Chia sẻ

Tre Làng

Ca sĩ nổi danh một thời Kim Ngân sống lang thang ăn xin ở Mỹ

Mới đây, ca sĩ Kim Tiểu Long và YasuyFC chia sẻ hình ảnh mới nhất của ca sĩ Kim Ngân - giọng ca nổi tiếng làng hải ngoại những năm đầu thập niên 80. Hiện tại, nữ ca sĩ rơi vào tình trạng tâm trí không ổn định, lúc tỉnh lúc mê, sống lang thang không nhà cửa.

Ca sĩ Kim Tiểu Long chia sẻ tình trạng hiện tại của ca sĩ Kim Ngân.

Hiện tại, Kim Ngân đã 57 tuổi, gầy gò, đen đúa, tóc rối xù, da mặt sạm đen, vai đeo túi, hàng ngày bước đi lang thang trên lề phố. Thi thoảng cô chửi bới mọi người một cách vô cớ.

Nhiều nghệ sĩ từng muốn giúp đỡ đưa Kim Ngân đến một viện tâm thần, nhà tình thương nhưng nữ ca sĩ nhất quyết không chịu. Mới đây, trong livestream, ca sĩ Trizzie Phương Trinh (vợ cũ Bằng Kiều) đã chia sẻ về tình hình của Kim Ngân hiện tại. 

"Mọi người cứ nói tôi sao không giúp chị Kim Ngân, rồi nghệ sĩ bên này không giúp chị ấy, nhưng họ không hiểu. Nhiều khi có những chuyện nghệ sĩ chúng tôi nói ra được. Chúng tôi không thể giúp được chị ấy. Tôi muốn nói rằng, rất nhiều người muốn giúp chị Kim Ngân nhưng chị ấy không chịu về nhà ai hết, chỉ thích đi lang thang ngoài đường thôi.

Nữ ca sĩ nổi danh một thời lâm vào tình cảnh khiến nhiều người xót thương.

Thậm chí, chính hai đứa con gái của chị ấy dù rất thương mẹ nhưng cũng không cách nào giúp được. Con gái chị ấy còn nhờ đến cảnh sát để giúp đỡ nhưng họ cũng không giúp.

Chính tôi cũng từng bị chị Kim Ngân chửi. Chị ấy không phải không nhận ra mọi người. Hồi trước, mỗi lần chị Kim Ngân vào quán cà phê của tôi, tôi đều cho chị ấy đồ ăn, nước uống, mời chị ấy ăn đàng hoàng.

Mới đầu, tôi cứ nghĩ chị ấy không nhận ra tôi, nhưng chị ấy vẫn nhận ra và còn kêu tên tôi. Sau khi đòi ăn món nọ món kia ở quán và đợi món, chị ấy bảo tôi: "Mày tưởng mày ngon lắm hả Trizzie". Chị ấy cứ chửi đổng như vậy, rồi nói những gì nữa tôi không hiểu. Tôi khá bất ngờ. Tôi cứ tưởng chị ấy mất trí nhớ nên không còn nhớ ai, ai dè vẫn nhớ hết, chỉ là lúc tỉnh lúc quên. Bây giờ chị ấy cứ cầm mền cầm chiếu đi lang thang khắp nơi, tối đến trải mền ra ngủ trước hiên nhà mọi người, tắm rửa, gội đầu bằng vòi nước công cộng.

Vì chồng cũ chị Kim Ngân là bạn trai cũ của tôi nên tôi vẫn giữ liên lạc với hai đứa con gái của chị ấy. Đứa con gái lớn của chị ấy bây giờ cũng ngoài 30 rồi", Trizzie Phương Trinh chia sẻ. 

Cuộc đời tụt dốc không phanh của nữ ca sĩ tài danh.

Ca sĩ Kim Ngân sinh năm 1963, được biết đến là giọng ca ăn khách và nổi tiếng bậc nhất tại hải ngoại giai đoạn đầu những năm 80. Năm 1975, bà sang Mỹ cùng gia đình và gặp cha nuôi là nhạc sĩ Trường Hải. Kim Ngân được ông lăng-xê và nhanh chóng trở nên nổi tiếng.

Nữ ca sĩ từng có một gia đình hạnh phúc với 2 cô con gái xinh đẹp. Nhưng thành công và nổi tiếng lại vô tình trở thành con dao hai lưỡi khiến Kim Ngân sa ngã, lao vào cuộc sống buông thả, thường xuyên muộn giờ, không minh bạch về tiền bạc. Điều này khiến nữ ca sĩ dần bị xa lánh và bị loại khỏi giới nghệ sĩ tại hải ngoại.

Cuộc sống hôn nhân trục trặc, Kim Ngân ly hôn chồng năm 30 tuổi, đúng thời điểm sự nghiệp tụt dốc, chồng giành quyền nuôi con.

Những cú sốc liên tiếp khiến nữ ca sĩ rơi vào con đường nghiện ngập. Kim Ngân gặp phải nhiều sang chấn tâm lý, ảnh hưởng trầm trọng tới thần kinh và trí não. 

Lâu dần, Kim Ngân trở thành người khác, đi lang thang quanh các con phố của người Việt tại California để xin ăn.

7 nhận xét:

  1. Thế mới thấy là khi có được tiền tài, danh vọng thì con người ta dễ dàng xa ngã đến mức độ nào, vậy nên là ít ai có thể giữ được cái đạo đức của bản thân. Đâu ai ngờ một người tài năng và vang bóng một thời như ca sĩ Kim Ngân cuối cùng lại tự chuốc lấy kết quả đó cho bản thân đâu, có thể thấy mỗi quyết định của chúng ta sẽ tạo ra những bược ngoặt cuộc đời khác nhau

    Trả lờiXóa
  2. Có tài năng đã là hạnh phúc, còn việc phát triển và gìn giữ nó, tận dụng nó làm cái gì lại là chuyện khác nữa. Đây cũng là bài học chung cho giới nghệ sĩ về cái cách họ sử dụng tài năng của mình để làm cái gì, có ích cho xã hội hay không. Nếu như không phải ca sĩ Kim Ngân xuất hiện những cái không minh bạch về tiền bạc thì có lẽ đã chẳng xuất hiện sự tẩy chay dẫn đến kết cục như thế này

    Trả lờiXóa
  3. Gì chứ đâm đầu vào con đường hút chích nghiện ngập là cô sai quá sai rồi cô Kim Ngân ạ/ Đáng tiếc cho một ca sĩ nổi tiếng một thời lại có kết thúc là một kẻ ăn xin. Vẫn may là người ta vẫn nhận ra mà thương cô chứ khung điên vậy chắc người không quen người ta còn đánh cho ý . Đáng tiếc thực sự

    Trả lờiXóa
  4. Thành công quá sớm thì lại vấp ngã quá sớm. Để rồi đến nỗi con cái mình mà cũng không còn tình táo để nhận ra nữa thì đúng là cô Kim Ngân này đã sa ngã quá đà. Cái việc mà cô ta đã lạm dụng thuốc rồi lao thân vào con đường nghiện hút là đã đánh dấu chấm hết cho sự nghiệp của bản thân cũng như là hạnh phúc gia đình cô rồi

    Trả lờiXóa
  5. Nếu không phải cô ca sĩ này đã có những hành động thể hiện cái sự gian lận và không minh bạch về tiền nong thi làm sao tự dưng bị tẩy chay được? Con người dù ở môi trường nào cũng vậy, nếu như không thật thà và đặt đạo đức lên đầu thì có tài năng đến mấy thì cũng bị tẩy chay mà thôi, đấy chính là quy luật cuộc sống

    Trả lờiXóa
  6. Thế nên chẳng ai biết trước tương lai sẽ ra sao. Vậy nên cứ cố sống cho tử tế để mọi người nhìn vào còn thương. Chứ tình cảnh cô Kim Ngân hiện nay đấy là lúc tỉnh táo lúc mơ hồ, chồng thì đã ly hôn, con cái muốn đón về ở mà cô cũng không chịu, thực sự là quá bi đát, từng ở đỉnh cao cuối cùng lại có kết cục như vậy

    Trả lờiXóa
  7. Trời ban cho tài năng nhưng lại bị những hoa vinh làm cho mờ mắt rồi đánh mất đi cái hạnh phúc của mình. Rõ ràng là cô ấy có thể lựa chọn một cuộc sóng hạnh phúc bên chồng cùng 2 con, ngày ngày làm công việc mình yêu thích. Nhưng cuối cùng cô ấy lại chọn theo hướng khác và để rồi có những ngày cuối đời khổ sở đến vậy

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog