Chia sẻ

Tre Làng

Nam sinh 10 năm cõng bạn tới trường: Quyết định đúng của một người có nhân cách và lòng tự trọng

Cuteo@

Thật tuyệt vời, Ngô Minh Hiếu.

Thông qua trang SaoStar tôi được biết, nam sinh 10 năm ròng cõng bạn khuyết tật đến trường đã phát biểu rằng, "Nếu được ĐH Y Hà Nội đặc cách, em cũng xin từ chối...". Đó là quyết định đúng của một người có nhân cách tự trọng.

Kỳ thi vừa qua, Ngô Minh Hiếu dự thi khối B vào Y Đa khoa với số điểm 28,15. Dù được cộng thêm điểm vùng ưu tiên nhưng so với điểm chuẩn, Hiếu vẫn bị thiếu 0,25 điểm để có thể vào học tại Đại học Y Hà Nội. Trước thực tế phũ phàng này, nhiều người đã có ý kiến tới trường Đại học Y Hà Nội, mong muốn trường đặc cách cho Ngô Minh Hiếu vào học.

Sự thật là Hiếu cũng rất bất ngờ khi trên mạng xã hội lan truyền các ý kiến mong muốn Trường ĐH Y Hà Nội đặc cách cho em.

Thật ra, cộng đồng lan truyền các ý kiến mong muốn Trường Đại học Y Hà Nội đặc cách cho em cũng là xuất phát từ sự cảm phục, yêu quý Ngô Minh Hiếu. Ý kiến đó dù là ý tốt nhưng cảm tính, trong khi không ai có thể phá bỏ đi sự công bằng đã được thiết lập qua quy chế tuyển sinh.

Tôi rất bất ngờ và cảm phục khi thấy Hiếu có phản ứng đẹp trước thông tin đề nghị Đại học Y Hà Nội đặc cách cho mình. Hiếu chia sẻ: "từ lúc biết điểm em rất buồn, em cũng có nói với mẹ là sẽ học ĐH Y Dược Thái Bình, vì ước mơ của em được làm bác sĩ chứ không phải ước mơ được học trường nào. Học ĐH Y Dược Thái Bình, em sẽ cố gắng học thật tốt theo đúng khả năng của mình".

“Em rất xúc động và cảm ơn tất cả mọi người. Đặc biệt là cám ơn các thầy cô giáo đã âm thầm lo lắng cho em và có ý định gọi ra Trường ĐH Y Hà Nội để xem có cách nào giúp em. Quả thực những ý tốt của thầy cô, em không được biết. Nhưng dù Trường ĐH Y Hà Nội có đặc cách, em cũng xin từ chối”, Hiếu chia sẻ.

Ngô Minh Hiếu bày tỏ thêm, "mình thiếu 0,25 điểm, nhưng có nhiều bạn lại chỉ thiếu 0,05 điểm, nếu ai cũng đưa những lý do như mình để xem xét thì sẽ trở thành một câu chuyện xin - cho và sẽ làm mất đi truyền thống của nhà trường". 

Có lẽ không chỉ tôi mà nhiều người sẽ rất ngạc nhiên khi những giãi bày của Hiếu được đưa lên báo như thế này. Không hề nhắc lại chuyện 10 năm cõng bạn tới trường, không cầu xin sự thương hại hay ban ơn... rất khảng khái và dứt khoát. Những giãi bày ấy cho thấy nhân cách lớn của một cậu học trò bé nhỏ. Với tâm đức ấy, trí tuệ ấy, nhân cách ấy, tôi tin Ngô Minh Hiếu sẽ thành công trên bất kể cương vị nào.

9 nhận xét:

  1. Đại học Y Hà Nội là sân đấu đỉnh cao, nơi dành cho tinh hoa của tinh hoa. Sự khắc nghiệt, sòng phẳng ấy đã tạo nên một thương hiệu Y Hà Nội bấy lâu nay. Điểm chuẩn tức là chuẩn điểm mới nói chuyện tiếp, hụt 0,25 không chỉ có Hiếu này mà còn hàng chục bạn khác đồng kết quả (thậm chí không hưởng điểm ưu tiên giống Hiếu). Nếu đặc cách chúng ta sẽ mất một kỳ thi công bằng, một nhà trường xé toạc quy chế, hàng chục sự uất ức của các thí sinh same result... đổi lại một sinh viên y khoa bước vào giảng đường bằng lòng thương hại, có đáng hay không? Và thật khâm phục sự giãi bày chân thành của Hiếu, người có đức và có tài như em tôi nghĩ rằng chắc chắn sẽ thành công!

    Trả lờiXóa
  2. Thật sự thì học trường nào không quan trọng bằng việc mình cố gắng nỗ lực đến đâu, như bạn ấy, bạn có ước mơ làm bác sĩ nên việc học y thái bình cũng là điều mà bạn ấy lựa chọn chứ không phải là việc được học ở Đh y hà nội hay không. Đó là điều đáng quý, và đáng khâm phục

    Trả lờiXóa
  3. Một học sinh với đạo đức và học vấn như Hiếu chắc chắn là một thí sinh có lòng tự trọng. Xin các anh chị trên cõi face đừng nhân danh cái tâm, cái tình để tước đi tài sản quý giá ấy. Để tiếp tục ước mơ làm bác sĩ, Hiếu có rất nhiều sự lựa chọn khác và tôi tin rằng mọi sự hỗ trợ về sau cho cả đôi bạn cùng tiến này dù bằng vật chất hay tinh thần sẽ đều vô cùng ý nghĩa.

    Trả lờiXóa
  4. Giờ mà Hiệu trưởng đại học y đặc cách cho cậu ý vào. keke ông ý liệu có ăn 1 lố đơn kiện hay ko? Ái chà dám xé rào xé luật dám ngồi trên luật pháp à? Dựa vào đâu mà ông dám coi thường vương pháp. Xong om. Vài bài báo, vài group đánh theo sóng, lơ mơ lên sở cẩm chăn kiến tiếp. Và tôi trân trọng những gì Hiếu nghĩ, hiếu nói, thực sự có đủ tâm để đánh gục những thằng "khóc thay, thương thay" trên mxh

    Trả lờiXóa
  5. Anh chị cộng đồng mạng thân mến, thời gian khâm liệm online đã hết, xin hãy tranh thủ lau mắt, hỉ mũi, tém tém cái mồm và chuyển qua trend khác, xin tha cho Hiếu được tỉnh táo lựa chọn con đường. Bởi lẽ không tài năng nào cần được ươm mầm từ sự bất công. Và sự giãi bày của Hiếu đã khẳng định tất cả, đúng là mấy bố mấy mẹ trên facebook chỉ được cái võ mồm.

    Trả lờiXóa
  6. Chuyện không có gì đáng nói nếu ngoài việc học giỏi Hiếu lại có thêm kỷ niệm cõng bạn 10 năm đi học. Làm được một việc tốt, vất vả bất chấp nắng mưa suốt gần 4000 ngày như thế xứng đáng với chữ “kỳ tích”. Chuyện không cần bàn cãi nữa. Đó là tấm gương đạo đức cao cả, vô tư, trong sáng, hiếm hoi giữa người và người trong thời đại ngày nay. NHƯNG, các bà mẹ ông bố trên cõi phây hãy nhớ rằng đấy là kỳ tích trong “tình bạn” cao đẹp giữa em và người bạn không may khiếm khuyết tay chân, không liên quan gì đến học tập. Hãy để Hiếu sống đúng với những gì em đang muốn, đừng "khóc mướn", không ai thuê đâu

    Trả lờiXóa
  7. Cộng đồng mạng lại sụt sùi, các nhà đạo đức học như thường lệ lại ra sân trong đội hình bát âm online cầu xin đặc cách cho Hiếu. Ừ thì ok, yêu thương thì tiếc nuối. Nhưng chính Hiếu còn nói không cần, dù có được đặc cách em cũng không nhận, đúng quả là một nhân cách cao đẹp và có lòng tự trọng, không như nhiều đứa mất não, đúng là có ăn có học có hơn!

    Trả lờiXóa
  8. Tôi là người theo dõi đôi bạn thân này rất lâu rồi, quả đúng là tình cảm chân chính, sự ngưỡng mộ của rất nhiều người dành cho đôi bạn này là rất tuyệt. Nếu muốn đóng 1 chút công sức để chắp cánh cho Hiếu đến trường, tôi cũng nguyện đóng góp. Lòng tự trọng,nhân cách cao thượng, lòng vị tha, bác ái, và trí tuệ là những gì ở em có, điều đó làm ai ai cũng ngưỡng mộ em. Quả thực nếu đại học Y có em thì nhà trường sẽ có thêm 1 học sinh giỏi, tâm đức vẹn toàn, và sau này nhân dân sẽ có cả 1 thế hệ bác sỹ giỏi. Việc làm của em đáng được tuyên dương, đó là lan tỏa tình yêu thương; Hiếu ạ.

    Trả lờiXóa
  9. Hiếu ạ em là người có một nhân cách cao thượng, biết là em chỉ thiếu 0,25 nhưng thật sự con số đó có thể rất rất nhiều người còn đứng trên em nhưng cũng k đỗ. Việc học ở đâu là không quan trọng, bởi lẽ nếu mình thực sự giỏi thì ở đất nào mình cũng tỏa sáng được mà thôi. Chúc em trong tương lai sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, giúp đỡ mọi người như chính em đã làm với bạn em vậy.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog