Chia sẻ

Tre Làng

Khủng khiếp: Trận đánh ghen kéo dài 3 giờ qua lời kể nạn nhân

Gần 20 ngày kể từ khi nhập viện, tối 7/9, chị V. (37 tuổi, ở TP Thanh Hóa) lần đầu chia sẻ về buổi tối bị Lê Trọng Nhạc (kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa) đánh đập dã man rồi lột quần áo, quay clip.

"Lúc đó, Nhạc hành hung tôi như kẻ thù, dã man lắm. Chắc chỉ còn mỗi giết tôi là Nhạc chưa làm", nạn nhân kể lại sự việc với Zing khi vẫn phải tiếp tục nằm viện để theo dõi sức khỏe.

Chưa kịp song ca đã bị đánh

Chị V. cho biết có quan hệ tình cảm với Nhạc hơn một năm nay. Tối 21/8, người phụ nữ này được Lê Trọng Nhạc đón đi ăn cùng nhóm bạn tại nhà hàng của một người quen. Sau đó, họ cùng 4 người bạn hát tại một quán karaoke ở gần đó. Lúc đầu, cả nhóm vui vẻ nói cười. Nhạc không có biểu hiện gì bất thường.

Khi một thanh niên kém tuổi trong nhóm đề nghị hát song ca, chị V. đã đồng ý. Nạn nhân không biết rằng đây là khởi nguồn của buổi tối kinh hoàng.

Nạn nhân V. cho biết khi chị đang chọn bài hát, chưa kịp song ca thì Nhạc lao tới bóp cổ, hành hung ngay tại phòng. Thấy mọi người can ngăn, chị V. nhanh chóng chạy xuống tầng một rồi được một người bạn chở về.

Tuy nhiên, Nhạc đuổi theo và yêu cầu chị V. sang ôtô của anh ta. "Tôi tưởng là Nhạc bảo tôi sang xe để làm hòa, ai ngờ…", nạn nhân kể lại.

Vẫn theo chị V., khi đến một bãi đất trống, Nhạc không nói không rằng, đánh chị ngay trên xe. "Tôi càng van xin thì Nhạc càng đánh, càng chửi", nạn nhân kể và cho biết trận đòn trong ôtô kéo dài trong 3 giờ. Cán bộ QLTT liên tục đánh vào mặt, mũi, đầu khiến chị V. choáng váng. Khi chị ngất xỉu, Nhạc đổ nước vào mặt chị V. rồi tiếp tục đánh.

Dọa rạch mặt, giết con gái

"Cửa xe khóa nên tôi không thể thoát ra được. Khi tôi cạy cửa để chạy, Nhạc dọa lấy dao rạch mặt và giết nếu có ý định ra ngoài", chị V. kể thêm. Khi chị choáng váng, không thể nhìn rõ, Nhạc cầm một vật bằng sắt kề vào cổ rồi dọa giết.

Khi chắp tay cầu xin người tình không được, chị dùng tay vuốt má, sà vào lòng Nhạc như một cách yêu chiều để mong người này tha mạng. Thế nhưng, đáp lại là những cú đánh trời giáng từ người tình. Chị V. dùng tay để đỡ những cú đấm, Nhạc giữ 2 tay nạn nhân rồi dùng trán đập liên tiếp vào mặt chị.

"Tôi từng nghĩ đến những vụ tra tấn, hành hạ xong giết người nên rất sợ. Lúc đó, Nhạc hành hung tôi như kẻ thù, dã man lắm. Chắc chỉ còn mỗi giết tôi là Nhạc chưa làm", chị V. nhớ lại giây phút trên ôtô.

Theo nạn nhân, trong lúc hành hạ, Nhạc dọa chọc mù mắt chị V. Vừa dứt lời, anh ta dùng tay chọc mạnh khiến mắt chị chảy máu. Chỉ khi nạn nhân gào khóc, anh ta mới dừng tay.

Sau đó, Nhạc còn giật áo và bắt chị V. cởi đồ để chụp ảnh, quay clip. "Nhạc bắt tôi cởi hết quần áo rồi dùng điện thoại chụp hình, quay clip lại và đưa tôi xem. Anh ấy nói nếu tôi mà làm gì ảnh hưởng đến anh ấy thì sẽ đăng hết hình này lên mạng và thuê người hiếp, giết con gái tôi", chị V. kể.

Sau gần 3 giờ bị hành hung trên xe, nạn nhân được Nhạc đưa về nhà. Tuy nhiên, anh ta bắt chị V. dọn sạch máu, giấy lau trên xe rồi mới cho về.

"Tôi về nhà choáng váng, buồn nôn nên định uống 2 viên thuốc ngủ nhưng bị Nhạc ngăn lại. Hôm sau, Nhạc lại đến và bảo con gái tôi đi mua bông băng. Cháu hỏi thì Nhạc nói mẹ bị ngã. Khi Nhạc đi làm, con tôi mới dám gọi điện cho em gái đưa tôi đi bệnh viện", chị V. kể.

Chứng kiến thương tích của chị, em gái nạn nhân cũng ngất xỉu sau khi gọi điện cho người thân. Bị dập xương mũi, rạn xương hàm, chảy máu mắt, có nhiều vết bầm tím trên cơ thể, chị V. được các bác sĩ phẫu thuật nắn xương chính mũi.

Sau khi giám định, ngày 6/9, Công an TP Thanh Hóa cho biết nạn nhân bị thương tật 21%. Chiều cùng ngày, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng với Lê Trọng Nhạc.

4 nhận xét:

  1. Mèo mả gà đồng, ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Nàng nát người rồi chàng bóc lịch, công danh sự nghiệp và sự tôn trọng của vợ, niềm tự hào của các con mất hết chỉ còn sự ô nhục và tránh né khi nói về người cha của các con. Cái kết mà ai cũng thấy đáng lắm.

    Trả lờiXóa
  2. Sau khi giám định, ngày 6/9, Công an TP Thanh Hóa cho biết nạn nhân bị thương tật 21%. Chiều cùng ngày, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng với Lê Trọng Nhạc. Đúng là được anh được chị được cả đôi đường. Tha hóa về đạo đức lối sống.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn mặt rõ là trí thức mà không hiểu sao hành động như con thú vậy, đào tạo ăn học đàng hoàng thành phí công, tên này nên bị xét xử kịch khung, cách ly khỏi xã hội càng lâu càng tốt, thả nó ra thì biết bao nhiêu người sẽ khổ vì hắn.

      Xóa
  3. Theo nạn nhân, trong lúc hành hạ, Nhạc dọa chọc mù mắt chị V. Vừa dứt lời, anh ta dùng tay chọc mạnh khiến mắt chị chảy máu. Chỉ khi nạn nhân gào khóc, anh ta mới dừng tay.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog