì doanh nghiệp đó làm đều không đúng với pháp luật, vậy nên doanh nghiệp đó không đúng từ đầu. Nhưng kẻ biết điều đó mà không báo cáo cơ quan chức năng mà ngấm ngầm thu thập thông tin để phục vụ cho những nhu cầu và mục đích xấu của bản thân mới là kẻ mưu mô và thủ đoạn tận cùng. Đây là điển hình của một phóng viên không có đạo đức

    Trả lờiXóa
  3. Hẳn là một trưởng ban thời sự của một tờ báo mà có âm mưu và hành động hết sức tham lam và mưu mô tính toán. Ép người quá đáng quá thì mình phải chịu hậu quả thôi Lê Văn Trọng ạ. Nắm thóp được những cái sai của người khác và biến nó thành cơ hội cho mình kiếm tiền. Suy nghĩ tất cả những cái đó thì đặt ra câu hỏi hắn đã bao giờ hành động như thế chưa hay đây là lần đầu tiên của hắn?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc ông Trọng đã từng làm như vậy nhiều lần rồi, nên mới mạnh bạo như vậy

      Xóa
  4. Đúng là loại không có đạo đức. Kẻ chỉ biết lợi dụng những cái xấu để kiếm lợi là tạo điều kiện để cho cái xấu tiếp tục phát triển. Những kẻ như Lê Văn Trọng nếu không sớm bị phát giác thì đúng là thực sự chỉ làm cho xã hội này ngày càng đi xuống chứ không tài nào tiến bộ được. Mong bắt sạch đám này để trả lại sự trong sạch cho xã hội

    Trả lờiXóa
  5. Cứ tưởng nhà báo là người phán ánh thông tin đến cho người dân một cách kịp thời và đúng dự thật nhất, ai ngờ rằng có những nhà báo lại thoái hóa như tên Lê Văn Trọng này. Chẳng những không giúp ích được gì còn tạo điều kiện cho những cái xấu trong xã hội này phát triển để thu được lợi ích cá nhân, thế mà còn là trưởng ban thời sự của một tờ báo cơ đấy. Đúng là loại vô đạo đức

    Trả lờiXóa
  6. nhà báo hay người đưa tin cũng phải có sự chuẩn mực của đạo đức chứ, đừng vì công việc có lợi mà muốn chiếm đoạt như vậy, nếu như ông cứ làm đúng việc đúng người đúng tội thì thôi chẳng ai bắt cả. Nhưng ở đây mình nắm được điểm yếu của người khác lại đi dọa dẫm lấy tiền, tống tiền như vậy là không được

    Trả lờiXóa
  7. Quả là các cụ nói không sai, tham thì thâm thôi; phải như vậy thì ông Trọng mới tỉnh ra

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog