Chia sẻ

Tre Làng

Trịnh Bá Phương và lũ "Mồm chó vó ngựa"

Ong Bắp Cày

Người xưa có câu “mõm chó vó ngựa” để ví với sự nguy hiểm của hạng người nói năng bừa bãi, bịa đặt vô lối. Ngày nay, câu nói đó vẫn còn giá trị để cảnh báo những người tử tế tránh xa, không nên tin tưởng vào những luận điệu của những kẻ chống phá nhà nước, suốt ngày chõ mõm can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Cách đây vài hôm, RFA loan tin, "Gia đình tù nhân lương tâm Trịnh Bá Phương nêu "tình trạng ngược đãi tù nhân" với Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp quốc. Bản tin dẫn lời Đỗ Thị Thu, vợ Trịnh Bá Phương nói: "Gia đình tôi nói rằng đề nghị chính phủ Việt Nam tạo điều kiện cho các tù nhân lương tâm có điều kiện giam giữ tốt hơn, đảm bảo cuộc sống và được chăm sóc y tế, thức ăn đầy đủ…".

Trên thực tế, chính Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp quốc là ông Deva đã được thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đón tiếp tại trụ sở Bộ Ngoại giao. Ông ta biết rõ rằng, Chính phủ Việt Nam luôn “tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người”; Đồng thời khẳng định Việt Nam luôn đặt con người ở vị trí trung tâm, là chủ thể và động lực của quá trình phát triển. Được biết, ông này cũng được đến thăm một số trại giam ở miền Trung, chứng kiến điều kiện ăn ở, lao động của tù nhân và ông đã không có điều gì để phàn nàn.

Tôi chưa bao giờ tin chuyện ai đó trong trại giam bắt nạt hoặc tấn công Trịnh Bá Phương, bởi sự lỳ lợm của con người này. Đặc biệt, Phương là kẻ chuyên bịa đặt, xuyên tạc sự thật. Tuy đang chấp hành án tù nhưng không hề ăn năn hối cải, mà lại tiếp tục tận dụng mọi cơ hội để chống phá đất nước. 

Chúng ta đã quá quen với những luận điệu kiểu như thế này. Gia đình Trịnh Bá Phương có kêu có la thì đám dzân chủ cuội trong nước và đám Giám sát Nhân quyền quốc tế Human Rights Watch (HRW) và Á Châu tự do RFA mới có cớ để ẳng lên rằng, "tù nhân lương tâm Trịnh Bá Phương bị ngược đãi trong tù".  Vẫn chiến thuật "cả vú lấp miệng em", RFA và HRW sẽ lại đưa tin ất ơ rằng, "ngày x tháng y, thân nhân ông Trịnh Bá Phương cho biết ông đã bị đánh đập trong tù...". 

Không khó để biết rằng, đó chỉ là thông tin mà RFA hay HRW nhét vào ai đó trong gia đình Trịnh Bá Phương, rồi RFA và HRW chế biến thành tin bài, bởi không có bất cứ một chứng cứ nào dù nhỏ nhất chứng minh cho điều chúng nói là sự thật. Tuy nhiên, sẽ vẫn có những kẻ mặt trơ trán bóng như Phil Robertson thay mặt cho HRW tố cáo "nhà tù ở Việt Nam dung túng cho quản giáo và thường phạm đánh đập, ngược đãi tù chính trị", và rồi lại kêu gọi "Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho hơn 150 tù chính trị đang phải thụ án tại nhiều nhà tù trên cả nước"...

Vậy nên, một khi những HRW, hay RFA nói thì không thể tin. Những luận điệu của chúng sẽ chỉ góp phần làm dầy thêm sự căm ghét của người dân Việt Nam đối với những kẻ phản bội lại quê hương đất nước như Trịnh Bá Phương mà thôi.

5 nhận xét:

  1. Hoa Co May23:54 14/11/23

    Gia đình của Phương yêu cầu mấy thằng tù nhà rận của chúng nó được sống trong điều kiện tốt hơn, vậy câu hỏi đặt ra là điều kiện hiện tại không đủ tốt hay sao, rồi các ông đòi yêu sách đặc biệt cho người nhà thế số còn lại thì làm sao, chế độ trong nhà giam được thực hiện theo quy định, muốn sướng thì đừng phạm pháp, tự đánh mất quyền công dân còn đòi ở sướng, vào tù mà sướng thì lấy gì răn đe kẻ pham tội

    Trả lờiXóa
  2. Đã vào trại giam mà chống đối thì bị đưa vào trại kỉ luật cùm chân, biệt giam.
    Đây là quy định của luật giam giữ. Mọi phạm nhân đều được học tập để không vi phạm. việc này áp dụng mấy chục năm nay rồi. Đã vào tù mà còn đòi sướng thì tội phạm còn gì sợ pháp luật nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa Xuân23:52 23/11/23

      Tôi cũng thấy khôi hài, ông phạm tội thì mới bị bắt giam, bản chất việc giam giữ là đã tước đi quyền lớn nhất của con người là quyền tự do, chứng tỏ họ phải chịu sự giám sát quản lý hà khắc của pháp luật, bây giờ quay sang đòi cho độ thật tốt cho việc ở tù, thế thì chả ai nói là hà khắc nữa, mất đi bản chất của việc ở tù rồi

      Xóa
    2. Mà chắc gì tên phương cùng đồng bọn ở trong trại đã bị ngược đãi hay đời sống hàng ngày khó khăn cơ chứ, hay là hắn muốn kiếm chuyện để hâm nóng lại tên tuổi sau khoảng thời gian dài im hơi lặng tiếng

      Xóa
  3. Thỉnh thoảng các phóng viên cũng nên làm các phóng sự bất ngờ tại các buồng giam các đối tượng phản động cái để khi nào chúng mở miệng chê điều kiện sinh hoạt với đổ cho cán bộ đánh đập thì đập ngay cái video vào mồm chúng nó, chứ để nó sủa càn thế này rất khó chịu

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog