Chia sẻ

Tre Làng

Lời khai lạnh người của nghi phạm găm đinh vào đầu bé gái 3 tuổi

Không muốn nuôi dưỡng bé A., sợ ảnh hưởng mối quan hệ với nhân tình, Nguyễn Trung Huyên nảy sinh ý định hành hạ, sát hại bé gái 3 tuổi.

Ngày 20/1, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất) về tội giết người.

Nạn nhân là bé Đ.N.A (3 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội), con ruột của chị Nguyễn Thị L. (27 tuổi, người tình của Huyên).

Theo thông tin ban đầu, tháng 6/2021, chị L. ly hôn và nuôi con gái út là cháu Đ.N.A. Sau đó, chị L. có quan hệ tình cảm và sống như vợ chồng với Huyên. Mẹ con chị L. và người tình thuê trọ tại thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất.

Quá trình sinh sống, Huyên khó chịu vì cháu Đ.N.A. là con riêng của L. nên nảy sinh ý định hành hạ, giết cháu A. để không phải nuôi dưỡng, không ảnh hưởng mối quan hệ giữa hắn và nhân tình.

Nguyễn Trung Huyên thực nghiệm lại hiện trường.

Theo khai nhận của bị cáo, khoảng 8h ngày 17/1, khi chị L. đi làm, Huyên tát vào mặt cháu A. nhiều lần. Thấy cháu khóc, hắn nhẫn tâm găm đinh vào xung quanh vùng đỉnh đầu của cháu bé.

Sau đó hắn đưa bé gái đến chỗ người trông trẻ và quay lại phòng trọ ngủ. Khoảng 16h cùng ngày, nghi phạm đón cháu về trong tình trạng sức khỏe yếu, buồn nôn, không đứng vững. Khi về phòng trọ, chị Nguyễn Thị L. đã gọi xe taxi đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn tiếp tục điều trị.

Trước đó, nhiều lần Huyên cũng hành hạ cháu A. bằng các thủ đoạn khác nhau như cho uống thuốc trừ sâu, bắt nuốt đinh ốc vít, đánh gãy tay.

Được biết, bố mẹ cháu A. sinh được 3 người con, trong đó bé A. là con út. Vào tháng 6/2021, bố mẹ cháu ly hôn, bé A. về sống với mẹ, còn bố cháu nuôi 2 chị lớn.

Một người thân của bé A. cho biết, nguyên nhân mẹ cháu bé bỏ đi và mang theo A. là do chồng ham mê cờ bạc.

Đáng chú ý, theo người nhà cháu A., chỉ trong vòng vài tháng, sau khi bố mẹ cháu ly hôn thì bé A. đã 4 lần phải nhập viện.

"Lần đầu tiên cháu bị dị vật ở mũi phải lên Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Lần thứ hai cháu bị ngộ độc thuốc sâu phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, sau đó đưa lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Lần thứ ba chỉ cách đây tầm một tháng, tôi được thông báo cháu có 3 cái đinh trong đường tiêu hóa và đến lần này thì cháu nghi bị đinh ở đầu", người thân cháu A. kể lại.

Minh Tuệ

8 nhận xét:

  1. không thể chấp nhận được cái hành vi vô nhân tính này của hắn ta hy vọng các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc này và xử lý hắn một cách thích đáng tin được không khi một người trưởng thành có thể suy nghĩ và hành động như hắn


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày nay, có thể thấy xâm hại trẻ em còn phải chịu sự trừng phạt của dư luận xã hội. Chúng ta ngày càng nhận thức rõ các trách nhiệm, đặc biệt là bố mẹ phải bảo vệ trẻ và tạo cho trẻ em môi trường an toàn, hạnh phúc, lành mạnh. Những vụ xâm hại trẻ em luôn luôn làm dậy sóng xã hội. Chúng ta muốn bằng mọi cách xóa bỏ những hành vi này nhưng đây là chặng đường gian nan, đòi hỏi sự đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội.

      Xóa
  2. "Lần đầu tiên cháu bị dị vật ở mũi phải lên Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Lần thứ hai cháu bị ngộ độc thuốc sâu phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, sau đó đưa lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Lần thứ ba chỉ cách đây tầm một tháng, tôi được thông báo cháu có 3 cái đinh trong đường tiêu hóa và đến lần này thì cháu nghi bị đinh ở đầu", người thân cháu A. kể lại.

    Trả lờiXóa
  3. Đề nghị Tòa án, Viện KS phải đề nghị bản án xử thật nặng, cần thiết là phải tử hình cái tên này, một tên độc ác và phi nhân tính, Một đứa trẻ nó đã lỗi lầm gì khi lại ra tay sát hại nó, xem hắn ta có phải con người hay không? Phải có bản án thật nặng cho hắn

    Trả lờiXóa
  4. Sau liên tiếp những vụ việc bạo hành trẻ em diễn ra, hơn lúc nào hết chúng ta cần có cơ chế cộng đồng bảo vệ trẻ em. Lý do là nếu một người làm điều ác mà không bị giám sát thì sẽ tự cho rằng đó là chuyện hiển nhiên được phép làm. Trong những vụ bạo hành trẻ em, tôi tin rằng thủ phạm đều không mong muốn làm chết đứa trẻ để mình bị dính vào cảnh tù tội. Nhưng khi họ đã bạo hành trẻ em trong thời gian dài nhưng không bị ngăn chặn thì hành vi ác của họ cứ gia tăng cấp độ theo thời gian và gây ra hậu quả đau lòng

    Trả lờiXóa
  5. Thương các cháu nhỏ, đang trong tuổi hồn nhiên vô tư, đang trong độ tuổi được yêu thương đùm bọc của gia đình, vậy mà nỡ lòng nào có những con người vô nhân tính đến thế là cùng. tin được không khi một người trưởng thành có thể suy nghĩ và hành động như hắn

    Trả lờiXóa
  6. Chỉ khổ thân đứa bé, nó gây ra tội lỗi gì với cái lũ hèn mạt này mà phải chịu nỗi đau kinh khủng thế cơ chứ. Đẻ ra ko chăm lo được tử tế thì triệt sản đi cho bớt hành đời hành người. Thằng này quá ác luôn. Đọc xong phần nó khai quá kinh khủng con bé mới 3 tuổi

    Pháp luật mà ko xử lý nghiêm minh những vụ bạo hành trẻ em như thế này thì xã hội sẽ loạn

    Trả lờiXóa
  7. Chỉ khổ thân đứa bé, nó gây ra tội lỗi gì với cái lũ hèn mạt này mà phải chịu nỗi đau kinh khủng thế cơ chứ. Đẻ ra ko chăm lo được tử tế thì triệt sản đi cho bớt hành đời hành người. Thằng này quá ác luôn. Đọc xong phần nó khai quá kinh khủng con bé mới 3 tuổi Thực sự không còn 1 từ ngữ nào diễn tả nổi nữa.Nếu chỉ là tiêm thuốc tử hình thì quá nhẹ nhàng đối với nó rồi


    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog