Chia sẻ

Tre Làng

"Bưởi tù nhân lương tâm" - Chiêu lọc lừa vô sỉ

Ong Bắp Cày

Hehe, các anh chị dân chủ già đầu lõ đít mà thế đéo nào lại bị con nhãi ranh vợ thằng Trịnh Bá Tư nó lừa một vố đau.

Chuyện là thế này, hôm 6/9/2020, vợ Trịnh Bá Tư là Đỗ Thu leo mạng lu loa rằng công an Hòa Bình đang phá nát vườn bưởi của thị chỉ vì gia đình thị có liên quan đến vụ Đồng Tâm.  Kèm theo status ấy là một bức ảnh có 7 quả bưởi được vứt dưới đất làm bằng chứng. Tuyệt nhiên không có bất cứ clip nào quay cảnh công an Hòa Bình đập phá vườn bưởi, cũng như không có bất cứ hình ảnh nào cho thấy các cây bưởi bị phá nát như Đỗ Thu nói.

Ngay sau đó, anh em già hói khắm khú làng dân chủ cuội đã hà hơi tiếp sức bằng cách biên nhiều bài viết, nhẹ thì ám chỉ, nặng thì khẳng định công an Hòa Bình là thủ phạm vụ phá vườn bưởi của gia đình Trịnh Bá Tư mà đéo cần đến tận nơi xem sự thể thế nào. 

Tất nhiên, từ status la lối đó, tiền lại chảy về với gia đình Đỗ Thu. Hehe, các anh chị dân chủ lõ đít  nhìn mà nhỏ rãi, cay mà vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, ra vẻ ta đây cao thượng.

Trên thực tế, vườn bưởi nhà Cấn Thị Thêu vẫn nguyên vẹn, trĩu quả, không hề bị ai đập phá. 7 quả bưởi dưới đất được đưa lên làm minh chứng cho cái gọi là "công an Hòa Bình đập phá" là những quả bị hỏng tự rụng hoặc quả bị nấm, nhũn, héo... do thời tiết cần phải ngắt bỏ để đảm bảo an toàn cho cây và đảm bảo chất lượng cũng như sản lượng cao cho cả vườn bưởi.

Chỉ sau một tuần, vào ngày 16/9/2020 Fbker Nguyễn Đại đã về tận nơi và đăng tải hình ảnh vườn bưởi nhà Đỗ Thu với 7 vạn quả. Những hình ảnh này cũng góp phần bóc trần bộ mặt thật của Đỗ Thu và đám dân chủ cuội.

Mới đây nhất, ngày 08/12/2020 vợ của Trịnh Bá Tư đã phát livesstream và khẳng định ‘vườn bưởi trĩu quả’ và kêu gọi đồng đảng băng nhóm ủng hộ bằng việc mua bưởi, gắn mác "Bưởi tù nhân lương tâm". Mời xem link dưới:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008236984260

Liên tiếp những ngày sau đó, Đỗ Thu và Võ Hồng Ly liên tục phát đi thông báo thông tin mua bán bưởi "Tù nhân lương tâm" ở các khu vực Hòa Bình, Dương Nội (Hà Nội), Đà Nẵng, và Tp HCM. Mời xem link dưới:


Thực tế này cho thấy cả vợ Trịnh Bá Tư và đám dân chủ đểu kia cũng chỉ là phường lọc lừa trơ tráo và vô xỉ. Mời xem vài hình ảnh vừa chụp được từ các trang Facebook của đám dân chủ giả cầy này:








Hehe, chỉ khổ đám bại não trót tin vào miệng lưới khú khẳm của những kẻ trong gia đình Cấn Thị Thêu mà thôi.

9 nhận xét:

  1. Bây giờ vợ chồng Trình Bá Tư đang dùng nốt cái tiếng tăm, uy tín còn lại để thu hút đến cái vườn bưởi, hi vọng tạo nên một nguồn sống mới nếu chẳng may một ngày các tổ chức không còn chú ý đến mà tài trợ tiền cho nữa =))) Thì thôi cũng hoan nghênh vì vẫn chỉ mong có ngành nhóm đối tượng này tìm kiếm được một con đường mới sao cho đúng đắn pháp luật hơn chứ đéo phải là làm trò ăn vạ đầu đường thế nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói đúng, vợ chồng Trịnh Bá Tư lại cố tình lợi dụng vấn đề này để câu kéo dư luận; dù cho không biết có phải bưởi bị phá hay vặt xuống để chụp ảnh và vu cáo

      Xóa
  2. Bây giờ còn đến cái tầm lợi dụng cái sự "nổi tiếng" về chống đối nhà nước để pr cho cái vườn bưởi nữa nhỉ. Sự thực là cả vườn bưởi sai như thế mà dám bảo là bị công an đập phá. Đâu ai có rảnh mà ngồi ngắt mấy quả bưởi của vợ chồng nhà bà? Nếu phải tay tôi có khi tôi còn hái cả vườn bưởi ý chứ còn lực lượng công an chắc không rảnh thế đâu

    Trả lờiXóa
  3. Trước khi đăng tin cho rằng công an họ phá vườn bưởi thì cũng phải có căn cứ, ví dụ như video clip thì người ta mới tin được chứ chị đăng mấy quả bưởi dập dưới đất và viết thế ai mà tin cho nổi. Không biết giữ cái mồm miệng là cẩn thận sớm muộn là cũng từ bỏ nốt cái vườn bưởi đấy mà về lao động côn ích cống hiến cho nhà nước trong tù đấy

    Trả lờiXóa
  4. Công an đâu mà không vào cuộc gô cổ con mụ này lại vì cái tội cứ vui vẻ là up bài lên mạng xã hội để vu khống cho chính quyền và cơ quan chức năng đây? Chúng ta có thể hiểu đơn giản là cả một vườn bưởi như thế thì rụng 2 3 quả là quá bình thường, vậy mà ả ta cho rằng thế là do có lực lượng chức năng vào phá vườn nhà ả? Có ai tin nổi không ạ?

    Trả lờiXóa
  5. Cái bọn lao vào hùa bênh vực cho vợ chồng ả ta liệu có đang cảm thấy cay cú vì số tiền tài trợ cuối cùng lại được rót cho nhà ả mà mấy cánh nhà báo bọn chúng lại không được 1 đồng 1 xu nào hay không? =))) Nào là hùa rồi tung hô rồi là làm quá lên chỉ vì mấy quả bưởi rụng một cách vô tình, thực chất cũng chỉ đang góp phần quảng cáo cho cái vườn bưởi của vợ chồng ả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói đúng đó; chưa biết có ai phá bưởi hay chính chủ nhân vặt bưởi và loan tin

      Xóa
  6. Ban đầu cứ ngỡ ả về hoàn lương, mở ra một vườn bưởi trồng để bán. Nếu thực sự thế có lẽ tôi cũng kêu gọi họ hàng anh chị em đặt cả mấy chục cân về thử xem chất lượng nó đến đâu, cũng là để ủng hộ cho người đang muốn hoàn lương. Thế nhưng sau câu chuyện này thì ngược lại có khi tôi còn lên mạng bóc phốt cái bộ mặt trơ tráo của vợ chồng nhà ả ta

    Trả lờiXóa
  7. Khiếp cứ làm như công an người ta rảnh rỗi lắm mà đi canh chọc phá mấy cay bưởi của nhà bà ấy. Nói chung là mọi người chắc cũng đừng hi vọng quá mấy kẻ đã chống đối là có ngày sẽ hoàn lương và suy nghĩ khác về chế độ. Chắc là vẫn đang còn bị ảnh hưởng bơi cái việc được các tổ chức chu cấp nên vẫn rổng mồm lên để ăn vạ ấy

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog