Chia sẻ

Tre Làng

Trò hề của đám vong quốc ở Đức

Khoai@

Hôm 21/9 nhóm Hề Dzân chủ của đám vong quốc hủi nô, gồm Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa và Bùi Thanh Hiếu tổ chức một buổi Livestream với chủ đề "Biểu tình cho tự do báo chí Việt Nam" ngay trước cửa trụ sở của Facebook ở Berlin.

Buổi biểu diễn của Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa và Bùi Thanh Hiếu đã "rất thành công" khi có tới 7 người đứng xem và thậm chí thi thoảng cũng có đôi ba tiếng vỗ tay lộp độp, lộp độp cho những hành vi biểu cảm của những kẻ lạc loài, kèm theo đó là vài đồng bạc lẻ ném xuống đất.

Theo dõi "cuộc biểu tình rầm rộ" này trên Facebook, ai cũng biết đám này diễn hài "Biểu tình cho tự do báo chí Việt Nam" chỉ để vu khống “chính quyền Việt Nam can thiệp vào mạng xã hội, xóa các bài viết mà bọn họ tung ra, vi phạm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận”, hòng kiếm sống qua ngày nơi xứ người mà thôi.

Không hề cảm tính, những ai đã và đang sử dụng Facebook tại Việt Nam thời gian qua đều thấy một thực tế sinh động là mọi đối tượng ở Việt Nam, từ già tới trẻ, từ nam giới đến phụ nữ, từ trí thức tơi tầng lớp bình dân, thậm chí cả người thu nhập thấp đều có thể sử dụng Facebook với nhiều mục đích khác nhau mà không gặp bất cứ một trở ngại nào từ phía nhà nước. 

Người ta cũng dễ dàng nhận ra, không gian chính trị trên Facebook ở Việt Nam là vô cùng đa dạng, phong phú. Ai cũng có thể biểu đạt thái độ chính trị hay gần hơn là cảm xúc của mình đối với nhà nước và các vấn đề xã hội. Vì thế, chúng ta cũng dễ dàng tìm thấy những bài viết tích cực cũng như thiêu cực trên mạng. Khen cũng có mà chê cũng nhiều, bao gồm cả những bài viết tiêu cực phản ánh mọi ngõ ngách của đời sống xã hội. Thực tế đó nói lên điều gì nếu không phải là người dân và các cơ quan báo chí đang thực sự thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của mình trên mạng Facebook?

Không chỉ có người dân "tự làm báo" mà ngay cả các cơ quan báo chí trong và ngoài nước đều có các phiên bản điện tử online đều được nhà nước tạo mọi điều kiện tốt nhất để thực hiện tiêu chí mục đích đề ra. Cũng trên Faceboook, người dân được khuyến khích thực hiện quyền tự do ngôn luận bằng cách tham gia viết bài, bình luận các vấn đề nóng, sự kiện kinh tế, xã hội, chính trị trong nước, được tự do đóng góp ý kiến, thể hiện quan điểm tích cực, xây dựng trên mạng xã hội. Thực tế này trái ngược hoàn toàn với những gì đám vong quốc đang diễn trò trước trụ sở Facebook tại Đức.

Trong cái gọi là "biểu tình cho tự do báo chí Việt Nam" nói trên, Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa, Bùi Thanh Hiếu tố cáo Facebook đã xóa các bài viết, video của chúng và coi đó là hành vi "bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí" và vu khống nhà nước Việt Nam đứng sau câu chuyện này. 

Công bằng mà nói, chuyện xóa bài viết hoặc áp dụng một số hình thức hạn chế quyền của các chủ tài khoản Facebook là có chuyện có thật, xảy ra ở khắp nơi trên thế giới mà Facebook đang có mặt, kể cả ở Đức. 

Facebook có những quy định riêng và ai sửu dụng Facebook sẽ phải tuân thủ luật chơi của nó, tương tự như Nguyễn Văn Đài sống ở Đức thì phải tuân thủ luật pháp của Đức vậy. Không chấp nhận quy định (luật chơi) của họ thì mời cút. Tiếp nữa Facebook dù có luật chơi của họ, nhưng hoạt động trên quốc gia nào thì vẫn phải tuân thủ pháp luật của quốc gia đó. Từ đây có thể hiểu, Faceebook xóa bài viết của đám cặn bã chính trị nói trên là có lý do.

Không khó để thấy, gần như 100% các bài viết, thông tin, clip trên trang "Nguyễn Văn Đài và bạn bè" là những bài viết vi phạm những quy tắc tiêu chuẩn cộng đồng do Facebook đặt ra. Đó là những bài viết có nội dung xuyên tạc, video cắt ghép sai sự thật, ngôn ngữ kích động hận thù,… Điển hình mới đây, Nguyễn Văn Đài đã đăng tải 2 video bôi nhọ hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính qua lời kêu gọi Ủng hộ quỹ máy tính và họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hay Bùi Thanh Hiếu đã từng đăng bài viết đồn đoán xuyên tạc về người kế vị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Với những thông tin độc hại như vậy thì Facebook không thể khoanh tay đứng nhìn nền tảng xã hội mà họ xây dựng bị vấy bẩn được. Với tinh thần trách nhiệm cao, họ đã nỗ lực loại bỏ những bài viết, video nguy hại đó. Chính vì vậy, những kẻ luôn mang trong mình âm mưu chính trị đen tối mới nảy sinh hằn học, nhào nặn ra kịch bản “chính quyền Việt Nam bắt tay với FB”, “vi phạm tự do báo, tự do ngôn luận”.

Từ việc xác định nguyên nhân dẫn đến các bài viết bị xóa, chúng ta tháy rõ ràng, buổi biểu tình của 3 đối tượng trên chỉ là "Trò hề chính trị bẩn thỉu" và nó lý giải vì sao chỉ tập hợp được 7 chú vượn núi đứng xem làm hàng.

11 nhận xét:

  1. Có khác gì một gánh hàng rong không cơ chứ. Sau hàng loạt những bài viết xuyên tạc, nói xấu Việt Nam trên mạng xã hội bị lên án thì giờ chúng lại nghĩ ra trò tuần hành, rầm rộ khắp đường phố. Đúng là bọn rảnh rỗi, không có việc gì làm

    Trả lờiXóa
  2. Hèn hạ, mạt nhược, ngu dốt có lẽ là những từ thích hợp nhất để nói về lũ vong nô "khát nước này". Suốt ngày hằn học, chống phá đất nước, đi ngược lại lợi ích của nhân dân vì một mối thù của quá khứ để lại. Nhân dân Việt Nam luôn cảm thấy hạnh phúc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nên đừng rảnh rỗi rồi tạo cớ đi kiếm chát trên xương máu của nhau nữa mấy "rận chủ" ngu muội à.

    Trả lờiXóa
  3. Nhân quyền cno nói VN thiếu tự do, ngôn luận cũng nói thiếu tự do, nay còn đòi báo chí tự do :)). Đúng là vong nô bán nước thì làm sao hiểu được hai chữ "tự do" như nào, tự do của cno là được cho ăn, cho ở rồi chỉ việc bán đứng Tổ Quốc. Những người Việt Nam chân chính yêu nước sẽ tự hiểu được giá trị của hai chữ "tự do" bởi họ hiểu vì hai chữ "tự do" dân tộc ta đã phải đánh đổi bằng những gì. Bọn này tấu hài cực mạnh, buổi tấu hài rất "thành công" khi hầu như chả ai thèm quan tâm.

    Trả lờiXóa
  4. Báo chí hiện thời đã có bao nhiêu tiêu cực vậy mà các mày còn muốn tự do cái gì nữa, hay là báo chí viết đúng hay sai gì thì cơ quan chức năng cũng không được lên tiếng thì mới là tự do nói thật chứ ở VN ko tự do thì chả đâu tự do nữa cả tấu hài à mọi người

    Trả lờiXóa
  5. Lũ vong nô như Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa... thì cũng chỉ rảnh rỗi muốn đi kiếm chát từ tiền quyên góp của đám ba que vong nô khác bên đấy thôi chứ chẳng có chút gì là xuất phát từ lợi ích của nhân dân Việt Nam hết. Tự do, hạnh phúc thì chính từng người dân Việt Nam đều sẽ cảm nhận được và trân quý nó chứ không phải từ "bọn khát nước" này rêu rao. Đúng nực cười cho một lũ không có Tổ quốc để yêu để mến.

    Trả lờiXóa
  6. Nặc danh07:00 25/9/21

    Những người không thích cộng sản ở Đức cho rằng dân VN hay nổ xạo cũng không có gì là lạ bởi do bao năm qua bị buộc sống, làm việc , học tập theo cuộc đời nổ xạo rân trời của Hồ Chí Minh mà điều quái đản như bị lời nguyền rủa ác độc siêu nhiên từ các dân tộc từng bị tổ tiên VN xóa sổ là Chiêm Thành Chân Lạp là đời Hồ càng nổ xạo, càng gây ác hại thì dân càng sùng bái ngưỡng mộ ca ngợi như thánh trong khi xoay ra chửi nhau, " mầy nổ, nó nổ, bọn phản động, ba que, bố láo, xàm lồn,cộng sản bán nước cho Tàu,...".Đài, kẻ rất ghét Hồ Chí Minh, nói rằng ngay cả tật hay chửi của dân Việt cũng do sống, học tập theo ông Hồ mà ra bởi Hồ hay chửi, thí dụ, Hồ là người đầu tiên chửi , " bọn phản động, bọn ba que, quân Ngụy( Đài nói trước đó tại VN, đâu có ai biết quân Ngụy là quân gì!), thằng Thiệu , thằng Diệm,..( Đài nói ông Diệm, ông Thiệu đâu có vô văn hóa đến mức gọi Hồ bằng thằng đâu !) và do vậy dân VN cũng chửi nhau rần rần ," bọn ba que, bọn phản động, bố láo, xàm lồn, Hồ là quỷ Chiêm Thành Chân Lạp, cộng sản hèn với giặc ác với dân, con cặt, cái lồn, đồ vú giả,.. lung tung xà bèn lên ! ...
    Không biết Đài là gốc dân gì mà chửi tánh dân VN như vậy ?!

    Trả lờiXóa
  7. Viet Nam Yen BInh07:58 25/9/21

    ác thế lực thù địch triệt để tác động Quốc hội Mỹ, EU và các nước phương Tây thông qua các dự luật, nghị quyết, báo cáo thường niên... với nội dung xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp tôn giáo nhằm làm cho cộng đồng quốc tế hiểu không đúng tình hình trong nước, điển hình như: Báo cáo Tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ

    Trả lờiXóa
  8. Viet Nam Yen BInh07:59 25/9/21

    ác thế lực thù địch triệt để tác động Quốc hội Mỹ, EU và các nước phương Tây thông qua các dự luật, nghị quyết, báo cáo thường niên... với nội dung xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp tôn giáo nhằm làm cho cộng đồng quốc tế hiểu không đúng tình hình trong nước, điển hình như: Báo cáo Tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ;

    Trả lờiXóa
  9. Đẩy mạnh chống phá cách mạng Việt Nam thông qua chiến lược “diễn biến hòa bình”, trong thời gian gần đây, các thế lực thù địch tung ra nhiều luận điệu đòi thực thi cái gọi là “dân chủ”, “tự do”. Trước hết, họ tung hô, cổ súy nhiều nhất, quyết liệt nhất là việc đòi Việt Nam phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập để “có dân chủ và phát triển”.

    Trả lờiXóa
  10. Chỉ có những người dân sống trên đất nước VN, thì mới hiểu rõ được VN có quyền tự do báo chí hay không còn mấy tên phản động lưu vong như vũng nước đọng cách xa đất nước cả nửa vòng trái đất thì biết gì mà lên tiếng?! Hơn nữa, việc kiểm định thông tin trên mạng xã hội là việc nên làm để ngăn chặn những thông tin xấu độc, bảo vệ quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức trên mạng xã hội. Bất kể đất nước nào cũng biết những thông tin xấu độc này có ảnh hưởng xấu đến xã hội như thế nào nên việc VN kiểm định thông tin trên FB hoàn toàn là có căn cứ, điều đó chứng tỏ Vn không chỉ đảm bảo cho quyền tự do báo chí bình đẳng của người dân mà còn có cơ chế bảo đảm an toàn cho người dân của mình trên không gian mạng. Và thực tế là chỉ có những trang báo lá cải, những nhà báo rởm viết sai sự thật, xuyên tạc, bóp méo sự thật thì mới bị gỡ bài thôi vì đi ngược với tôn chỉ mục đích của báo chí cách mạng. Đó là điều hiển nhiên nên làm ở bất kì một quốc gia ổn định nào.

    Trả lờiXóa
  11. Thật cảm đôngk với hành vi livestream của đạm rận chủ lưu vong ở Đức khi chỉ được ba bốn người đứng lại xem, không chỉ vậy còn được người dân ở đó bố thí cho ít đồng bạc lẻ, thật là nhục nhã,hèn mạt không còn lời lẽ nào để đánh giá về lũ rận chủ lưu von này. Cuộc sống của chúng chẳng khác nào được những kẻ khác bố thí cho, sống trên những đồng tiền dơ bẩn mà các đám hải ngoại, Đảng Việt Tân lưu vong cho, thật nhục nhã làm sao.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog