Chia sẻ

Tre Làng

HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN

Mai Thanh Hải

Niềm hạnh phúc và vui sướng nhất, đối với trẻ em miền núi là được xem tivi, bất cứ là chương trình gì. Một chiếc tivi cũ, đặt ở nơi trang trọng nhất ngôi nhà, chạy bằng điện nước... - Thế là thành "trung tâm văn hóa" cho cả thôn bản và dĩ nhiên cũng thành "nhóm trẻ" cho bọn lít nhít quây quần, lếch thếch trông nhau...

Nguồn: Blog Mai Thanh Hải

32 nhận xét:

  1. Đúng là những chuyện hết sức đời thường như thế nhưng nhiều nơi lại chẳng thể có nổi một chiếc tivi để xem một bộ phim hoạt hình ! nơi thì tiền tiêu không hết chỗ thì mò mãi mới thấy một đồng ! xã hội vẫn còn nhiều sự chênh lệch quá ! thật khó đề nó hòa hợp được ! hy vọng đất nước ta sẽ có nhiều thay đổi tíc cực để mọi nơi đều có thể có sự sung sướng :)

    Trả lờiXóa
  2. Xã hội vẫn còn nhiều bất công ! kẻ ăn không hết người lần chẳng ra ! cũng chỉ mong là mọi người được hưởng hạnh phúc thôi ! và điều đó chỉ có thể tồn tại ở chế độ xã hội chủ nghĩa thôi ! chứ đám tư bản thì vô cùng là phân biết giàu nghèo ! xem phim hay những câu chuyện đều có thể hiện rõ mà ! mặc dù nước ta vẫn còn nghèo những không hề có sự phân biệt như thế ! sẽ có một ngày tất cả mọi người đều được sống hạnh phúc theo cách riêng của mình ! đó mới chính là xã hội chủ nghĩa !!!!

    Trả lờiXóa
  3. Đối với trẻ em miền núi, thậm chí đến cả người lớn của miền núi thì ti vi cũng là cả một niềm hạnh phúc lớn lao rồi chứ không phải là hạnh phúc giản đơn nữa. Đúng như hồi những năm 90 một chiếc ti vi đen trắng xuất hiện ở làng là cả làng, cả xã đổ xô nhau đi xem thật vui vẻ,hạnh phúc biết bao.

    Trả lờiXóa
  4. Xã hội vẫn còn có những người nghèo , ngõ ngách nào đấy vẫn có những trẻ em thiếu ăn , thiếu mặc tới ngay vẫn có những vùng dân tộc thiểu số chưa có điện để dùng , đó là một vấn đề nan giải và đang là nỗ lực quyết tâm của chính quyền các cấp và chúng ta cần phải chung tay góp sức và có những việc làm thiết thực hơn để trẻ em vùng cao không còn có những khó khăn và thiếu thốn nữa.

    Trả lờiXóa
  5. vui vẻ đấy nhỉ, cái này cũng không hản là bất công bạn tiểu bạch long gì đó ah, những vùng núi xa xôi thì đầu tư để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân miền núi là vô cùng khó khăn, không chỉ người miền núi việt nam mới nghèo, mà nói chung người miền núi của bất kỳ quốc gia nào cũng nghèo cả, có điều chúng ta giúp đỡ họ được cái gì, nhà nươc đầu tư được cái gì giúp đỡ, nâng cao đời sống của người dân miền núi thì tốt cái đó thôi.

    Trả lờiXóa
  6. CÓ khi thế lại hay, được giáo dục đầy đủ về văn hóa, có điều kiện tiếp xúc với xã hội lớn qua màn ảnh nhỏ, không cần game, không cần cả ngày ngồi tự kỷ một mmình một ti vi như một lượng lớn trẻ em thành phố, có thời gian chơi với bạn bè, thân quen với thiên nhiên... mình luôn ưu tiên cách giáo dục như vậy, quan trọng là giúp các em có những hiểu biết cơ bản về những vấn đề cuộc sống, đó mới là thiết thực trong độ tuổi này.
    Đối với các em vùng cao, nhìn chung điều kiện học tập và tiếp xúc với những công nghệ còn nhiều khó khăn, mong rằng đời sống của nhân dân vùng cao sẽ sớm phát triển hơn để các em được "bằng bạn bằng bè"

    Trả lờiXóa
  7. Đơn giản đối với mấy ông nhà giàu nhà có điều kiện thôi ! chứ còn nhiều nơi khổ lắm ! đến cơm chẳng có mà ăn thì mong gì đến một cái TV ! thực sự đất nước ta còn nhiều khó khăn và vẫn đang có gắng để sự khó khăn đó là động lực vươn lên ! rất cần tất cả nhân dân đồng lòng để có một đất nước Việt Nam TV là thứ nhỏ bé :)

    Trả lờiXóa
  8. Hạnh phúc đơn giản đó là có một mái ấm những tình thương và giờ các bé cần có một chiếc TV! thực sự một chiếc TV quá nhỏ bé nhưng với các bé thì lại khác hẳn ! đến quyển vở cũng khó mà mua chứ đừng nói đến TV cái xe đạp ! thực sự thì đất nước vẫn đang cố gắng để sự khổ cực nghèo đó không còn nhưng khó lắm ! cần thời gian và cần sự đồng lòng nhất quán của nhân dân !

    Trả lờiXóa
  9. ở việt nam còn nhiều nơi mà trẻ em vẫn còn rất rất nghèo đừng nói đến chuyện xem ti vi chỉ cần một bữa no cho các em, quần áo ấm cho các em đó đã là quá hạnh phúc rồi, hi vọng việt nam phát triển để những người vùng núi, vùng dân tộc cũng được hưởng, thay đổi cuộc sống, có cơm ăn áo mặc, mà sang nữa là tivi, điều hòa, quạt điện.

    Trả lờiXóa
  10. Đúng là hạnh phúc giản đơn, Những em nhỏ chỉ cần một chiếc ti vi cả bản ngồi xem thế là đã quá hạnh phúc rồi, chả bù cho trẻ em miền xuôi, nào trò trơi, nào siêu nhân, đủ thứ nhưng vẫn không ngừng đòi hỏi cha mẹ, mà nguyên nhân chính là do cha mẹ tự làm con cái mình hư đi thôi, hạnh phúc là khi cảm thấy đủ, trẻ em càng cho nhiều thì càng đòi hỏi nhiều hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  11. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, các cụ nói cấm có sai, không chạy đi đâu được. Tivi với mọi người thì đều rất là bình thường, nhưng đối với những trẻ em nghèo ở các bản làng thì tivi quả là một niềm vui lớn đối với các em. Đó quả là một hạnh phúc giản đơn của các em và hết sức có ý nghĩa.

    Trả lờiXóa
  12. Ở các vùng núi xa xôi, điều kiện hoàn cảnh còn rất khó khăn, do đó có một cái ti vi để xem truyền hình thì quả là một điều tyệt vời. Các em nhỏ ở đó được xem phim hoạt hình, xem ca nhạc nhảy múa thì sướng thôi rồi, đó là những ước mơ nhỏ nhoi nhưng thực sự có ý nghĩa.

    Trả lờiXóa
  13. Đọc mà cảm động thực sự, đất nước mình đang nghèo quá, sâu trong miền núi kia vẫn còn cảnh thiếu thốn đến cùng cực, vẫn nhơ hình ảnh những lớp học xiêu vẹo, cô giáo và học trò xơ xác đối chọi lại sự thiếu thốn, Việt Nam ơi, cố lên đi.

    Trả lờiXóa
  14. Nhà tranh vách đất, chân đất, quần áo lôi thôi lếch thếch, đó là những gì mà trẻ em vùng cao đang gánh chịu, sự đói nghèo luôn đeo đuổi các em, không biết tương lai thế nào nhưng mà hiện giờ thì chính sách hỗ trợ cho vùng cao đang khá là khiêm tốn.

    Trả lờiXóa
  15. đúng là cuộc đời thật lắm bất công thằng hai hộp sữa thằng hai hộp nào,cuộc sống của các em niềm mơ ước chỉ là được xem tivi,có nhiều trẻ em quá sung sướng lại không biết coi trọng con người,chỉ suốt ngày chơi bời.mong cho các em miền núi được học hành tử tế được ăn mặc đầy đủ và có được niềm vui nơi trốn hẻo lãnh

    Trả lờiXóa
  16. Không trông thấy mặt nhưng mà nhìn mấy đứa nhỏ có vẻ hạnh phúc quá, còn nhớ cách đây khoảng 10 năm, ở quê mình cũng có những cảnh như thế này, giờ nhìn lại mới thấy đất nước phát triển nhanh.

    Trả lờiXóa
  17. Nhìn bức ảnh lại nhớ đến tuổi thơ, khi mà cả làng chỉ có mỗi một cái ti vi đen trắng, tối đến cùng bố mẹ đi xem, đến chương trính sân khấu là thích lắm. Bây giờ mỗi nhà đều có một cái riêng rồi, tình làng nghĩa xóm cũng không còn như xưa, lại thấy trong lòng có chút mất mát.

    Trả lờiXóa
  18. trong xã hội vẫn còn nhiều người có hoàn cảnh khó khăn lắm, vậy mà có một số bạn gia đình có điều kiện mà vẫn không biết quý trọng những gì mình đang có, thiết nghĩ đó thực sự là điều đáng để chúng ta phải suy nghĩ hãy nhìn vào những người có hoàn cảnh khó khăn như thế này để quý trọng những gì mà ta đang có

    Trả lờiXóa
  19. thấy những em nay tôi lại thấy hình ảnh bản thân mình hai chục năm về trước , đúng là thời đó dù có khó khăn một chút nhưng mà vui lắm không như bây giờ ,cuộc sống tuy có khá giả đầy đủ một chút nhưng luôn phải đối mặt với rất nhiều áp lực của cuộc sống

    Trả lờiXóa
  20. có nhiều điều hạnh phúc đến vô cùng giản đơn nhé, nhìn bức hình kiểu này tôi lại càng thấm thía một câu, tiền không thể mua được hạnh phúc ,quả đúng là như vậy thật, những người suốt ngày sống trong giàu sang thì chắc gì đã mua được hạnh phúc chứ, cuộc sống của họ chắc gì đã luôn được thanh thản

    Trả lờiXóa
  21. hạnh phúc quá nhỉ ,đúng là mỗi sự việc thì với mỗi người lại có cách nhìn nhận hoàn toàn khác nhau, có người nhìn vào bức ảnh này thì lại thấy sự hạnh phúc của các bạn trẻ ở trong đây, điều đó là không sai,nhưng với một người thực tế như tôi thì tôi thấy đấy là những trường hợp còn đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống

    Trả lờiXóa
  22. vâng hạnh phúc thật đấy, nhưng tôi hỏi thật là có ai lại muốn duy trì hạnh phúc kiểu như vậy không ,thẳng thắn với nhau là không đâu, nó chỉ được đánh giá ở khía cạnh vượt lên số phận thì đúng hơn đây, còn tất nhiên thì tôi vẫn luôn đồng ý với quan điểm cuộc sống khó khăn thì vẫn có thể hạnh phúc được

    Trả lờiXóa
  23. khái niệm hạnh phúc thực sư mà nói thì rất là trừu tượng, nói không thể được định nghĩa một cách chính xác được, tất cả là chỉ phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi người mà thôi, chính vì thế hãy cứ cảm nhận cuộc sống này, đừng để vuột mất những giây phút hạnh phúc nhất trong đời mình

    Trả lờiXóa
  24. có nhiều người thì hạnh phúc với con người ta đôi khi chỉ là được ăn một bữa thật no, mặc ấm trong mùa đông, được đi học cho bằng bạn bằng bè mà thôi, tức là trong thực tế của xã hội bây giờ thì nó đa dạng lắm, tôi nghĩ rằng mỗi người nên biết cảm thấy hài lòng về cuộc sống mà mình đang có

    Trả lờiXóa
  25. thế mới biết là trong xã hôi vẫn còn có nhiều người khó khăn lắm, và hạnh phúc của họ cũng giản dị vô cùng, mình vẫn là người may mắn chán, cuộc sống của mình tốt hơn các bạn đó rất nhiều ,được rồi, từ bây giờ mình sẽ không bao giờ kêu ca gì hết

    Trả lờiXóa
  26. mỗi người dù có sống trong điều kiện hoàn cảnh như thế nào cũng có thể có được niềm vui niềm hạnh phúc cho riêng mình ,đó chính là điều tuyệt vời của cuộc sống này, các bạn có thấy là như vậy không, dù có có khó khăn vất vả thế nào thì mỗi người cũng có niềm hạnh phúc của riêng mình

    Trả lờiXóa
  27. hạnh phúc ở quanh ta, nhưng thú thực là với điều kiện khó khăn như vậy thì những thứ có thẻ mang đến hạnh phúc cho con người thực sự rất giản đơn, nhưng thử hỏi thì những cảm giác hạnh phúc đó có duy trì được lâu hay không, theo tôi thì không đâu, dù sao thì nghèo khó như vậy cũng là không ổn đâu

    Trả lờiXóa
  28. liệu những em sống trong hoàn cảnh đầy đủ sung túc có được những niềm vui như vậy không, vui vẻ một chút thì đúng la nghèo không phải là tội, nghèo là một phong cách sống đó, quả thực thì với niềm hạnh phúc thì dù con người có sống trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào thì cũng sẽ luôn đạt được

    Trả lờiXóa
  29. mặc dù chúng ta nên lạc quan về cuộc sống, nhưng nhìn thấy bức ảnh này thì đúng là có hai cảm nhận chủ đạo:
    thứ nhất đó là sao có những thứ hạnh phúc nó lại giản đơn thế, đó là cách cảm nhận khách quan tích cực
    thứ hai đó là thực sự thì trong xã hội ta vẫn còn rất nhiều người còn khó khăn trong cuộc sống, cũng không phải ít người có cảm nhận như vậy đâu

    Trả lờiXóa
  30. hạnh phúc là như vậy đó, nó phụ thuộc vào cảm giác của mỗi người ,có thể đối với người này thì đó là điều bình thường nhưng đối với người khác nó đã là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao rồi, vì vậy mỗi người hãy cảm nhận và tận hưởng cuộc sống của chính bản thân mình

    Trả lờiXóa
  31. có vẻ bức hình kia hơi ảo ảo thì phải, có vẻ như đươc photoshop rồi, thôi nhưng mà không vinasoy bức hình, qua đây ta có thể thấy, mặc dù trong cuốc sống hối hả hiện nay vãn còn có đấy những niềm hạnh phúc hết sức giản đơn, đó là điều mà chúng ta nên tĩnh lại để cung cảm nhận

    Trả lờiXóa
  32. hạnh phúc thật đây, việt nam khoảng hai mươi năm về trước được như thế này thì tốt quá rồi, tất nhiên là bây gờ vẫn có những trường hợp như thế này nhưng thực sự là rất ít ,đất nước ta cũng đã phát triển rất mạnh mẽ ,thay da đổi thịt nhiều rôi, hình ảnh nay như là một kỷ niệm vậy

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog