Chia sẻ

Tre Làng

Nữ sinh ở Phú Yên bị lột đồ, đánh hội đồng suốt 2 giờ đồng hồ

Một nữ sinh ở Phú Yên bị lột đồ, đánh hội đồng suốt 2 giờ đồng hồ đến mức bất tỉnh phải nhập viện.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước clip dài khoảng 1 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm 4 người túm tóc, đánh liên tiếp vào đầu lưng, rồi bị lột đồ.

Sau khi clip rò rỉ trên MXH, nhiều người phẫn nộ với hành động của nhóm thiếu nữ này.

Theo nguồn tin của VTC News, nạn nhân bị đánh là em D.T.M.D (15 tuổi, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên), em D. vừa hoàn thành xong chương trình lớp 9 tại trường THCS Hòa An, mới thi chuyển cấp vào lớp 10.

Hiện, D. đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên với nhiều vết bầm trên cơ thể.

Em D. kể, D. và một người tên Như học chung tiểu học. Sau đó, Như theo bố mẹ đi nơi khác sinh sống, gần đây, Như về quê ở xã Hòa Quang Bắc chơi. D. và Như thường hay mượn quần áo của nhau. Khoảng 10h sáng ngày 5/6, D. từ nhà ở xã Hòa An lên một quán nước xã Hòa Quang Bắc để gặp Như đưa đồ. Lúc này, tại quán nước có 3 người gồm D., Như và một người tên Thư.

Lúc ngồi uống nước, cho rằng D. có hành động liếc nhóm bạn của Như nên nhóm này có lời lẽ hăm dọa D.

Sau đó, Như gọi thêm 2 người bạn và rủ D. đi lên đập Lỗ Chài (Hòa Quang Bắc) chơi. Khi đến gần đập thì người tên Thảo cầm mũ bảo hiểm nói với D.: “Mày thích xà quần không”, rồi lấy mũ liên tục đập vào đầu D.

Sau những cú đánh tới tấp, D. ngã xuống thì bị nhóm của Như lao vào đánh tới tấp, rồi quay video .

Theo D., em bị lột áo, đánh hội đồng suốt 2 giờ đồng hồ. “Bây giờ nghĩ lại em sợ lắm, họ dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu, dùng tay chân đấm đá vào ngực em suốt 2 giờ đồng hồ. Đánh đến khi em bất tỉnh thì các chị tạt nước cho tỉnh rồi đánh tiếp”, D. kể.

D kể thêm, trong cơn bất tỉnh, nữ sinh nghe đám người này nói với nhau: “Đào hố chôn nó luôn” nên ráng gượng dậy chạy về nhà.

"Em không có mâu thuẫn với các chị từ trước. Em chỉ biết Như, còn 3 chị khác không biết là ai", D. nói.

Được biết, nhóm thiếu nữ đánh D. đã nghỉ học.

Đang chăm sóc con gái tại bệnh viện, chị Lê Thị Phí (42 tuổi, mẹ em D.) liên tục lau nước mắt khi nhìn con gái người đầy vết bầm tím do bị hành hung. Chồng mất mới hơn 1 năm do tai nạn lao động, chị làm đủ mọi nghề để lo cho con ăn học.

“Hôm D. bị đánh, tôi đang nuôi mẹ bệnh tại bệnh viện. Đến chiều về nhà, nhìn con liên tục đau la nằm suốt trong phòng thì tôi gặng hỏi, D. mới nói bị đánh và gửi clip cho tôi xem. Tôi bật khóc gào thét và chở con nhập viện”, chị Phí nói.

Theo lời D và gia đình, khi D. nằm viện, nhóm này tiếp tục điện thoại dọa sẽ đốt nhà, chém chết cả nhà nếu báo công an. “Chồng chết, tôi khổ cực nuôi con ăn học mà giờ con bị đánh như thế này. Người làm mẹ như tôi lòng đau như cắt”, chị Phí khóc nghẹn.

Theo Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, bệnh nhân D.T.M. D. nhập viện lúc 1h sáng ngày 5/6 trong tình trạng đau vai, tức ngực. Chẩn đoán ban đầu là đa thương tích do bị đánh.

Công an huyện Phú Hòa cho biết, đã nắm được vụ việc và đang vào cuộc xác minh thông tin.

Nguồn: MINH MINH
VTC News

3 nhận xét:

  1. hoạt động phòng chống bạo lực học đường được thực hiện theo phong trào và nặng bệnh thành tích thì khó có thể đẩy lùi. Lãnh đạo nhiều trường chưa làm thấu đáo việc giáo dục cho học sinh biết cách sống yêu thương, khoan dung, nhường nhịn do họ còn nhiều kế hoạch, báo cáo tranh đua thành tích.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. giáo viên, lãnh đạo trường học phải biết lắng nghe học sinh (trực tiếp hoặc qua mạng xã hội), cùng phụ huynh, nhất là đối với học sinh cần trợ giúp, để các em luôn thấy yên tâm, tự tin khi đến trường hay ở nhà, trong giao tiếp với bè bạn và mọi người.

      Xóa
  2. Không biết người bị đánh có lỗi sai gì trong sự việc trước đó nhưng hành vi đánh hội đồng kèm theo lột đồ như vậy thể hiện sự xuống cấp nghiêm trọng về mặt đạo đức cũng như sự coi thường pháp luật, nên dù ở lứa tuổi nào cũng cần bị xử lý thật nghiêm khắc

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog