Chia sẻ

Tre Làng

GATO


Dân ta cứ giàu là ghét, ấy, cái trò đời thế mới lạ, Nghèo đói cho thối mồm ra nhưng nhìn tỉ phú lại bằng nữa con mắt, đéo làm gì đc ghen ăn tức ở bắt đầu tọc mạch

Vượng Vin tức chủ tịch tập đoàn Vin Gr bạn tôi, cùng quê tôi, tài giỏi ngang tôi, nhưng về khoản sát gái thì đứng dưới tôi một bậc, đang bị lũ thối mồm rỉa kinh hoàng, nữa đời người chưa biết chúng nó đóng góp đc gì cho cái đất nước này ko mà ngoạc mõm ra như tay chúng nó gây dựng nên cơ nghiệp

Vin Gr là nơi tạo công ăn việc làm cho hàng chục nghìn người, là 1 trong tập đoàn vững mạnh hàng đầu về bất động sản và kinh doanh thương mại, Thuế đóng năm lên đến hàng nghìn tỉ, Công tác xã hội của Vin 10 thằng Phan Anh đuổi ko kịp

Đã kinh doanh phải nắm đc truyền thông, cỡ Vin thì nó mua cả toà soạn để quảng bá thương hiệu, đánh bóng tên tuổi chả có gì phải lăn tăn, mà báo ta thì các anh chị biết rồi bọn ở đéo đâu no quăng tiền cho đánh vụ nước mắm nó còn mua đc huống đéo gì Vin ko làm đc

Tôi ko dám bàn sâu xa hơn, nhưng tốt nhất các bạn đéo làm đc gì thì ngậm mõm lại cho nó làm là các bạn đã giúp cái đất nước này nhiều ko kể xiết, Tương lai của chúng ta, con cháu chúng ta và cả cái đất nước này phụ thuộc hết vào các doanh nghiệp, các tập đoàn lớn như Vin

Ăn sắn độn ngô lại cứ thích đú với thằng ăn sáng hoá đơn lên đến vài chiệu, tiên sư các anh

6 nhận xét:

  1. Tâm lý nhược tiểu ấy cần phải loại bỏ ngay, ghen tức với người giàu, người nổi tiếng để mà lấy đó làm động lực phấn đấu giàu như họ, nổi tiếng như họ thì còn chấp nhận được, chứ còn cái kiểu ghen ăn tức ở như đa phần người dân bây giờ thì chả có gì tốt đẹp cả.

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh10:20 6/1/17

    Tòa nhà 50 tầng ở giảng võ là của ai vậy?

    Trả lờiXóa
  3. TRUNG HOÀNG Khi viết những dòng chữ chửi bới ,thóa mạ những người mày gọi là nghèo, thì mày lấy cái gì làm chuẩn để mày gọi người ta là nghèo.Hay mày lấy chính gia tôc nhà mày làm mốc để so xánh ,để rồi nâng ... của kẻ lợi dụng cơ chế xâu xé đất đai ,thao túng ... Để có của ,tiền ấy chẳng bền đâu,phù vân cả đấy.

    Trả lờiXóa
  4. Bài viết rất hay, hôm qua vào trang BBC nghe Nguyễn Quang A phán, nói vài câu là hắn chửi. Vào đài VOA nghe Phạm Chi Lan và Lê Dăng Doanh cũng nghe vài câu lại thấy lũ này chửi. Tôi thấy lũ mạt hạng nghiện "Dân chủ" này ngu quá lâu, quả thực Nhà nước cấp tiền cho lũ chúng nó đi nước ngoài ăn học quá phí phạm. Thời buổi còn khó khăn mà mấy ông TỶ PHÚ làm được khối chuyện cho đất nước này thì quả thực họ rất tài giỏi, kệ mẹ cái lũ thối mồm mạt hạng, các ông bà tỷ phú hãy cố lên, Việt Nam rất cần đến các Ông các Bà!

    Trả lờiXóa
  5. Ông Phạm Nhật Vượng từ lâu đã trở thành hình tượng, là mục tiêu phấn đấu không chỉ của tôi mà của hàng ngàn người bạn trẻ khác. Lũ vượn hươu như Nguyễn Quang A thèm khát bánh gato quá, quay ra chửi ông Vượng đơn giản bởi vì ông Vượng là một nhân tố quan trọng góp phần cải thiện nền kinh tế nước nhà, làm rạng danh đất nước trên trường quốc tế. Đây là cái tát đau đớn cho cái lũ phản quốc kia, chúng nó chả giãy nảy lên là phải

    Trả lờiXóa
  6. Mình thì rất ngưỡng một những người tài giỏi giàu có, đặc biệt là các tỷ phú. Lý do không phải là ngưỡng một tiền của họ mà mình ngưỡng mộ tài năng của họ. Không phải ai cũng thành tỷ phú được đâu, cuộc đời bon chen chỉ có những người thực sự có tài mới thành công được chứ không phải chỉ là vận may thôi đâu.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog