Chia sẻ

Tre Làng

Hãy cư xử văn minh và ngừng suy diễn tiêu cực

1. Việc mặc blouse ra sân bay là chưa đúng quy định?

Cái này chính xác, nhân viên y tế không được phép mặc blouse ra ngoài khuôn viên bệnh viện. Nhưng những bộ quần áo này đã được khử khuẩn sau khi chống dịch từ Bắc Giang về, nên không có chuyện mặc từ bệnh viện ra sân bay như 1 vài bạn suy diễn.

Nhưng nó đáng bị chỉ trích không? 

Không, việc chỉ trích chẳng khác nào bảo Công an đi gặt lúa giúp dân sao phải mặc quân phục. Hay nhiều đoàn đi chống dịch sao lên xe vẫn mặc blouse. Việc mặc đi ngoài tạo hình ảnh đẹp, không tổn hại ai nó còn lan toả tinh thần và khí thế đồng lòng chống dịch, sao lại không được????? Và còn là do đoàn yêu cầu chứ các bạn thử mặc đi, nó không thích như mặc áo thun đâu, nên bớt gay gắt.

2. Tại sao lại nhờ đoàn Hải Dương vào trong khi Sài Gòn rất nhiều y bác sĩ giỏi.

Là vì đoàn này có kinh nghiệm qua 2 lần chống dịch tại những ổ dịch phức tạp, chuyên ngành chủ yếu là xét nghiệm nên phù hợp nhất trong công tác lấy mẫu.

Và nếu đủ, chả ai nhờ.

3. Tại sao đi lại đi máy bay?

Vì được tài trợ, và nó NHANH.

4. Tại sao ở khách sạn sang?

Vì được tài trợ, hãy hỏi nhà tài trợ.

5. Vì sao yêu sách phục vụ?

Không hề, rất nhiều ng tôi quen có đi, bảo sao họ làm vậy, đa phần là sinh viên, sống khổ quen rồi, làm gì có ai yêu sách. Họ cho cái gì nhận cái đó, không hề yêu cầu gì thêm cả. Và mới ra được 1,2 ngày yêu sách cái gì ạ.

6. Sài Gòn không cần giúp?

Nếu lực lượng và nhân lực đủ và tốt, có lẽ Sài Gòn đã không để dịch lan rộng đến mức này. Đây là lần đầu tiên thấy đi tình nguyện chống dịch mà bị phản ứng gay gắt như vậy. Các bạn bảo làm màu, làm lố. Tất cả những công tác chống dịch, nhân dân làm truyền thông rất lớn. Họ cập nhật từng quả vải hái cho sinh viên, từng suất cơm, từng quả dưa hấu, từng hoạt động, từng người bị ngất trong suốt 49 ngày ... Nhưng họ chưa từng nghi ngờ lòng tốt của cán bộ y tế.

Còn các bạn mới chỉ bước xuống máy bay, các bạn đã...

7. Đi tình nguyện sướng lắm hả?

Khi đi làm tình nguyện hỗ trợ mà nghe những câu nói của các bạn, họ có vui không?

Các bạn ở nhà ngồi máy lạnh và phán rất đơn giản. Họ từ Hải Dương vào Sài Gòn, khí hậu khác, ăn uống khác, xa nhà hơn 40 ngày giờ lại đi tiếp.

Nếu là con cái các bạn đăng kí chống dịch ở Sài Gòn sau khi mới về từ Bắc Giang không lâu các bạn có cho đi hay ko?

Tại sao phải giúp? Liên quan j???

SG 1 ngày cả 500-600 ca. Nơi mà ổ dịch khủng khiếp và khó đoán nhất, bạn dám để cho con cái mình dấn thân ư?

Tôi hỏi thật, bạn dám ư?

Bạn chỉ ở nhà ăn, xem phim, không ra khỏi nhà đã bức bối rồi vậy thì đừng gây thêm phiền não cho họ. Bạn chờ 1 tiếng rưỡi dưới nắng ăn, ăn mặc bình thường nóng nôi khổ sở; còn họ 2-3 lớp bịt kín đứng mười mấy tiếng/ngày chắc mát?

Họ xứng đáng với sự tôn trọng hơn thế này.

Hãy cư xử đúng như “công dân của 1 thành phố năng động và văn minh”.

Nếu không thể nói gì tốt, xin hãy ngậm miệng lại.

Họ đi chống dịch, không phải đi xin 1 chốn ở, 1 bữa cơm ngon cách nhà 1500km và chưa biết ngày về.

TÓM LẠI Ở ĐÂU CŨNG PHẢI TỈNH TÁO ĐỪNG ĐỂ BỌN 3CỌC NÓ SỌC ANH EM NHOA

Ps: Nguồn từ Trần Thị Thanh Thảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog