Chia sẻ

Tre Làng

Quốc khánh 2/9: Mùa thu của những con số và khát vọng

Lâm Trực@

Tháng Chín, Hà Nội trở mình trong se lạnh. Trên vòm trời xám nhạt, những tán cây thả xuống mặt đất những chiếc lá vàng, như nhắc ta về một mùa thu khác – mùa thu năm 1945, khi Quảng trường Ba Đình vang vọng giọng đọc trầm hùng của Hồ Chí Minh: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập”.

Tám mươi năm đã đi qua, nhưng lời tuyên ngôn ấy vẫn như gió thổi từ Ba Đình lan ra khắp non sông, đánh thức niềm kiêu hãnh dân tộc. Bản Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam không chỉ mở ra một kỷ nguyên mới cho người Việt mà còn trở thành tiếng nói của những dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Nó không phải là sự “chép lại” tư tưởng phương Tây như một số luận điệu cố tình xuyên tạc, mà là sự viện dẫn đầy trí tuệ, tiếp nối dòng chảy nhân quyền của nhân loại, nhưng được viết bằng hồn cốt Việt Nam.

Thế nhưng, cứ đến dịp Quốc khánh, vẫn có những giọng nói lêch lạc, méo mó vọng ra từ các diễn đàn mạng. Họ gọi Cách mạng Tháng Tám là “ăn may”, họ phủ nhận giá trị nhân văn của Tuyên ngôn, họ hạ thấp Hồ Chí Minh, gieo rắc hoài nghi và khoét sâu vào niềm tin của nhân dân. Có kẻ còn hô hào rằng tám mươi năm qua đất nước chỉ giữ nguyên một thể chế “độc đảng toàn trị”, rồi mượn danh nhân quyền phương Tây để đòi “nhân quyền cao hơn chủ quyền”. Những thủ đoạn ấy, tựa như lớp khói độc, muốn làm mờ đi ánh sáng của lịch sử.

Nhưng khói mù không thể che lấp chân trời. Từ một đất nước nghèo đói, sau bốn mươi năm đổi mới, Việt Nam đã vươn lên với quy mô GDP đạt 476,3 tỷ USD, đứng thứ 33 thế giới. Kim ngạch xuất khẩu đã đưa chúng ta vào nhóm 23 nền kinh tế hàng đầu toàn cầu, trong khi tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều chỉ còn dưới 1,9% vào năm 2024, so với hơn 50% vào thập niên 1980. Đảng và Nhà nước đã xóa được 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát, hoàn thành trước thời hạn mục tiêu của Trung ương khóa XIII hơn 5 năm. Đó không chỉ là con số, mà là những mái ấm sáng đèn, là tiếng cười trẻ thơ không còn run rẩy trong mưa gió.

Nhìn ra thế giới, Việt Nam cũng đã khẳng định chỗ đứng. Từ năm 1977 gia nhập Liên hợp quốc, năm 1995 vào ASEAN, năm 2000 ký Hiệp định Thương mại với Hoa Kỳ, đến nay đất nước đã ký 17 hiệp định thương mại tự do, có quan hệ ngoại giao với gần 200 quốc gia và quan hệ đối tác chiến lược với 38 nước, trong đó có cả 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an. Những người lính Việt Nam còn khoác áo xanh tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở châu Phi – minh chứng cho trách nhiệm và vị thế mới của dân tộc.

Có thể hỏi: những ai còn dám phủ nhận giá trị nhân văn của chế độ này, khi Việt Nam đã được quốc tế thừa nhận là hình mẫu trong việc hoàn thành các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ trước thời hạn 10 năm? Khi chỉ số phát triển con người (HDI) liên tục cải thiện, đưa hàng chục triệu người thoát khỏi cảnh thiếu ăn, thiếu học, thiếu thuốc?

Ngày Quốc khánh, trong lòng mỗi người Việt – dù ở quê nhà hay nơi đất khách – đều vang lên nỗi xúc động. Ta nhớ đến hàng triệu cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đã ngã xuống. Ta nhớ đến Bác Hồ – người mà năm 1987 UNESCO đã tôn vinh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất”. Đến hôm nay, hình tượng Người đã hiện hữu ở 36 tượng đài trên 22 quốc gia, như những cột mốc lặng thầm nhưng bền bỉ kết nối Việt Nam với bạn bè năm châu.

Ngọn cờ độc lập đã tung bay tám mươi năm, và nó vẫn sẽ tung bay. Thế hệ trẻ hôm nay – những người sinh ra trong hòa bình – đang đứng trước lời nhắn gửi của cha ông: giữ lấy cờ, làm nó rực rỡ hơn trong gió mới. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định, Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên đồng tâm hiệp lực, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, bứt phá và cất cánh.

Quốc khánh 2/9, vì thế, không chỉ là ngày kỷ niệm. Nó là một mùa thu vĩnh cửu, một lời thề được truyền qua các thế hệ: bảo vệ độc lập, giữ gìn tự do, bồi đắp khát vọng Việt Nam hùng cường. Và lời thề ấy, như hương cốm mới, như gió heo may đầu mùa, sẽ mãi còn vẹn nguyên trong tâm hồn người Việt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog