Chia sẻ

Tre Làng

Nuôi lấy con của mình

Bài tôi chép từ anh Hoàng Việt

Thằng cu Hồ Văn Cường là một thằng bé được đấy. Nó hát hay, nhạy cảm. Những đứa nhạy cảm dễ khóc như nó khó có thể trở thành một đứa hư được. Nhớ hồi nó đi thi hát, ban bánh khảo hỏi, bình thường cháu làm gì, nó trả lời cháu đi hát đám ma đám cưới, đưa tiền cho mẹ, xong rồi khóc nấc lên.

Chuyện nó đi thi, đạt giải nhất Việt Nam Kid Idol ko nói nữa. Nói đến việc nó đi làm con nuôi cho Phi Nhung cô nương từ năm 2016 đến nay.

Nói về tài hát, chất giọng hehe mình xin lỗi chị Nhung chứ chị phải học nó chứ ko phải nó học chị.

Đến nay là vị chi 5 năm. Giời ạ, năm 5 với một tài năng thiên bẩm như vậy, mẹ Phi Nhung kéo con nuôi đi hát đéo biết bao nhiêu sô chậu, mà đến giờ thằng bé đã 18 tuổi, ko biết mình kiếm đc bao nhiêu tiền. Con tôi con ruột quét nhà rửa bát tôi vẫn trả tiền đây này.

Đừng có văn vở là sợ cháu nó hư vì nhiều tiền. Xin lỗi đi, trẻ em nó ko phải mọi đứa đều hư về tiền. Thậm chí phải dạy nó về tiền, nó làm đc bao nhiêu phải cho nó biết ko cho nó cầm thì cũng phải có con số show này con được nhiêu, năm nay đc mấy tỷ... Để nó biết công sức nó bỏ ra. Đéo đâu ra cái kiểu ko cho nó biết tí gì. Nó quá ngoan và hiền đấy, hoặc nó phải chịu cái áp lực gì chứ nếu ko nó đòi cho tốc mả lên rồi.

Với 1 tài năng như thế, mà bố mẹ nó vẫn phải đi làm công, ăn nhờ ở đậu nhà chị Phi Nhung, và cũng đéo biết con mình đi show kiếm được bao tiền. Hai anh chị vẫn chấp nhận kiếp sống ra luồn vào cúi, con mình đem cho người ta. Nó làm gì ko biết, nó đau gì ko hay.

Việc chị Nhung làm từ thiện ra sao, có lợi dụng trẻ em hay ko thì bây giờ chưa biết. Đang đợi chị Hằng hehe. Nhưng vấn đề căn bản nhất là tiền của thằng bé đâu, tính ra rồi trả cho nó. Mơ ước mua nhà, sống riêng với bố mẹ nó ko phải bây giờ nó mới nói, từ rất lâu rồi. 5 năm qua mức catxe của nó ko ít đâu chị ạ. Trình nó kém gì Phương Mỹ Chi.

Vòng lại về bố mẹ của nó, hai ông bà đủ chân tay, lành lặn khoẻ mạnh. Tôi ko hiểu vì lý do gì phải đưa con đi cho người ta làm con nuôi từ bấy đến nay. Thằng bé giỏi giang chứ ngu si đần độn gì đâu. Sao bắt nó nai lưng ra đi hát và anh chui vào nhà người ta, ăn nhờ ở đậu? hả

Thôi tôi chấp nhận là a chị này trình kém quá đi nuôi được con.

Ở Vn còn bao nhiêu đứa con nuôi kiểu này? Mà thật lạ, là hầu hết ở phía... à mà thôi.

Dạo này con nuôi hot nhỉ. Con nuôi a Đức Hải thì hại bố haha. Chả biết a nuôi nó làm gì khi a có tới 4 con rồi. Con nuôi chị Phi Nhung thì còm cõm đi hát, con nuôi a Hoài Linh bao đứa thì lúc bố bị quật ko đứa nào lên tiếng ỏ ê. Gớm chết chết nuôi thì để thịt hay sao mà các cháu nó điên lên như thế.

***Bài viết thể hiện quan điểm văn phong của tác giả.

9 nhận xét:

  1. Đúng vậy, Phi Nhung dưới cái vỏ mác của "mẹ nuôi" từ thiện nhận con nuôi khắp thiên hạ, nuôi những con tốt béo ngậy như chính làm công cụ săn đón của mình thật là kinh khủng, ấy nhỉ. tôi không bàn luận là chị đối với bé như thằng cu cường ra sao, tôi chỉ nói về cách chị sống, rồi bố mẹ thằng cu nữa, chao ôi!!!nghe chua chát, giới nghệ sĩ, đúng được cái mõm

    Trả lờiXóa
  2. Thật lòng nuôi con thì phải có tâm. Nếu thực sự cảm thấy có thể mở cho nó được 1 tương lai tốt hơn thì hẵng làm. bản thân tôi thấy Hồ Văn Cường dường như là dậm chân tại chỗ trong 5 năm qua. Một quán quân lại chỉ dừng lại với những điều đó và lại tụt lại so với bạn bè cùng thời điểm đó sao?

    Trả lờiXóa
  3. Nhà của Hồ văn cường thực sự quá khó khăn nên đúng là em ý nên có một người có chuyên môn , có bản lĩnh dẫn dắt. Nhưng nói thật thà đầu quân cho một công ty, rồi có hợp đồng các thứ rõ ràng, được cầm số tiền mình kiếm ra, được solo, ra mắt... trình diễn những nơi có tiếng tăm thì vẫn đỡ hơn là làm ca sĩ hội chợ :)

    Trả lờiXóa
  4. :) Chị Phi Nhung quả này thực sự làm cho em quá là thất vọng luôn. Tại sao một đứa trẻ tài năng lại không thể phát triển nổi khi chị nhận làm con nuôi vậy ạ? Giọng ca bạc tỷ của em ý mà lại chỉ đi diễn các show hội chợ đám cưới ý ạ :)) Tại sao bao năm rồi vẫn thấy Hồ Văn Cường dậm chân tại chỗ vậy?

    Trả lờiXóa
  5. Mong các nghệ sĩ đừng có mong muốn đánh bóng tên tuổi của mình bằng cách nhận con nuôi để chứng minh bản thân mình là cao cả, là có trách nhiệm đi ạ! Vì nuôi dạy một con người đòi hỏi cần phải có sự cố gắng nỗ lực, có cái tâm chứ không phải chỉ lên mạng nói suông cho oai là xong đâu ạ

    Trả lờiXóa
  6. Cũng chẳng thể tin nổi một đứa bé tài năng và đã được phát hiện tài năng rồi nhưng sau 5 năm cha mẹ vẫn đi làm thuê, chị gái vẫn nhặt rác. Xin hỏi em ấy đã phát triển được gì ạ? Đây là phá hoại bé chứ chẳng thấy gì gọi là tạo điều kiện cho bé phát triển ạ. còn chẳng thấy mấy lần bé diễn trên các chương trình lớn

    Trả lờiXóa
  7. Nuôi con thì cố mà nuôi cho có trách nhiệm vào. Nuôi 1 còn không xong đây nhận chi cho nhiều rồi đến khi xã hội họ phát hiện họ đặt câu hỏi thì lại không biết giải thích như thế nào :))) Nuôi kiểu gì mà đứa trẻ sau bao nhiêu năm vẫn chẳng có bước tiến gì hơn trong khi bé sinh ra tài năng đến vậy

    Trả lờiXóa
  8. Cũng không nên trách cha mẹ được vì họ xuất phát điểm nghèo, tự cảm thấy bản thân không hiểu biết mà đứng trước cơ hội con trai họ được nhận nuôi bởi một người có tiếng, có tài năng thì họ tội gì không đồng ý?? Có trách thì trách người mẹ nuôi kìa các bạn , trách họ sao làm việc không có trách nhiệm ý

    Trả lờiXóa
  9. nuôi" từ thiện nhận con nuôi khắp thiên hạ, nuôi những con tốt béo ngậy như chính làm công cụ săn đón của mình thật là kinh khủng, ấy nhỉ. tôi không bàn luận là chị đối với bé như thằng cu cường ra sao, tôi chỉ nói về cách chị sống, rồi bố mẹ thằng cu nữa, chao ôi!!!nghe chua chát, giới nghệ sĩ, đúng được cái mõm

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog