Chia sẻ

Tre Làng

Thư của SV Trần Hoài Linh cảm ơn các cán bộ nhân viên tại khu cách ly tập trung

Khoai@

Trần Hoài Trinh (sinh viên trường Đại học Kiến trúc TP.HCM) vừa rời vùng dịch, hoàn thành cách ly ở Bình Thuận đã viết bức thư xúc động gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc đến lực lượng phục vụ tại khu cách ly tập trung.

Trong thư có đoạn:
[con thật sự hạnh phúc và muốn gửi lời cảm ơn đến cô chú. con cảm ơn cô chú trong tỉnh đã sắp xếp cho con một đợt di chuyển về bình thuận thật an toàn, cảm ơn các chú đã nhiệt tình trả lời tin nhắn zalo của con. con là một người sợ cách ly vì trong tưởng tượng của con nó khá đáng sợ. nhưng mọi suy nghĩ đều bị dập tắt ngay khi con được cách ly ở hải đội 2. nếu cho một từ để miêu tả thì có lẽ sẽ chẳng có từ nào có thể bộc lộ được. nhiệt tình, thân thiện, giúp đỡ bọn con từ a – z]
[Cảm ơn các anh đã giao cơm, bưng nước, sửa cửa cho tụi con. Cảm ơn chú Tuyến đã quản lý, đôi lúc cũng tâm sự như một người bạn vậy. Cảm ơn cô chú đã đo thân nhiệt hằng ngày và lấy mẫu con mặc dù nó đau và khiến con rớt nước mắt. Cảm ơn các anh chị đã chơi bóng chuyền, chạy bộ giúp con cảm giác không bị nhàm chán mà còn hăng hái nữa. Tất cả sẽ là một ký ức trong lòng mà con sẽ không bao giờ bỏ qua. Nó sẽ giúp con vui hơn, nhận ra nhiều thứ và con sẽ trân quý điều đó]
Mình gõ phím không nổi nữa do đau tay, nên anh em chịu khó đọc qua ảnh chụp nhé. Mình xin lỗi vì sự bất tiện này.


Thư của Trần Hoài Linh.

7 nhận xét:

  1. Một bức thư thật xúc động từ tận đáy lòng của cô sinh viên từ trong khu cách ly gửi cho đội ngũ y bác sỹ, những người xông pha nơi tuyến đầu bảo vệ nhân dân và gồng mình chống lại dịch Covid-19 đang hoàn hành. Thực sự chúng ta cảm động về điều đó, tôi có người em ở trong vùng dịch, được cán bộ y bác sỹ những chú công an bộ đội nơi tuyến đầu chăm sóc tận tình, tuy tất cả đều rất khó khăn. Những mỗi người chung tay một tí, tất cả niềm tin, niềm hy vọng để đẩy lùi dịch bệnh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sống trong khu này và cảm nhận tình cảm của các cô chú ý bác sĩ và điều dưỡng, những người cán bộ chịu trách nhiệm quản lý thì dần dần sẽ cảm thấy có thứ tình cảm khó nói thôi. Bản thân mình đi cách ly rồi mình thấy mọi người hòa đồng vui vẻ mà các cô chú ở đó rất quan tâm mình ấy

      Xóa
  2. Đúng là cách bày tỏ tình cảm của một người có học và giàu tình cảm. Dĩ nhiên là những người làm nhiệm vụ họ cũng chẳng mong là 100 người vào cách ly thì cs 100 bức thư như vậy nhưng họ rất mong muốn nhận đc 1 câu cảm ơn hay ít nhất là thái độ tích cực từ tất cả mọi người

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu ai ai bước ra khỏi khu cách ly mà cũng có biết bày tỏ lòng cảm ơn như thế này thì thực sự thấy xã hội đẹp hơn biết bao. Những hành động như này thực sự xứng đáng đươc lan tỏa. Đây chính là những cái tốt đệp nên thấy trong mùa dịch để mõi người trở nên vui vẻ và yêu đời hơn

      Xóa
  3. Ước gì ai cũng có tình cảm như anh chị này thì những người phải hi sinh thời gian sức khỏe như là những người phụ trách trong khi cách ly ắt hẳn họ phải cảm thấy rất là vui vẻ đáy :) ít nhất cũng cảm thấy được an ủi vì sự hi sinh của mình có người nhớ tới và cảm thông cho nó

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những hình ảnh đẹp này khi xem vẫn thấy thích hơn. Có thể thấy dịch dã kéo dài đã khiến cho chúng ta ai cũng có phần mệt mỏi, vậy nên thay vì lan truyền thông tin tiêu cực, bi quan, xấu độc, ta hãy cùng nhau truyền tay một chút đáng yêu này nhé

      Xóa
  4. Có thể họ đã vào khu cách ly và ngồi ở đó rồi thì họ mới hiểu được nỗi khổ của những người đang công tác ở khu cách ly đó. Giá như mà ai ai cũng thể hiện tình cảm được như bạn sinh viên này thì cuộc sống đã trả nên tươi đẹp và màu sắc hơn biết bao rồi

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog