Chia sẻ

Tre Làng

"Bố đời" và "Gắt gỏng"...


Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện 1 đoạn clip của một “nhà báo“ tên là Lê Doãn Hưng công tác tại báo Tuổi Trẻ và Pháp Luật (đéo hiểu nó là cái cơ quan báo phò nào luôn), trong clip anh “nhà báo“ này có dơ cái thẻ nhà báo như một tấm thẻ bài của “cẩm y vệ“ đời nhà Minh năm xưa đòi thông chốt khai báo y tế, và bị 1 đồng chí Cảnh sát giao thông nhắc nhở. 

Như thường lệ, vẫn là chiêu bài cũ rích, anh lôi điện thoại dí thẳng vào mặt đồng chí CSGT quay clip, xong lôi thẻ nhà báo ra để làm bình phong và gào lên rằng Phà ôi, CSGT “ gắt gỏng “với người dân, sau đó là một bài báo với cái tít như mèo mửa, câu chữ thì lủng cả lủng củng cố tình gán ghép tình huống xấu cho đồng chí CSGT nhưng lại không ý thức được mình cần phải chấp hành tốt về việc khai báo cách ly bắt buộc khi bị nhắc nhở, IQ đổ trường báo đánh dưới thắt lưng quần thì chắc chỉ đến vậy mà thôi.

Các bạn nhà báo ạ, sẽ đéo bao giờ có một cơ chế nào ràng buộc thật sự trong khuôn khổ pháp luật để bảo vệ cho chính các bạn nếu như các bạn cứ tác nghiệp theo kiểu bố đời, và coi tác nghiệp báo chí là thi hành công vụ, là những yêu sách mất dạy, là những đòi hỏi mang tính chất truyền thông mà đội ngũ phóng viên và nhà báo các bạn có quyền công nhiên vỗ ngực thách thức luôn cả lực lượng hành pháp như công an dưới vỏ bọc là công vụ.



8 nhận xét:

  1. Một số kẻ làm nhà báo mang trong mình cái tư tưởng sẵn sàng chống đối thì tự hay phong cho mình cái danh giống như là người bảo vệ công lý, giống như tất cả mọi người sẽ phải quỳ lạy trước chúng nó nếu không chúng nó sẽ mang cái quyền của mình ra, viết một bài báo để bóc phôt người ta ấy =))

    Trả lờiXóa
  2. Loại chống đối này sau không bị gô cổ lên đồn nhỉ anh em. Thi thoảng thấy anh chị em cảnh sát an ninh hiền quá nên đối với cái loại đầu đường xó chợ này chúng nó hành xử như thế mà không làm gì lại được. Một khi đã chống đối thì tốt nhất là khóa mõm và cho lên đồn cho khỏi phải chống đối chứ tưởng có mỗi cái thẻ nhà báo là oai chắc

    Trả lờiXóa
  3. Dạo gần đây nhiều kẻ tự vỗ ngực mình có thẻ nhà báo để rồi sử dụng cái nghiệp vụ nhà báo của mình để đe dọa chiếm đoạt tài sản, chống đối chính quyền, chống đối người thi hành công vụ. Càng ngày càng lăn tăn về đạo đức nghê nghiệp của một vào đối tượng nhà báo, không chắc bọn chúng có đủ đạo đức xứng đáng với tấm thẻ đó không

    Trả lờiXóa
  4. Cứ thế này chắc phải tôn các nhà báo thiếu đạo đức lên làm bố hết. Chắc nghĩ ai cũng sống vô đạo đức nên chúng nó cũng dùng cái sự vô đạo đức của chúng nó để cư xử đáp trả lại người ta kiểu thế. Rõ ràng chính nó đi qua trạm y tế không dừng lại khai báo, để rồi khi lực lượng công an nhắc nhở nó lại còn thắc mắc và dọa nạt lại người ta

    Trả lờiXóa
  5. Chống phá người thi hành công vụ và không hợp tác chống dịch thì đủ điều kiện để gô cổ lên đồn phạt hành chính rồi còn gì. Việc đéo gì phải sợ cái thẻ nhà báo của nó, cần thiết thì yêu cầu hội nhà báo tịch thu thẻ luon. Ta cần nhà báo để đưa tin, phản ánh sự thật chứ không cần những bọn chống phá nhà nước

    Trả lờiXóa
  6. Đừng có nghĩ cứ gặp từ khó CSGT thì lên mặt, là nghĩ dù chúng mày có hành xử thế nào thì người ta cũng phải cúi đầu và tỏ ra lịch sự Cái gì cũng có mức độ thôi, và cái mức độ này là gần đạt đủ để xếp và là chống đối lực lượng chức năng rồi đấy. Nên hi vọng đừng có mang cái thể nhà báo ra mà dọa mọi người nữa

    Trả lờiXóa
  7. Thích bố đời thì cứ chuẩn bị bị xách lên đồn để dạy lại nhé. Tư tưởng đạo đức không đủ thì đừng có học làm báo, để rồi ăn nói bố láo thay vì nói sự thật. Muốn người ta lịch sự với mình nhưng mình lại nói chuyện như một thằng vô học với người ta thì lại còn trách sao người ta lại nặng lời với mình à

    Trả lờiXóa
  8. Lại một thằng nhà báo tham gia hội nhóm "vô học', ông xin nhắc lại rằng Thủ tướng nói : "Chống dịch như chống giặc" mà không biết, không nghe à?; cứ làm mình như bố chó xồm không bằng, tưởng xù lông lên thì mọi người khiếp vía sợ lây bệnh dại sao?.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog