Chia sẻ

Tre Làng

Góc kền kền: Ăn bẩn ở chỗ nào thì sẽ chết ở chỗ đó

Cuteo@

Chiều qua, 2 anh kền kền xộ khám vì cưỡng đoạt tài sản của 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Nghe tin mà hoan hỉ quá các anh chị ạ. Mừng cho anh em làng báo chân chính vì đã loại bỏ được 2 con kền kền mất nết.

Doanh nghiệp hay Bệnh viện hay cái gì đó tương tự luôn là miếng mồi béo bở nhưng lại là nghĩa địa của kền kền. Đối với kền kền, sống bẩn cũng nhờ vào cách "tác nghiệp bẩn tưởi" và chết tốt cũng vì cách "tác nghiệp bẩn tưởi" ở những nơi như thế này. He he.

Hai anh kền kền bị tóm là (1) Bùi Anh Tuấn, sinh năm 1983, trú tại xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, là phóng viên báo Pháp luật Việt Nam khu vực Nam Định; (2) Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1998, trú tại phường Trung Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá. Cả 2 anh cùng bị bắt quả tang khi đang "cưỡng đoạt tài sản" của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Sơ lược thế này: Ngày 22/11/2020, sau khi người nhà bệnh nhân thông tin những hộp sữa mua theo phiếu kê của 3 bác sĩ tại quầy thuốc của Bệnh viện theo Đa khoa tỉnh có dấu hiệu mốc đen, không đảm bảo chất lượng, thì Bùi Anh Tuấn đã đến Bệnh viện ghi hình, chất vấn 3 bác sỹ, đồng thời dùng lời lẽ và thái độ đe dọa sẽ đăng bài nhằm làm mất uy tín Bệnh viện. Sau đó, Tuấn đã liên hệ với đại diện Bệnh viện và yêu cầu phải đưa cho Tuấn 30 triệu đồng để được bỏ qua.

Ngay sau khi vụ tống tiền xảy ra, bệnh viện đã báo cho công an Ninh Bình. 

Và chiều qua 1/12/2020, khi Bùi Anh Tuấn và Nguyễn Văn Đức đang có hành vi nhận 30 triệu đồng của đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình tại nhà hàng "Paradise" thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình thì bị bắt quả tang.

Khi biết tin các anh bị tóm, đồng nghiệp của 2 anh dù chưa biết đầu cua tai nheo thế nào đã mập mờ lên tiếng: "Nghe nói các bạn bị cài bẫy bẩn!".

Xin thưa với các anh "đồng nghiệp" của 2 anh kền kền rằng, những cuộc điện thoại, những tin nhắn đe dọa, những đòi hỏi tiền bạc kiểu "tối hậu thư" và những thỏa thuận về thời gian, địa điểm đều đã được lưu giữ đầy đủ. Không ai có thể bẫy được các bạn nếu như các bạn trong sạch. Chính lòng tham và cách tác nghiệp bất lương của các bạn đã bẫy chính bản thân các bạn.

Cưỡng đoạt tài sản thì khác gì Bùi Thanh Hiếu (Người buôn gió), Lê Duy Phong (Báo Giáo dục Việt Nam), Nhâm Tiến Dũng, Trịnh Thị Hoài (Tạp chí Môi trường& Xã hội), Nguyễn Thế Thắng (Đài tiếng nói Việt Nam), Phan Hà Bình (Bút danh Hà Phan Phó tổng thư ký tòa soạn báo Tiền Phong), Mai Xuấn Hiến (Báo Nhân đạo và Đời sống)....

Hazz, sao không kiếm việc tử tế mà làm nhỉ. Nên nhớ "Ăn bẩn ở chỗ nào thì sẽ chết ở chỗ đó".

9 nhận xét:

  1. Nói chung là do ngu mà dinh phốt thì đừng có mà đổ tội cho ai gài bẫy mình vì thực chất nếu đủ khôn thì có ai mà gài nổi chúng mày? Chúng mày cũng phải có cái trí khôn cho giống loài người một chút chứ, nếu như chúng mày thực chất đéo muốn sống kiểu vô đạo đức để xảy ra hậu quả như thế này thì vốn chẳng ai có thể ép được chúng mày cả

    Trả lờiXóa
  2. Vẫn quen thói ăn vạ nên khi "đồng nghiệp", hội anh em rận chủ của mình có kẻ dính một tội gì đó mà bị pháp luật và cơ quan chức năng sờ gáy tới là liền nói là bị oan, bị gài. Thực chất là số lượng tin nhắn, thu âm, cuộc đồi thoại, CCTV đâu phải là để làm cảnh? Bây giờ camera ở khắp mọi nơi rồi nên nói gì làm gì cũng nên biết là đang bị ghi lại hết rồi nên không chối nổi đâu

    Trả lờiXóa
  3. Kiếm lời từ cái việc tiếp tay cho các tổ chức chống phá nhà nước chưa đủ hay sao mà giờ các anh kền kền lại còn chuyển sang làm nghề "ăn cướp giữa ban ngày" thế ạ? Hay là chưa đủ sống, hay là chẳng còn ai quan tâm đến những cái gì các anh nói các anh viết nên đéo có tiền nhét vào mồm nên các anh đâm ra làm liều như vậy?

    Trả lờiXóa
  4. Thôi đi đã ăn cướp còn la làng ạ? Rõ ràng là bọn nó tự làm thì tự chịu thôi. Chắc quen thói để ý nắm bắt điểm yếu của người khác để vòi vĩnh đòi tiền rồi nên không từ bỏ việc đó đối với cả bệnh viện. Bệnh viện họ còn phải cứu và chữa trị bao nhiêu người thế mà bọn nó vẫn không tha cho người ta mà vẫn làm cái trò thát đức đấy được ạ

    Trả lờiXóa
  5. THôi tham thì thâm đó mấy bạn kền kền ạ. Bình thường các bạn cũng quen núp tối cắn lén người ta thì có thể người ta bỏ qua cho. Đây ban ngày ban mặt mà dám đi ăn cướp như thế thì quả thực báo công an cũng đâu có sai. Phía bệnh viện có sai đi chẳng nữa thì họ cũng sẽ làm việc và xin lỗi cẩn thận chứ không cần chúng mày phải bao che cho đâu

    Trả lờiXóa
  6. Vui biết mấy thì tự dưng tóm cổ được hai con kền kền vì độ ngu của mấy ẻm. Rõ ràng là chẳng ai dậy chúng nó là làm như vậy nhưng chúng nó vẫn tự mình làm đó thôi. Thôi thế thì rip các em nha =)))) ĐI tù vì cái tội cưỡng đoạt tài sản thôi. Mà đây còn là cưỡng đoạt tài sản của hẳn một đơn vị chứ đéo phải cá nhân cơ

    Trả lờiXóa
  7. Lại là kêu oan bảo bị bị vu oan. Chúng nó có thành công cưỡng đoạt 30 triệu thì chúng mày có được chia đồng nào không mà bênh nhau vậy? Hay đó gọi là tình kền kền =))) Kền kền chính là thể loại kể cả đồng bọn mình sai hoàn toàn, ăn cướp của người ta thì mình vẫn phải bênh là bạn mình bị oan à? Vất và quá nhỉ

    Trả lờiXóa
  8. Đáng đời những kẻ chuyên đi hút máu người, ăn không trừa một ai kể cả những doanh nghiệp, bác sỹ thậm chí là cơ quan chức năng có thẩm quyền. Họ cầm cái thẻ nhà báo để múa võ, giương oai với thiên hạ với nhân dân. Đáng khinh cho những kẻ như vậy

    Trả lờiXóa
  9. Sao dạo này mấy anh nhà báo hư hỏng coi thường pháp luật thế, ban ngày ban mặt mà dám đi tống tiền, ăn cướp vậy?; Tù thì xứng đáng rồi, còn các vị quản lý bản báo thì phải xử về trách nhiệm đã để xảy ra tham nhũng tại đơn vị như qui định của Đảng và Nhà nước để các tờ báo trong sạch hơn.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog