Chia sẻ

Tre Làng

Huế: Chuyên viên phòng GD&ĐT tử vong do bị cành cây gãy đè trúng

Một chuyên viên phòng GD&ĐT TP Huế trên đường chạy xe máy về nhà không may bị cành cây do bão quật gãy từ trên cao rơi trúng người và tử vong ngay sau đó.

Một người đàn ông ở xã Phong Thu tử vong do cây đập trúng người. Ảnh: Báo Pháp luật

Sáng ngày 20/9, ông Nguyễn Thuận - Trưởng Phòng giáo dục và Đào tạo TP.Huế cho Dân Việt biết, một cán bộ của cơ quan này vừa tử vong sau thời gian cấp cứu tại bệnh viện do bị cành cây gãy đè trúng khi đi đường trong gió bão.

Theo ông Thuận, trường hợp tử vong là ông Nguyễn Đức Bình (SN 1972, trú đường Nguyễn Công Trứ, TP.Huế), là chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Huế. Vào sáng ngày 18/9, ông Bình đến làm việc ở cơ quan, tuy nhiên khi nghe tin ở nhà gặp sự cố do bão số 5, ông Bình đã lấy xe máy chạy về nhà.

Khi đến đoạn đường Nguyễn Công Trứ, ông Bình bất ngờ bị cành cây do bão quật gãy từ trên cao rơi trúng người. Ngay sau đó, ông Bình đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến tối ngày 19/9, dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng do thương tích quá nặng ông Bình đã tử vong.

Trước đó, theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế tối ngày 18/9, bão số 5 đã khiến 1 người ở tỉnh thiệt mạng. Trường hợp này là ông Lương Văn Tư (47 tuổi, người Nam Định, trú tại Phong Mỹ huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế). Ông Tư làm công nhân thi công đường cao tốc Cam lộ - La Sơn, tử vong tại thôn do cây đổ ngã vào lúc 9h30 ngày 18/9.

Cũng theo báo cáo, bão số 5 đã khiến 95 người khác bị thương, trong đó có 15 người ở huyện Phong Điền, 10 người ở thị xã Hương Trà, 15 người ở huyện Phú Vang, 19 người ở huyện Quảng Điền, 18 người ở TP.Huế…

Ngoài ra, 10 nhà dân ở tỉnh bị sập và 21.283 nhà tốc mái do ảnh hưởng cả bão số 5. Trong đó, TP.Huế có 1.306 nhà tốc mái, thị xã Hương Thủy có 1.459 nhà tốc mái, thị xã Hương Trà có 7.791 nhà, huyện Phong Điền có 2.725 nhà, huyện Quảng Điền có 5.833 nhà, huyện Phú Lộc có 95 nhà…

Toàn tỉnh có 1.130ha rừng bị gãy đổ do bão, trong đó, tại huyện Phong Điền là 300ha, huyện Phú Lộc là 200ha, thị xã Hương Trà là 630 ha. Tại thị xã Hương Trà có 163,5 ha cao su bị gãy đổ. Diện tích cây ăn quả ở tỉnh bị thiệt hại là 300ha. 

Theo Đời sống Plus/GĐVN

8 nhận xét:

  1. Năm nay đúng là năm thực sự là năm thiên tai dịch bênh, chúng ta đã bị ảnh hưởng quá nhiều và có nhiều thiệt hại . Xin chia buồn với gia đình của cán bộ này, thực sự đây là điều không may mắn đến với gia đình mà không ai có thể lường trước được. Chỉ mong dịch bệnh bão lú qua nhanh để người dân nhanh chóng ổn định lại cuộc sống của mình mà thôi

    Trả lờiXóa
  2. Đây thực sự là tin buồn tuy nhiên cũng qua câu chuyện này cũng cảnh giác đối với những người khi di chuyển trời mưa bão đó là hãy tìm chỗ nấp an toàn, tuyệt đối không trú dưới gốc cây, hay cột điện, để khi trời ngững bão mới tiếp tục di chuyển. Chứ không nên dùng tư tưởng cố nốt cho xong vì khi bão lũ thế này khó mà nói trước điều gì

    Trả lờiXóa
  3. Chưa hết bão mà nhìn số liệu thống kê mà đau lòng. Đã dịch bênh không thể phát triển một cách tốt nhất về các mặt kinh tế, dịch vụ rồi, nay còn thêm bão thì người nông dân những người sống vào nông nghiệp biết vịn vào đâu để sống. Dân nghèo lại càng thêm nghèo. Hy vọng nhà nước sẽ có những chính sách hỗ trợ đền bù để có thể bù đắp phần nào cho nhân dân

    Trả lờiXóa
  4. Trời mưa bão cũng khó mà dự báo đoán được tình hình vậy nên tốt nhất là hạn chế đi lại, đặc biệt quan sát nếu bão và gió có dấu hiệu to hơn thì nên tìm nơi trú an toàn. Đấy là bảo vệ cho chính bản thân mình thôi, không nên cố nhanh vài phút để xảy ra chuyện gì không hay thì khổ mình khổ gia đình. Xin chia buồn với gia đình nạn nhân

    Trả lờiXóa
  5. Cứ mỗi lần nghe đài báo bão lại thương cho dải đất miền Trung mỗi năm không biết phải gồng mình chống chọi với những cơn bão, bên cạnh bão lũ thời tiết tại miền trung cũng rất khắc nghiệt như gió Lào, nắng luộc...nhiều người cứ bảo rằng người miền trung keo kiệt thế nhưng cứ chứng kiến những gì họ trải qua mới thấy được làm ra đồng tiền rất vất vả, hơn nữa sự quan trọng khi tằn tiện tích trữ từng đồng đề phòng thiên tai bão lũ hằng năm.

    Trả lờiXóa
  6. Thiên tai, bão lũ quét qua để lại quá nhiều hậu quả thương tâm cho người dân. Nhìn hình ảnh những căn nhà bị tốc mái, con đường bị ngập sâu và cả tin những người bị mất tích, thiệt mạng trong bão lũ quá sức thương tâm

    Trả lờiXóa
  7. A di đà phật, xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia quyến của nạn nhân xấu số. theo đài báo thì bão đổ bộ vào miền Trung trong đó có Huế chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất, điều đó làm cho quá trình giao thông gặp rất nhiều khó khăn..nhìn bức ảnh thấy rất thương, rất xót, biết bao giờ dân miền Trung mới bớt khổ, bớt nghèo đây? Thương lắm!!!

    Trả lờiXóa
  8. Miền trung đúng là cái mảnh đất chịu nhiều thiên tai khắc nghiệt mà. Quanh năm phải chống chọi với bao nhiêu cơn bão, chưa kể nắng thì như thiêu như đốt,... Đúng là mỗi khi nhắc về miền trung lại đau từng khúc ruột. Trận bão lần này đi qua để lại những hậu quả hết sức nặng nề cho miền Trung đặc biệt là tỉnh Thừa Thiên Huế. Nó vừa gây thiệt hại lớn về tài sản đồng thời cũng gây ra mất mát về con người. Thật sự đó là một điều rất đáng buồn. Hy vọng mọi chuyện sẽ nhanh trở lại ổn định.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog