Chia sẻ

Tre Làng

Vu khống lực lượng chức năng trên facebook, bị phạt 7,5 triệu đồng

Cuteo@

Tại tâm dịch Cẩm Giàng, Hải Dương lại có thêm một em gái xinh đẹp phải đóng phạt 7,5 triệu đồng vì tội vu khống trên mạng xã hội.

Em là Nguyễn Thị Hài, sinh năm 1983, đăng ký thường trú tại Anh Sơn, Nghệ An, hiện trú tại Hoàng Đường, TT Lai Cách, Cẩm Giàng, là công nhân tại KCN Đại An mở rộng.

Trích Fb của em có nick "Thiện Duy": "Công an Cẩm Giàng thu 250k để cấp giấy ra vào thị trấn Lai Cách". 

Nội dung trên đương nhiên là Fake News!

Rất nhanh, ngay trưa nay 19/2 anh em công an huyện Cẩm Giàng phát hiện tài khoản Facebook “Thiện Duy” là của em Nguyễn Thị Hài.

Ngay sau đó em đã bị mời lên trụ sở công an Cẩm Giàng làm việc. Lý do khiến em đăng dòng Fake News trên được giải thích kiểu trẻ trâu là "Vì nhiều lần em bị Tổ công tác của công an Thị trấn và Khu dân cư nhắc nhở yêu cầu chấp hành quy định về cư trú và phòng dịch". Do có bức xúc với công an, nên sáng 19/2 em đã đăng tin sai sự thật nói xấu lực lượng công an.

Nói ngắn gọn là do tức nên đăng tin đểu để trả thù. 

Tại trụ sở công an, qua làm việc, Nguyễn Thị Hài đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình, gỡ bài và đăng bài xin lỗi lực lượng chức năng.

Hehe, sáng em đăng tin, thì chiều cùng ngày em đã bị công an huyện Cẩm Giàng lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP về hành vi đăng tải thông tin giả mạo, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, mức phạt 7,5 triệu đồng. 

14 nhận xét:

  1. Haha đúng là bệnh nào rồi cũng từ cái mồm mà ra, cái mồm thối cộng thêm cái thói ảo tưởng đã giúp em bay mất mấy củ. Nói em chơi ngu lấy tiếng thì cũng hơi ác ý nhưng mà em này ngu thật, mang tiếng dân xứ Nghệ mà ăn nói, không suy nghĩ đến hành động, cử chỉ rồi việc làm của mình. Nói chung trong dịch bệnh căng thẳng như này thì việc phát ngôn trên MXH rất cẩn thận, đừng vì một phút ngông cuồng mà phải trả giá đắt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chăng biết là trong năm vừa qua, cụ thể từ khi dịch bùng phát đã có biết bao con người bị cái bệnh ăn nói không có chứng cứ rồi bị triệu tập đóng tiền phạt rồi ý. Mà nhiều người bị chứ không phải 1 2 trường hợp, thế mà vẫn có nhiều người không chịu tỉnh ra và lấy đó làm bài học cho mình ý

      Xóa
  2. Đúng là "hài" thật!

    Trả lờiXóa
  3. Luật an ninh mạng chính thức đưa vào thi hành chưa lâu nên có thể người dân, đặc biệt một số bộ phận kém hiếu biết, nhò tuổi còn chưa "thấm" được giá trị những câu nói, phát ngôn của mình trên mạng xã hội. Đâu ai ngờ một câu nói ngắn gọn thế mà trị giá cả mấy triệu đồng, đúng là câu nói bạc triệu thật =))

    Trả lờiXóa
  4. Rẻ thế, chỉ có cỡ 3 tạ thế thôi à!; cần phải nâng lên mức cao hơn cỡ nửa lạng để đúng với hình tượng câu nói ngày xưa : lời nói "đáng giá ngàn vàng"!, để bọn loi choi, óc ngắn đỡ phây pheo, se vv...và để không gian mạng sạch hơn, trong hơn, chính xác hơn!.

    Trả lờiXóa
  5. Còn trẻ thì hãy tận dụng não mình để suy nghĩ sao cho nó thật kĩ mỗi khi phát ngôn, chứ còn động chạm đến lực lượng chức năng thì dễ là ăn phạt hành chính lắm. Vì giờ có luật xử lý vi phạm rồi nên hi vọng mọi người hãy biết điều mà giữ mồm giữ miệng, đừng để những lời nói của mình tưởng chừng vui vẻ mà lại phải trả giá bằng tiền

    Trả lờiXóa
  6. Cha mẹ ban cho cái miệng thì hãy tận dụng cho thật tốt, cố gắng nói lời hay ý đẹp thôi mọi người ạ. Lời nói không mất tiền mua thì cũng đừng để vì lời nói mà phải đóng tiền vì cái sự ngu dốt của cái não như thế. Chắc hẳn em gái này không thể ngờ rằng câu nói bâng quơ của mình cuối cùng lại bị nộp phạt đâu ạ

    Trả lờiXóa
  7. Dịch bệnh căng thẳng nên mọi người tâm lý cũng trở nên căng thẳng đi. Thế nên là trước khi nói một cái gì đấy cũng yêu cầu mọi người hãy nhớ cho kĩ rằng hãy làm tốt trách nhiệm của mình với việc chống dịch thay vì là phát ngôn linh tinh gây ảnh hưởng đến tình hình chung, không lại đóng tiền làm giàu cho nhà nước thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công nhận là từ hồi có dịch có nhiều người tung tin giả thật. Nào là tự chữa bệnh rồi là phong tỏa cách li xã hội.. các thứ đều đủ cả. Mong rằng FB có một cái chế độ lọc tin đã được kiểm chứng và chưa được kiểm chứng để người dân như tôi bớt hoang mang hơn trước các loại tin thật giả

      Xóa
  8. Lại giống cái anh nào đó ở Đà Nằng hôm trước, bị cảnh sát giao thông bắt phạt lại lên mạng xã hội chửi bới, cuối cùng thì không những phát đóng phạt mà còn đóng thêm hơn chục củ tiền mồm ngu, phát ngôn ngu. Anh chị em bạn bè nên nhớ rằng luật ANM nó được thông qua rồi nên câu nói các anh chị nói ra thậm chí phải trả giá bằng tiền mặt đấy

    Trả lờiXóa
  9. Biết thì viết , không thì không nên lên bừa ; Những gì tận mắt chứng kiến hoặc bắt được quả tang rõ ràng cũng phải cẩn trọng báo cơ quan có thẩm quyền xử lý và đưa tin đúng pháp luật . Vội vã như người phụ nữ này thì không nên . Cần phạt nặng hơn để răn đe

    Trả lờiXóa
  10. Cả nước ta đang đau đầu thì những người này, vì những lợi ích cá nhân hay vì cách sống ảo mà cứ tung những tin vịt lên để gây hoang mang dư luận thì nên xử hình sự. Phạt vài đồng chưa đủ tính răn đe. Giữa lúc dịch bệnh tràn lan lại làm trò ngu, ngông. Mọi sự ngu dốt đều phải trả giá bằng tiền mặt

    Trả lờiXóa
  11. Này thì "Công an Cẩm Phả thu 250k để cấp giấy ra vào thị trấn Lai Cách" này. Giờ thì nộp 7,5 triệu đồng gấp 30 lần 250k rồi đấy, sướng nhé. Cái gì thật thì nói không biết thì im lặng chứ không chỉ khổ rước họa vào thân thôi. Ở nhà ngồi yên cũng k xong đúng mệt.

    Trả lờiXóa
  12. Nhiều trường hợp trong thời gian vừa qua đăng tin giả đã bị cơ quan chức năng xử lí rồi mà vẫn chưa sợ hay sao. Tình hình dịch bệnh thì căng thẳng lại thêm mấy thành phần chuyên đi phá này thì đúng là mệt thật. Thực sự phải tiếp tục mạnh tay với các thành phân này.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog