Chia sẻ

Tre Làng

Thực hư việc bác sĩ rút ống thở của mẹ để cứu sản phụ sắp sinh

Qua rà soát, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Hồi sức Covid-19 tại TP Thủ Đức không có trường hợp nào như thông tin phản ánh, không có ai rút ống thở của mẹ để cứu sản phụ.

Sáng 8-8, liên quan thông tin bác sĩ rút ống thở của mẹ để cứu sản phụ sắp sinh lan truyền nhanh chóng trên mạng, các cá nhân, bệnh viện liên quan đã lên tiếng.

TS-BSCK2 Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho hay không có bác sĩ nào tên Khoa và Bệnh viện Chợ Rẫy cũng không có khoa sản. Qua rà soát, ở Bệnh viện Hồi sức Covid-19 tại TP Thủ Đức cũng không có trường hợp nào như thông tin phản ánh, không có ai rút ống thở của mẹ để cứu sản phụ cả.

Trong khi đó, về hình ảnh bác sĩ mổ bắt con được cho là của bác sĩ Khoa trên mạng xã hội, theo bác sĩ Cao Hữu Thịnh, đó là hình ảnh của ông mổ cho một sản phụ vào ngày 21-7 và một tấm hình mổ cho sản phụ vào ngày 1-4. Ông mong muốn mạng xã hội gỡ hình ảnh của các em bé mà ông mổ cho các sản phụ vì điều này ảnh hưởng đến các cặp vợ chồng đã được ông theo dõi điều trị trước đó.

"Tôi không hiểu sao hình trên facebook cá nhân của mình lại lấy để gán ghép cho những thông tin sai sự thật là bác sĩ Khoa nào đó rút ống thở để cho sản phụ thở và giúp bác sĩ mổ bắt con thành công. Đây là thông tin bịa đặt vô đạo đức"- bác sĩ Thịnh bức xúc.

Hình ảnh bác sĩ Cao Hữu Thịnh mổ từ tháng 4-2021 nhưng được mạng gán ghép là bác sĩ Khoa mổ bắt con sau khi rút ống thở của mẹ để nhường lại cho sản phụ

Từ tối hôm qua đến sáng nay, mạng xã hội lan truyền với nhiều bình luận tiếc thương về thông tin một vị bác sĩ tên Khoa đã rút ống thở khi mẹ mắc Covid-19 diễn tiến nặng để cứu một sản phụ chuẩn bị sinh gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin trên mạng xã hội và từ facebook của bác sĩ tên Khoa thì bác sĩ này đang chăm sóc bố và mẹ cùng một sản phụ mắc Covid-19 nặng, đang chuẩn bị sinh đôi. Bố mẹ của bác sĩ Khoa cũng làm trong ngành y đã về hưu nhưng tham gia vào tâm dịch và không may mắc Covid-19 rồi trở nặng, được đưa vào nơi anh công tác để điều trị.

Tuy nhiên, theo chia sẻ từ những đồng nghiệp của bác sĩ Khoa và mạng xã hội thì khi bố mất và mẹ nguy kịch có thể không qua khỏi, vị bác sĩ này đã quyết định rút ống thở của mẹ để nhường lại sự sống cho sản phụ và thực hiện cuộc mổ bắt con thành công.

Nguồn tin còn cho rằng bác sĩ tên Khoa công tác ở khoa sản của Bệnh viện Chợ Rẫy.

NGUYỄN THẠNH

14 nhận xét:

  1. Thật buồn vì có nguồn tin không chính xác này và vô tình còn được định hướng chia sẻ bởi kha khá người nổi tiếng thành ra dư luận bỗng dưng lại có niềm tin vào câu chuyện này. Chỉ một số thành phần nghi ngờ và đặt dấu hỏi về thực hư câu chuyện này như kiểu: "tại sao bệnh viện lại khan hiếm máy thở đến mức độ như vậy", rồi cả việc hình ảnh em bé được cho là đánh cắp từ bài đăng của một bác sĩ sản khác đã đăng tải trước đó

    Trả lờiXóa
  2. Khi tiếp nhận thông tin, nhất là trên MXH, cần hết sức bình tĩnh, tỉnh táo, thận trọng để không trở thành nạn nhân của tin giả. Quan trọng hơn nữa là tin tưởng vào thông tin chính thống, xác thực do cơ quan chức năng, báo chí, truyền hình cung cấp.

    Trả lờiXóa
  3. Quả thực thời điểm dịch bệnh đang căng thẳng thế này thì người dân ai ai cũng cảm thấy nhạy cảm trước các thể loại thông tin; từ các thể loại thông tin có thể gây hoang mang đến các loại thông tin như này; nếu đây là một câu chuyện có thật, quả thực nó cứ sức lan tỏa lớn, nhưng nếu là tin giả bịa đặt thì quả thực làm ảnh hưởng đến những người khác

    Trả lờiXóa
  4. Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, giữa một rừng thông tin giả, sai sự thật làm nhiễu loạn hoang mang đối với người đọc thì việc kiểm soát thông tin càng trở nên cấp thiết và quan trọng hơn cả. Vụ việc lan truyền về thông tin "rút ống thở của mẹ nhường cho sản phụ" đã gây sự hoang mang lớn trong cộng đồng mạng. Cần phải xử lý nghiêm với các cá nhân cố tình cắt ghép, bịa đặt và phát tán thông tin theo đúng quy định của pháp luật để làm răn và làm gương cho những kẻ đang có ý định khác.

    Trả lờiXóa
  5. Cần điều tra làm rõ người đứng sau cố tình sắp đặt bịa ra câu chuyện này. Những người họ không nghĩ thì chẳng sao, gặp phải mấy thành phần thích chọc ngoáy rồi chắc bọn nó lại xỏ xiên cho rằng nhà nước cố tình bịa ra câu chuyện này để câu kéo lòng tin của người dân. Nói chung là kiểu gì bọn nó cũng nghĩ xấu được mà thôi

    Trả lờiXóa
  6. Gì thì gì, cái nào ra cái đó, đều cần phải rõ ràng cả. Trong trường hợp này, nếu như mà câu chuyện không có thực thì cần phải có thông tin đính chính, đầu thời tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau câu chuyện bịa đặt này. Không thể cứ ăn không nói có như vậy được, những thành phần khác sẽ tranh thủ lợi dụng chống phá

    Trả lờiXóa
  7. Nếu không phải có thông tin đính chính này tôi vẫn đã cứ tin đây là một câu chuyện thật, và cũng cảm thấy khá là bất công và đáng thương cho nhân vật bác sĩ Khoa, bên cạnh đó cũng hơi lo lắng về tình hình thiếu máy thở ở bệnh viện này. Tuy nhiên nay thông tin đã được đính chính rồi, tình hình không tệ đến cái mức như vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng không phải như vậy mà chúng ta được phép chủ quan. Tôi nghĩ vẫn có nhiều câu chuyện cảm động khác vẫn xảy ra nhưng có quá nhiều nên không thể đề cập hết lên mặt báo thôi. Tình hình ở các bệnh viện cũng căng thẳng cùng với số F0 lớn thật mà bác ạ..

      Xóa
  8. Cũng theo Sở Y tế TP HCM: "Thông tin lan truyền ở trên là hư cấu, tại các bệnh viện của TP.HCM không có việc rút ống thở để nhường cho bệnh nhân. Sở Y tế đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh nguồn gốc bài đăng này để xử lý theo quy định của pháp luật". Bà Lưu Thị Hồng - chuyên gia về sản khoa, nguyên vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế - khẳng định "bác sĩ Khoa" không có quyền cắt nguồn oxy nếu bố mẹ đang được điều trị, kể cả bác sĩ là con đẻ. Việc rút ống thở hay không là tùy thuộc vào các chỉ số sinh tồn của người bệnh và phải thông qua hội chẩn, nếu không sẽ có nguy cơ dẫn đến vô tình giết người và vi phạm các quy tắc nghề nghiệp.

    Trả lờiXóa
  9. Rất nhanh chóng các cơ quan chức năng đã vào cuộc nhằm đính chính câu chuyện này chỉ trong vòng 1 đêm kể từ khi câu chuyện này được lan truyền trên mạng xã hội. Ngay sau khi thông tin được xác minh thì những người chia sẻ câu chuyện này cũng đã nhanh chóng xóa bỏ nó rồi vậy nên đây cũng là một bài học cho các cá nhân khi chia sẻ thông tin nào đó

    Trả lờiXóa
  10. Đọc lần đầu bài đăng đã ngửi thấy mùi rồi. Dịch đã đủ mệt rồi mà lắm kẻ như khùng như điên vậy Chỉ là sản phẩm tưởng tượng thôi, cũng may không gây hậu quả gì nghiêm trọng nhưng chúng ta không thể để cho các thông tin này phát tán Phải công nhận nhiều người dễ bị dắt mũi ghê, đọc cái bài như vậy mà cũng share được


    Trả lờiXóa
  11. Mong công an vào cuộc điều tra làm rõ trách nhiệm của những kẻ dám tung tin giả trong bối cảnh tình hình dịch Covid đang hết sức nhạy cảm Đã đến lúc chúng ta cần kiểm soát chặt chẽ các thông tin lan truyền trên các mạng xã hội và có hình thức xử lý những thông tin sai trái

    Trả lờiXóa
  12. Thế này mà không lên phường đóng vào ngân sách thì phí quá Chỉ là sản phẩm tưởng tượng thôi, cũng may không gây hậu quả gì nghiêm trọng nhưng chúng ta không thể để cho các thông tin này phát tán Phải công nhận nhiều người dễ bị dắt mũi ghê, đọc cái bài như vậy mà cũng share được

    Trả lờiXóa
  13. Với tâm lý tò mò, người dân rất dễ dàng bị dắt mũi, hướng lái đến những nội dung phản cảm, bịa đặt, giật gân, nên cũng dễ hiểu vì sao vụ việc đang nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng gây nên sự hoang mang, lo lắng nhất định. Cần phải kiểm duyệt chặt chẽ nội dung hơn nữa và có biện pháp xử lý nghiêm với đối tượng tung tin sai lệch này để đảm bảo về một môi trường mạng trong sạch, an toàn.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog