Chia sẻ

Tre Làng

Xúc động giây phút bé 2 tuổi bị bắt cóc trở về với gia đình

(PLVN) - Ngay trong đêm 22, rạng sáng ngày 23/8, rất đông người dân và người thân gia đình cháu Nguyễn Cao Gia Bảo đã có mặt tại trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp nhận cháu về với gia đình trong niềm vui khôn siết.

Gia đình cháu Gia Bảo tặng hoa cảm ơn lực lượng công an Bắc Ninh đã khẩn trương điều tra vụ việc, tìm được cháu bé.

Trong giây phút đón nhận con từ Công an tỉnh Bắc Ninh, anh Nguyễn Văn Hưng và chị Cao Thị Ngọc Yến - mẹ cháu trai 2 tuổi bị bắt cóc Nguyễn Cao Gia Bảo - nghẹn ngào xúc động.

Chị Cao Thị Ngọc Yến - mẹ cháu bé - chia sẻ: "Tôi thực sự rất vui, không biết phải diễn tả như thế nào. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người, nhất là các chú công an, cộng đồng mạng, anh em gần xa đã đến động viên mình tìm cháu. Tôi xin gửi đến mọi người lời cảm ơn sâu sắc. Sắp tới tôi sẽ chú ý đến con nhiều hơn, dành nhiều tình cảm hơn để bù đắp cho con sau này. Tôi nhận được thông tin tìm thấy con từ trên Facebook khi cộng đồng mạng chia sẻ. Lúc đó niềm vui của tôi không gì để tả hết".

Ông ngoại cháu Gia Bảo xúc động: "Tôi rất vui mừng, phấn khởi khi nhận được tin cháu đã được tìm thấy. Chúng tôi vô cùng cảm ơn sự nhiệt tình tìm kiếm của các đồng chí công an tỉnh Bắc Ninh và các ban ngành đã giúp đỡ gia đình, làm việc nhiệt tình sớm, tối, đêm hôm để tìm ra cháu, chúng tôi xin chân thành cám ơn các đồng chí". Còn ông nội cháu Gia Bảo chia sẻ: "Gia đình nhà tôi rất phấn khởi và cám ơn các đồng chí công an đã cố gắng hết mình để mang lại hạnh phúc cho gia đình chúng tôi".

Gia đình cháu Gia Bảo đón con trở về bình yên, khỏe mạnh từ tay lực lượng Công an.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, chiều 21/8, Công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1983, ở khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về việc: Khoảng 16h30 cùng ngày, anh Hưng đưa con trai là cháu Nguyễn Cao Gia Bảo, sinh ngày 5/4/2018 đến khu vui chơi trẻ em tại Công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh. Anh Hưng ngồi uống nước ở cạnh khu vui chơi, đến khoảng 17h30 không thấy cháu Gia Bảo đầu, anh Hưng thông báo bảo vệ Công viên, cùng người nhà và mọi người tìm kiếm nhưng không thấy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và các lực lượng tổ chức tìm kiếm cháu bé tại công viên và khu vực xung quanh nhưng không thấy.

Xác định vụ việc có dấu hiệu của vụ án “bắt cóc trẻ em”, sáng ngày 22/8, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo xác lập Chuyên án truy xét, huy động lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức truy tìm cháu bé và truy xét đối tượng, đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội.

Đến 21h30’ ngày 22/8, Công an tỉnh Bắc Ninh được sự phối hợp giúp đỡ của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện, giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo tại Xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Bước đầu làm rõ đối tượng có hành vi bắt cóc và đưa cháu Nguyễn Cao Gia Bảo lên Tuyên Quang là Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1988, quê quán: Tổ 5, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng).

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu, Thu khai nhận, Thu bỏ đi khỏi địa phương 2 năm nay, trước khi dời nhà đối tượng có thai… Sau khi trở về, để chồng hờ không nghi ngờ việc bị hỏng thai, Thu đã bắt cóc cháu Gia Bảo nhận làm con mình. Được biết, Thu làm nghề nghiệp không ổn định ở tỉnh Bắc Ninh, đã đi một số nơi tìm các cháu bé để bắt cóc và sau nhiều ngày tìm kiếm, Thu “nhắm” vào cháu Gia Bảo. Ngay sau khi đưa dụ dỗ cháu bé đi theo, Thu đã đưa cháu về phòng trọ ở phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh và thay quần áo cho cháu. 

Đến khoảng 7h ngày 22/8, Thu đèo cháu Gia Bảo bằng xe máy từ phòng trọ về nhà người yêu ở xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Lực lượng chức năng đang đưa cháu Gia Bảo về bàn giao cho gia đình, đồng thời di lý đối tượng về Bắc Ninh để phục vụ công tác điều tra.

Lâm Bích

10 nhận xét:

  1. Phải thừa nhận rằng nghiệp vụ của công an mình ngày càng giỏi, rất chuyên nghiệp, xử lý công việc nhanh. Tuy nhiên vụ việc này là công lao chính là toàn xã hội chung tay, nhưng bản thân tôi vẫn giành những tình cảm mến mộ đến những người chiến sỹ CA bắc ninh nói riêng và cả nước nói chung. Họ phấn đấu từng ngày, từng giờ để nhân dân biết mà ghi nhận, phải chăng vụ giải cứu này sẽ là một đóa hoa đẹp sau ngày 19/8...Thật sự xúc động và chúc mừng tới gia đình cháu bé.

    Trả lờiXóa
  2. Nhà chức trách cho biết, việc lực lượng công an nhanh chóng xác minh, truy tìm đối tượng bắt cóc, đưa cháu bé trở về an toàn, khoẻ mạnh không chỉ là niềm vui đối với gia đình cháu mà còn giúp trấn an dư luận, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.Qua sự việc này, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo các bậc phụ huynh cần hết sức cảnh giác khi đưa con em mình đến những nơi công cộng; không được chủ quan, rời mắt khỏi trẻ em dưới 6 tuổi vì nguy hiểm có thể rình rập ở mọi lúc, mọi nơi.

    Trả lờiXóa
  3. Chúc mừng chiến công của Công an Bắc Ninh và Tuyên Quang, mừng cho gia đình cháu bé, tội phạm này để lại nỗi đau âm ỉ suốt đời với gia đình mất người thân yêu và rồi không biết cuộc đời cháu bé như thế nào, nếu rơi vào tay kẻ xấu? Trừng trị thật nặng 2 kẻ bắt cóc trẻ em, làm gương cho kẻ khác.

    Trả lờiXóa
  4. Một chế độ tốt đẹp phải có chế tài tiêu diệt triệt để với loại tội phạm vô nhân tính này !
    ĐÃ MẤT NHÂN TÍNH THÌ PHẢI LOẠI VĨNH VIỄN KHỎI XÃ HỘI !Qua vụ này cũng mới thấy nếu xã hội được gắn các camera kiểm soát an ninh nhiều thì các loại tội phạm sẽ càng sớm bị Công an xử lý. Ngồi xổm trên pháp luật thì cái giá phải trả sẽ không nhỏ đâu!

    Trả lờiXóa
  5. Thật sự chúc mừng gia đình bé Gia Bảo . Chúc mừng thành tích bộ ngành. Theo tôi: Nếu những năm trước , thì các bé năm đó không khổ như bé Gia Bảo bây giờ . Bây giờ ,an ninh là trên hết . Theo tôi xin góp ý kiến : là mọi người mọi nhà cùng bắt camera để an ninh ngày càng tốt hơn,giúp cho mình cũng như giúp cho cả nước . Thà mình bủa vây kịp còn hơn xảy ra điều gì không muốn .

    Trả lờiXóa
  6. Chỉ sau 24 giờ khi nhận được tin báo mất tích của cháu bé. lực lượng công an đã tìm ra cháu cùng thủ phạm đứng sau vụ bắt cóc. Thật sự chúc mừng gia đình cháu bé và chúc mừng chiến công của lực lượng công an

    Trả lờiXóa
  7. Đây cũng là một bài học cho tất cả những bậc cha mẹ. Đã dành thời gian cho con thì hãy dành một cách triệt để, con vui chơi thì phải chú ý. Em bé này quá nhỏ tuổi nên việc lừa bắt em thực sự rất dễ với các đối tượng đặc biệt là với các đối tượng mà đã có lên kế hoạch để bắt cóc trẻ em từ trước. Nói chung là phải cẩn thận cực kì với trẻ em

    Trả lờiXóa
  8. Mình là người ngoài mà chiều tối ngày hôm đó đọc tin bé mất tích mà cũng nóng hết cả gan với ruột.. Thật thấy mừng vì đã tìm được bé trong tình trạng khỏe mạnh. Thực sự khâm phục và cảm ơn sự cố gắng nỗ lực của các anh công an rất nhiều trong sự việc này, đấy, thế mà ai đấy cứ động tí chửi công an thế xin hỏi lúc có công có việc như này thì các bạn tìm đến ai?

    Trả lờiXóa
  9. Chắc hẳn có một bộ phận đông người Việt Nam đã có một đêm mất ngủ, một đêm nín thở để mong chờ tin tức của bé như chính là con cháu của nhà mình vậy. Xin chúc mừng gia đình. Chắc hẳn gia đình này sẽ phải cảm ơn các chiến sĩ công an cùng một bộ phận cộng đồng mạnh những người giúp đỡ cho việc lan truyền thông tin của cháu bé tới sâu rộng những người khác để cùng nhau giúp đỡ gia đình trong việc tìm kiếm bé

    Trả lờiXóa
  10. Xem livestream mà cảm thấy vô cùng xúc động khi nhìn thấy giây phút cha mẹ đón cháu trong vòng tay các chú công an. Đây cũng là một bài học lớn đối với các bậc cha mẹ phụ huynh khi trông con cháu mình, đặc biệt đến những nơi công cộng đông người phức tạp thế này. Đừng để một phsut lơ đãng, thỏa mãn bản thân theo những cái trên điện thoại rồi gây ra những cái cho con cháu mình mà mình không bao giờ bù đắp được cho chúng nó..

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog