Chia sẻ

Tre Làng

ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN ÔNG NGUYỄN HỮU KHAI

Đình chỉ vụ án ông Nguyễn Hữu Khai

Ngày 15.1, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã đình chỉ vụ án của ông Nguyễn Hữu Khai (SN 1952) - nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Y dược Bảo Long (Bảo Long - Sơn Tây, Hà Nội).

Ông Nguyễn Hữu Khai (giữa) đã rút đơn xin kháng cáo. Ảnh: IT 

Lý do đình chỉ vụ án vì ông Khai đã rút đơn kháng cáo. Như vậy bản án sơ thẩm ngày 22.4.2014, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt ông Nguyễn Hữu Khai 3 năm tù về tội Sử dụng trái phép tài sản có hiệu lực pháp luật.

Bản án sơ thẩm cho rằng: Vào tháng 3 và 4.2011, ông Nguyễn Hữu Khai với tư cách là đại diện của Bảo Long đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn (Bảo Sơn) nhận số tiền 10 tỷ đồng từ Bảo Sơn để mua nguyên liệu phục vụ sản xuất trong thời hạn 1 năm. Sau đó, ông Khai không sử dụng số tiền này để mua nguyên vật liệu mà lại dùng để trả các khoản nợ cũ, và không trả lãi cho Bảo Sơn từ tháng 6.2011. Khi hết thời hạn hợp đồng, ông Khai không trả được cả tiền gốc và lãi cho Bảo Sơn, tổng cộng lên tới hơn 12,5 tỷ đồng.

Ông Khai bị bắt tạm giam từ tháng 6.2013, đến nay đã được hơn một năm rưỡi.

3 nhận xét:

  1. lần đầu tiên nghe đến tên ông này với cái tội của ông, nói chung là chẳng có gì để bình luận với những trường hợp như này vì cũng chẳng có gì là lạ lẫm gì cả, lên voi xuống chó trong 1 ngày ở thời này không hiếm đâu, từ đại gia trở thành trắng tay rồi lại còn tù tội nữa cũng đáng thôi vì ông ăn chơi trên tiền của người khác thì cũng phải sướng trước khổ sau mà thôi

    Trả lờiXóa
  2. ông Nguyễn Hữu Khai với tư cách là đại diện của Bảo Long là một tên tuổi khá nổi tiếng đấy chứ, đây chẳng phải là trà bảo long có chút tên tuổi đây sao, thế mà còn nhúng tay cả vào xây dựng cơ à, nghe cái tên bảo long đã thấy có vẻ giàu có thế mà cũng chỉ là cái thùng rỗng vay nợ lung tung rồi đến lúc phải vào tù vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản những 10 tỷ đồng

    Trả lờiXóa
  3. nợ hẳn 12,5 tỷ mà chỉ có 3 năm tù giam thôi à, xong rồi tiền do ai trả đây, chắc hẳn là sau vụ này cái công ty bảo long phá sản luôn rồi, khéo còn không đủ trả nợ mất, mà nếu có đại gia nào mua lại thì cũng tốt, trà bảo long uống cũng được đó, nghe cái tên còn sang nữa, đúng là cái gì to nhưng thằng cầm đầu ăn hại thì không gì mà giữ nổi, thật đáng tiếc

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog