Chia sẻ

Tre Làng

2 CSGT BỊ 3 ĐỐI TƯỢNG ĐÂM TRỌNG THƯƠNG

Đang xử lý vụ tai nạn, 2 chiến sỹ CSGT bị 3 đối tượng đâm trọng thương

Trong lúc làm nhiệm vụ trên đường khi xảy ra vụ TNGT, 2 chiến sỹ CSGT bị 3 đối tượng đến náo loạn và rút dao đâm. 

Hai chiến sỹ CSGT Thái Bình bị đâm trọng thương. Ảnh Minh họa

Ngày 19/11, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, vào khoảng 22h30 ngày 18/11, tại km 70 + 900 đường tránh Quốc lộ 10 địa phận thôn Trung, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người bị thương. 

Ngay sau đó Công an huyện Đông Hưng đã cử 3 chiến sỹ CSGT gồm: Trung tá Phạm Huy Hà - Phó Đội trưởng làm tổ trưởng, Trung úy Hà Đức Tài và Trung úy Lê Khắc Khương nhanh chóng xuống hiện trường; đồng thời thông tin và đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an xã Đông Sơn phối hợp điều tra, giải quyết.

Khi lực lượng CSGT xuống hiện trường, tổ công tác phát hiện xe máy mang BKS 17B3- 117.03 và 3 người nam giới đang nằm trên mặt đường nên đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông, tiến hành bảo vệ và khám nghiệm hiện trường theo quy định.

Trong lúc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, đang chờ xe cứu thương thì Nguyễn Duy Đạt (SN 1993); Nguyễn Thế Duy (SN 1999) cùng trú tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng và Tô Thế Hải (SN 2000) trú tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng đi 2 xe máy đến hiện trường chửi tục.

Sau đó, ông Nguyễn Viết Diện (SN 1968, trú xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ) điều khiển xe máy đến có bấm còi thì bất ngờ bị Đạt dùng tay đấm vào vùng mặt ông Diện. Sau đó, Đạt quay lại giật bảng giấy vẽ hiện trường do Trung úy Hà Đức Tài đang cầm trên tay vứt xuống đường, tiếp đó rút trong người ra một con dao gấp bằng kim loại đâm vào vùng bụng Trung úy Tài.

Chưa dừng lại, Đạt tiếp tục chửi bới, dùng dao đâm vào vùng ngực và lưng Trung tá Phạm Huy Hà. Sau đó, Đạt nhảy lên xe ô tô của lực lượng Cảnh sát giao thông đang dừng ở mé đường, dùng chân đạp làm hỏng cụm đèn ưu tiên; đập vỡ va li khám nghiệm của tổ công tác và ném xuống ruộng rau muống sát khu vực hiện trường. 

Khi Đạt gây thương tích cho các chiến sỹ CSGT đang làm nhiệm vụ thì Nguyễn Thế Duy và Tô Thế Hải cũng liên tục chửi bới lăng mạ tổ công tác. 

Ngay sau khi bị đối tượng Đạt gây thương tích, ông Diện và 2 chiến sỹ CSGT được đưa đi cấp cứu, kết quả ban đầu Trung tá Hà bị 2 vết đâm, một vết vào vùng ngực trái làm tràn dịch màng phổi, một vết vào vùng giữa lưng hiện đã mổ phẫu thuật; Trung úy Tài bị một vết đâm ở vùng cạnh sườn phải; ông Nguyễn Viết Diện bị sưng phù nề vùng mũi, nghi dập sống mũi và đều đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình.

Đến 0h30 ngày 19/11, Công an huyện Đông Hưng đã bắt được 3 đối tượng khi đang di chuyển trên tuyến Quốc lộ 10, địa phận xã Đông Các, huyện Đông Hưng. 

Tại cơ quan Công an bước đầu các đối tượng khai nhận, tối ngày 18/11, Nguyễn Duy Đạt đi xe máy từ Tiền Hải về xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng ăn cơm tối có uống rượu, sau đó tiếp tục đi xe máy xuống xã Đông Phương uống bia cùng Tô Thế Hải, Nguyễn Thế Duy. 

Trong lúc uống bia Đạt và các đối tượng nhận được tin báo về việc 3 thanh niên cùng xã Đông Cường là bạn của Đạt bị tai nạn giao thông nên Đạt cùng Duy, Hải đi đến khu vực hiện trường vụ tai nạn và gây ra vụ việc như trên.

Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hưng đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp số 01 ngày 19/11; Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp số 01 ngày 19/11 đối với Nguyễn Duy Đạt về hành vi gây thương tích để điều tra theo quy định của pháp luật.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN

5 nhận xét:

  1. Liều đến thế là cùng, xã hội bây giờ loạn lạc thật rồi, láo toét đâm cả cảnh sát giao thông, thấy cảnh sát giao thông không có vũ khí nên là làm càn đây mà. những trẻ trâu này rồi sẽ phải nếm cái giá rất đắt của mùi tù tội đây các con ạ, tuân thủ pháp luật thì đã làm sao mà phải làm cái hành động giết người thế, nhỡ may 2 anh cảnh sát giao thông ấy không qua khỏi thì mày cũng từ giã cõi đời thôi :)

    Trả lờiXóa
  2. Đấy, khi cán bộ CSGT xử lý những hành vi vi phạm luật giao thông thì quay ra mắng chửi, hành hung, tấn công cán bộ Cs mà không chịu nhìn lại bản thân mình

    Trả lờiXóa
  3. Đừng bao giờ nghĩ những người dân là con giun con dế để dùng quyền lực giày xéo trà đạp , rồi sẽ có lúc những con giun con dế ấy trở thành những con rắn con rết .....

    Trả lờiXóa
  4. Súng đâu, bắn vỡ sọ thằng chọi húng chó ngày giây mốt, cảnh sát gvvn càn học khẩn trương cảnh sât Mỹ.

    Trả lờiXóa
  5. Tao mà gặp 2 thằng chó chết đó tao cũng đánh hộ cảnh sát, người dân phải lao vào giúp cảnh sát trong trưòng hợp này

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog