Chia sẻ

Tre Làng

ĐÃ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC CON QUỶ CÁI XÁCH LỦNG LẲNG ĐỨA CON 18 NGÀY TUỔI

Cuteo@

Vợ chồng chúng mày cãi nhau là chuyện của chúng mày, cháu bé mới 18 ngày tuổi mà mày xách như xách lòng lợn vậy?

Ác gì mà ác thế. Hổ dữ còn không ăn thịt con cơ mà. Con vợ đã mất dậy mà thằng chồng cũng khốn nạn không kém. Trời cho sức dài vai rộng, cộng vai u thịt bắp sao không vặn cổ con yêu tinh kia đi, hả đồ nhu nhược.

Bức ảnh con đàn bà xăm trổ, khuôn mặt dữ tợn, tay xách cháu bé lủng lẳng trên tay được 500 anh em thiện lành lan truyền trên mạng mấy hôm nay là do chính thằng chồng nó chụp và đăng hôm 11/6.

Tôi nghĩ hành động đó là tội ác dù chưa được đưa vào luật hình sự. Chả thế anh em vô cùng phẫn nộ.

Thật may, hôm qua 12/6, anh em cam Quế Võ đã xác định được danh tính con yêu tinh đột lốt người. Đó là Nguyễn Diệu Thúy, sinh năm 2001 ở Quang Trung, Vũ Đông, Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Thúy sống chung cùng thằng chồng là Nguyễn Văn Tr, sinh năm 1989 ở Khu 5, Đại Phúc, Tp. Bắc Ninh. Cháu bé mà Thúy xách trên tay mới chỉ 18 ngày tuổi, chưa kịp đặt tên.

Hiện các anh cam Quế Võ đã đưa cháu bé đi khám sức khỏe tại và tiếp tục điều tra, lập hồ sơ xử lý theo quốc pháp.

Danh tính đã rõ, kính báo anh em thiện lành gần xa.

1 nhận xét:

  1. Hành động của Nguyễn Diệu Thúy mất hết nhân tính; không thể chấp nhận người mẹ như vậy; vụ này phải xử nặng nghe.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog