Chia sẻ

Tre Làng

Lê Văn Thương - từ kẻ vô kỷ luật đến chống phá đất nước

Thời gian gần đây, một số đối tượng vì bất mãn, hám lợi đã bị các phần tử xấu, các tổ chức phản động dụ dỗ, lôi kéo thực hiện những hành vi sai trái, chống phá đất nước.

Mặc dù đã chạy trốn ra nước ngoài, trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, nhưng các đối tượng này vẫn ngoan cố lợi dụng không gian mạng tán phát thông tin xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ chính quyền khiến dư luận hết sức bất bình.

Một trong số đó là Lê Văn Thương, kẻ vô kỷ luật, thoái hóa biến chất, hiện đang bị cơ quan công an truy nã với tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Đối tượng Lê Văn Thương.

Lê Văn Thương (sinh năm 1988 tại Quảng Ngãi) từng có thời gian phục vụ trong quân ngũ, được quan tâm tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành, nhưng do không chịu rèn luyện, tu dưỡng, nhiều lần vi phạm kỷ luật. Mặc dù đã được động viên, giáo dục, Thương vẫn tính nào tật ấy, do đó đã bị kỷ luật và được giải quyết cho xuất ngũ.

Thương được cho phục viên về quê mở xưởng mộc. Lẽ ra, nếu giữ gìn bản lĩnh và nhân cách, Thương có thể làm lại cuộc đời, sửa chữa sai lầm bởi xưởng mộc của Thương cũng khá đông khách. Nhưng Thương lại bị kích động, lôi kéo, bỏ trốn ra nước ngoài và lên mạng xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước, quân đội. Với dọng điệu ngông cuồng của kẻ thoái hóa biết chất, Lê Văn Thương còn tuyên bố thành lập lực lượng hòng thay đổi chế độ ở Việt Nam. Mặc dù chỉ được ở trong quân ngũ thời gian ngắn, nhưng Lê Văn Thương đã ảo tưởng tuyên bố có thể chỉ huy những đội quân lớn, có thể làm thay đổi tình hình đất nước.

Trước những hoạt động chống phá đất nước, Lê Văn Thương đã bị khởi tố về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, đồng thời đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an tỉnh Quảng Ngãi phát lệnh truy nã sau khi bỏ trốn khỏi địa phương vào năm 2018. Các cơ quan chức năng đã nhiều lần có văn bản gửi gia đình, vận động, kêu gọi Thương ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sau khi bỏ trốn ra nước ngoài, Lê Văn Thương tiếp tục lún sâu vào con đường tội lỗi khi núp bóng các thế lực phản động chống phá Đảng, Nhà nước ta. Để được các thế lực ngoại bang sử dụng và có tiền sinh sống, Lê Văn Thương đã tạo lập các tài khoản trên không gian mạng để xuyên tạc, nói xấu tình hình đất nước. Trên tài khoản facebook cá nhân và tài khoản youtube “Tiếng nói Dân chủ Việt”, Lê Văn Thương đã công khai bộc lộ là một kẻ phản bội khi liên tục phát tán những thông tin sai trái, bịa đặt.

Chính Lê Văn Thương đã tự bôi xấu bản thân, làm ảnh hưởng đến những người thân và tự chọn con đường quay lưng lại với trở về quê hương mà một số kẻ đã sai lầm mắc phải trước đây. Nhiều đồng đội đau xót cho Thương chỉ vì thiếu bản lĩnh mà sa ngã. Đó là bài học đắt giá về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Nếu không tu dưỡng, rèn luyện có thể sa ngã, thậm chí từ tự diễn biến tự chuyển hóa chuyển rất nhanh sang tiếp tay cho thế lực thù địch.

Nguồn: Thanh Sơn
Báo Quân đội Nhân dân

8 nhận xét:

  1. đối tượng Lê Văn Thương là một minh chứng lớn cho vấn nạn "tự diễn biến, tự chuyển hóa" tồn tại trong Đảng và trong Nhà nước ta hiện nay. Từ một quân nhân mà Thương lại biến thành một kẻ chống phá chế độ, chống phá nhà nước điên cuồng với mục đích có thể kiếm chát từ những đồng tiền dơ bẩn của các tổ chức phản động trong nước và tồn tại được ở nước ngoài. Do đó, chúng ta cần phải làm tốt công tác giáo dục tư tưởng song hành với giáo dục phẩm chất, đạo đức cho các cán bộ, Đảng viên thật tốt và thật hiệu quả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà nước cũng đã tạo điều kiện cho y có một môi trường nghiêm khắc như trong quân ngũ để đào tạo rèn dũa rồi nhưng chính y tự đào thải mình ra khỏi đó. Bao nhiêu người có thể chấp hành được thì tại sao Lê Văn Thương lại không thể? Đây chính là một thành phần không thể cứu chữa được nữa rồi, đi đến con đường này và ngồi tù là điều dễ hiểu.

      Xóa
  2. làm người tử tế không muốn lại muốn trở thành kẻ chống phá nhà nước. Hắn ta cũng đã là một người từng hoạt động trong quân ngũ nhưng vì thái độ không chấp hành và thường xuyên vi phạm các quy đinh, sau nhiều lần bị vi phạm và bị kỷ luật đuổi khỏi quân ngũ, đáng nhẽ hắn nên nhận thức lại và sửa đổi bản thân, đằng này lại bị lôi kéo và tiếp tục trở thành một kẻ vi phạm pháp luật.

    Trả lờiXóa
  3. Biết là có nhiều đồng đội vì tình cảm gắn bó hồi còn nhập ngũ nên cảm thấy thương tiếc cho Thương thế nhưng nói thật là những kẻ mà dễ bị lôi kéo thế này thì chẳng có gì đáng thương cả. Không tự xây dựng được cho mình được tư tưởng vững chắc trước đã mà lại để bị lôi kéo dễ vậy thì đi tù cũng xứng đáng thôi.

    Trả lờiXóa
  4. Chính Lê Văn Thương đã tự bôi xấu bản thân, làm ảnh hưởng đến những người thân và tự chọn con đường quay lưng lại với trở về quê hương mà một số kẻ đã sai lầm mắc phải trước đây. Đó là bài học đắt giá về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Nếu không tu dưỡng, rèn luyện có thể sa ngã, thậm chí từ tự diễn biến tự chuyển hóa chuyển rất nhanh sang tiếp tay cho thế lực thù địch.

    Trả lờiXóa
  5. Chả có gì thương xót cho một kẻ vi phạm pháp luật. Bởi vì cái bản tính chống đối của anh ta đã được thể hiện ngay trong thời gian đào tạo trong quân ngũ rồi. Bản tính ham chơi, không muốn rèn luyện bản thân cho thật tốt nên không ngừng vi phạm các quy định dẫn đến kỷ luật và cho xuất ngũ, chỉ riêng điều đó cũng báo hiệu cho cái sự việc sẽ xảy ra sau này rồi.

    Trả lờiXóa
  6. Chẳng một ai triệt con đường sống của ai. Kể cả đã bị nhà nước cho xuất ngũ nhưng hắn ta vẫn kiếm được một công việc ổn định với nguồn thu ổn, cứ thế ngoan ngoan chấp hành pháp luật gây dựng gia đình thì chẳng ai ý kiến gì rồi. Thế nhưng hắn ta lại từ chối làm vậy để trở thành tay sai của bọn chống phá nhà nước, đúng là không hiểu lớn rồi có nhận thức để đi đâu.

    Trả lờiXóa
  7. Không ai đẩy được hắn đến con đường này ngoài chính bản thân hắn ta. Lựa chọn đến kết cục này cũng chính là do hắn tự chuốc lấy mà thôi, không thể đổ trách nhiệm cho ai cả. Cũng chẳng thương sót nổi cho một kẻ đã quay lưng phản bội tổ quốc và dân tộc làm gì cả đâu ạ.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog