Chia sẻ

Tre Làng

Vụ "một nam thanh niên bị chôn sống": Nốt nhạc buồn

Liên quan đến vụ nam thanh niên bị trói tay, trùm đầu, "chôn sống" dưới hố cát, Công an TP Vinh đã bắt 13 đối tượng. Nguyên nhân được người bố của "nạn nhân" thổ lộ với dư luận rằng do gia đình bất lực vì con trai quá hư hỏng, nên đã nhờ một người thân có biện pháp răn đe con, song sự việc lại đi quá xa, khiến những người được nhờ có khả năng vướng vào vòng lao lý.

“Cơ quan công an đã tạm giữ các đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật”, một lãnh đạo Công an TP Vinh nói và cho biết vụ việc xảy ra do trước đó, bố mẹ nạn nhân có nhờ “dạy dỗ”. Ngoài ra nạn nhân này cũng lấy xe của các đối tượng kia đi cầm cố.

Sau khi xảy ra sự việc, sáng ngày 29/3, anh Nguyễn Văn H. (bố nạn nhân V.) trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho hay bản thân rất đau lòng. Làm nghề lái xe tải mưu sinh, song mấy hôm nay vì quá hoang mang nên bản thân không còn đủ tỉnh táo để tiếp tục công việc thường nhật.

Nam thanh niên bị chôn sống trong cái hỗ đã được đào sẵn.

Theo người thân, V. (17 tuổi, con trai anh H.) đang học lớp 11 một trường tại TP Vinh. Song gần đây, cậu bỏ học nhiều ngày liền đi chơi với bạn bè, mới trở về nhà vài hôm trước khi đoạn clip “chôn sống” bị phát tán trên mạng xã hội.

Với giọng trầm ngâm, rầu rĩ, anh H. cho biết con trai mình quá hư hỏng, hai vợ chồng đã dùng nhiều cách khuyên can song bất thành. Vì quá bất lực nên mới đây, anh H. có nhờ một người cháu họ có biện pháp răn đe V. để cháu ngoan hơn.

“Gia đình bất lực rồi, không còn cách nào khác nên nhờ nó dạy con. Nhưng không ngờ lại có chuyện như vậy, chắc ai đó chơi xấu nên quay clip đăng lên mạng”, anh H. buồn bã.

Người bố 2 con này cho hay bản thân anh nhờ cậy người khác dạy con cũng chỉ nhằm mục đích dạy V. đi vào một quỹ đạo, nghe lời cha mẹ. Không ngờ sự việc đi quá xa khiến nhiều người hiểu nhầm.

Trước đó, vào ngày 28/3, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cũng cho biết, nhóm đối tượng thực hiện vụ việc cũng thừa nhận do được bố mẹ cháu V. nhờ dạy dỗ, song nhóm này đã thực hiện hơi quá. Hiện cơ quan công an cũng đang làm rõ các hành vi liên quan để xử lý theo quy định.

Trước đó, vào sáng ngày 27/3, trên mạng xã hội xôn xao một đoạn clip kéo dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nam thanh niên bị hành hạ, làm nhục và bị “chôn sống” dưới hố cát được đào sẵn. Trong đoạn clip, nạn nhân nhiều lần van xin và hứa không tái phạm nữa song vẫn bị một nhóm thanh niên khác trùm thêm một lớp vải lên đầu rồi ép nằm xuống hố.

Nạn nhân sau đó được xác định là N.Q.V. (17 tuổi) trú tại K5, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Trong đoạn clip, khi V. xin quỳ, một đối tượng yêu cầu phải nằm và nói: “Giờ em quyết định hắn sống là hắn sống, hắn chết là hắn chết. Em không cho lên thì sao hắn lên được”. Ngay sau đó, V. bị nhóm này xúc cát lấp kín người trong tiếng cười đùa của cả nhóm.

Vào cuộc điều tra, công an xác định hiện trường nơi xảy ra sự việc là một ốc đảo giữa sông Lam, thuộc xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân.

Vụ việc như một nốt nhạc buồn, cả chủ nhà, 13 thanh niên và "nạn nhân" chỉ vì một phút nông nổi đã tự chôn sống tương lai chính mình.

17 nhận xét:

  1. Trong cái câu chuyện này chả có ai đúng cả :)) Thằng nạn nhân ấy, nói một cách tâm linh một chút thì đấy là cái nghiệp nó phải trả sau những cái điều nó gây ra cho cha mẹ cho người thân bởi sự hư hỏng mất dạy của nó. còn cha mẹ cũng sai vì đã không dạy được mà đi nhờ xã hội dạy thì làm sao mà mong nó nhẹ nhàng và biết nương tay? Còn các thanh niên tham gia việc này thì nói thật nông nổi quá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng ý với bác. Tôi chả thấy thương sót cho nó mà thậm chí còn mong là bị chôn sống thật ấy. Để nó sống như thế ở ngoài có lẽ sớm muộn gì cũng vào tù vì tội danh nào đó thế nhưng trước đó nó cũng làm khổ biết bao người không chỉ bố mẹ mà còn cả xã hội nên chôn mẹ đi đéo cho sống nữa thì tốt

      Xóa
    2. Đây là cách giáo dục con không giống ai cả, dẫn đến hậu quả khôn lường

      Xóa
  2. Nói chung cái đám tham gia vào cũng nông nổi quá, chắc bên trong cũng tồn tại sẵn cái bản tính côn đồ rồi nên mới nhẫn tâm mà hành động như thế. Còn nạn nhân thì cũng là một bài học cho hắn ta, vì nếu một kẻ mà gia đình cũng bó tay đéo thể dạy nổi thì chắc chắn xã hội sẽ giúp cho hắn ta trở thành một người hiểu chuyện hơn bằng mọi giá

    Trả lờiXóa
  3. Buồn ở đây là cảm thấy tiếc nuối cái giá phải trả quá đắt cho hành động nông nổi của đám thanh niên kia, chỉ vì một kẻ có đạo đức không phải là một con người. Tự dưng hắn ta từ một kẻ phá phách lại biến thành nạn nhân, cái việc đe dọa "hụt" này không thể khiến cho hắn ta nhớ đời được một bài học mà khéo còn gây tác dụng ngược, gây suy nghĩ thù hằn của hắn đối với chính bố mình , rồi chẳng biết chuyện đáng buồn nào có thể xảy ra nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chả biết trong đấy có con cháu của người cha của nạn nhân không nhưng không biết boaa nhiêu tuổi còn hành động kiểu dại dột như thế được nữa. Mà có làm thì cũng làm chứ quanh với chụp lên thì đúng là hơi dại dột thật, thế chẳng khác nào "Lạy ông tôi ở bụi này", giờ tự dưng thằng kia lại ngang nhiên trở thành người bị hại

      Xóa
    2. Giáo dục kiểu đó thì chỉ hư hỏng thêm thôi

      Xóa
  4. Chưa bao giờ mà tôi lại cảm thấy tiếc nuối vì cái tội mà các đối tượng làm nó không thành như thế này. Giá như sự việc này trót lọt, để cho y nhận một bài học, cho y sửa đổi cái thói sống vô trách nhiệm thậm chí là mất dạy của mình đi. Hẳn cha mẹ đã quá đau khổ và cùng đường mới phải nhờ tới sự giúp đỡ của người ngoài để giúp mình dạy con

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không cha mẹ nào muốn con cái của mình tổn thương cả, nhưng nếu một người cha đến bước đường cùng phải đi cầu xin sự giúp đỡ từ người ngoài thì phải hiểu thằng con này nó đốn mạt đến mức nào. Thôi thì cũng là dạy cho nó một bài học, nhưng bài học này thì chẳng biết có sưc răn đe với nó không nữa

      Xóa
  5. Có lẽ rằng sự bất lực trong việc dạy dỗ con cái của người cha đã vô tình gây ra sự việc này. Tuy nhiên đây là một hành động hết sức dại dột và thiếu suy nghĩ. Dù thế nào thì chúng ta cũng không được áp dụng những biện pháp giáo dục lỗi thời, kiểu trung cổ như vậy

    Trả lờiXóa
  6. Xem mà buồn cho thế hệ trẻ, cho chính toàn xã hội chúng ta. Ai cũng nghĩ đó sự hỗn lão, vô giáo dục nhưng mà quên đó là một phần trách nhiệm của bố mẹ, xã hội khi để xảy ra những điều như vậy. Bất lực trước sự nở rộ của MXH, bất lực trước thời đại Công nghệ số, bất lực trước lương tri, phẩm giá, đạo đức và tư cách. Đáng buồn...

    Trả lờiXóa
  7. Mới học lớp 11 mà tự động nghỉ học, nhậu nhẹt say sưa bí tỉ. Rồi lại nghĩ ra được trò hành quyết này thì đám này chắc là hay xem những clip kích động bạo lực trên mạng xã hội. Rất nguy hiểm cho xã hội nếu tư tưởng đó bám rễ trong đầu tụi nó.

    Trả lờiXóa
  8. Trò quái đản này mà cũng nghĩ ra được, tư tưởng hành quyết đang xuất hiện trong đầu tụi này, theo thời gian sẽ rất nguy hiểm cho xã hội. Gieo mầm độc hại, ác nhân như vậy là tuyệt đối không được. Phải giáo dục triệt để ngay...

    Trả lờiXóa
  9. Học lớp 11 mà đã bia rượu đến say sưa không biết gì? Nghỉ học mấy ngày rồi tụ tập nhậu nhẹt thì cha mẹ nên xem lại. Cả việc thách thức sau khi cả bọn đã uống rượu cũng cần phải xem lại, nếu đúng thì thật nguy hiểm, nhưng chưa chắc đó đã là sự thật.

    Trả lờiXóa
  10. Đau lòng cho cả 2 bên, các bên liên quan vừa đáng trách lại vừa đáng thương. Khi đã bất lực trước những sự ngỗ nghịch của con thì lỗi thuộc về cả đứa con và bậc làm cha làm mẹ không chăm sóc con mình đến nơi đến chốn. Mong rằng từ sự việc đáng tiếc này sẽ có nhiều gia đình rút ra nhiều kinh nghiệm trong cách nuôi dạy con cái hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  11. Hành hạ người khác như thời trung cổ chẳng hiểu bọn này ra sao, nếu không xử lí thích đáng TL bọn này thành ... Mong pháp luật trừng trị thích đáng răn đe cho bọn trẻ làn gương. Mọi người dân trong xã hội đều phải tuân theo pháp luật

    Trả lờiXóa
  12. Nghe mắc cừ gì đâu á. Vậy mấy ông nội này thay mặt mẹ nam thanh niên đó giáo dục anh ta à? Bậy hết sức. Mong chính quyền xử phạt thiệt nặng cái tụi này để mần gương cho người khác. Đám trẻ trâu cố tình làm clip tung lên mạng ảo tìm vui và câu link đây mà

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog