Chia sẻ

Tre Làng

ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ NGUYÊN PHÓ BAN TỔ CHỨC QUẨN ỦY CẦU GIẤY

Khoai@

Rõ ràng công tác cán bộ đang là vấn đề. 

Tại sao lại có thể để một cán bộ có phẩm chất như vậy giữ vai trò phó ban tổ chức quận ủy của một quận giữa Thủ đô?

Ba đối tượng Tuấn, Bình và Thuận (từ trái qua). 

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội vừa kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 5 bị can trong vụ án giết ông Kiều Hồng Thành (SN 1961, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) trên xe CRV ở phố Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vào ngày 5/8/2014.

Theo đó, 4 bị can Lê Trung Kiên (SN 1971, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) – cựu Phó Ban Tổ chức Quận ủy Cầu Giấy; Nguyễn Kim Bình (SN 1971, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội); Hoàng Tuấn Anh (SN 1980, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và Lê Hồng Thuận (SN 1992, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị truy tố tội danh Giết người.

Bị can Nguyễn Quốc Văn (SN 1960, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị truy tố tội Không tố giác tội phạm.

Xuất phát từ việc Nguyễn Quốc Văn nợ anh Kiều Hồng Thành số tiền khoảng 1,9 tỷ đồng nhưng chưa trả, đồng thời nhà của Văn bị ném chất bẩn nhiều lần. Văn nghi cho anh Thành thực hiện nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Do có sự quen biết từ trước nên khoảng cuối tháng 7/2014, Văn đã nói cho Kiên biết về sự việc trên và nhờ Kiên tìm người gặp anh Thành để giãn nợ giúp Văn. Kiên nói lại sự việc trên cho Bình – là bạn học phổ thông với Kiên biết và nhờ Bình đến nhà anh Thành để giãn nợ, Bình nhận lời giúp. Sau đó ít ngày, Bình đến nhà anh Thành để nói chuyện nợ nần của Văn thì bị anh này có những lời lẽ chửi bới không tôn trọng Bình.

Sau buổi gặp tại nhà anh Thành, Bình đã báo cho Kiên biết và cùng Kiên đến nhà gặp Văn để nói chuyện. Tại đây, Bình, Văn và Kiên thống nhất để Bình cho một vài anh em xã hội đánh dằn mặt anh Thành.

Ngày 2/8/2014, Bình đến quán nước của Hoàng Anh Tuấn (là bạn tù của Bình) thuê tên này đánh dằn mặt anh Thành. Sau khi Tuấn đồng ý, Binh đã cung cấp thông tin về đặc điểm người, địa chỉ nhà, biển số xe và hoạt động hàng ngày của anh Thành cho Tuấn biết.

Ngày 3/8/2014, Tuấn gọi điện thoại rủ Lê Hồng Thuận tham gia cùng. Thuận yêu cầu Tuấn gặp Bình để thống nhất tiền công.

Tại buổi gặp Bình đồng ý thuê Tuấn, Thuận đánh dằn mặt anh Thành với giá 30 triệu đồng. Bình tạm ứng trước cho Tuấn, Thuận 3 triệu đồng và hẹn sau khi xong việc sẽ trả số tiền còn lại.

Ngày 5/8/2014, sau một thời gian theo dõi, Thuận và Tuấn mai phục, theo sát ông Thành trên đường Phạm Văn Đồng.

Khoảng 8h cùng ngày, khi xe ôtô hiệu CRV của ông Thành xuất hiện trên phố Phạm Văn Đồng, hai đối tượng điều khiển xe máy bám theo.

Khi xe của ông Thành đi qua nút giao thông đèn xanh – đèn đỏ thuộc phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Thuận điều khiển xe máy chở Tuấn phóng xe vượt lên phía trái và tạt xe vào đầu xe ô tô của ông Thành.

Bị Tuấn, Thuận tạt đầu xe, ông Thành dừng ôtô, hạ kính và nói: “Đi đứng kiểu thế à”.

Ngay sau đó, Tuấn nhảy xuống xe máy chạy về phía ghế ngồi lái xe của ông Thành đồng thời rút dao đâm liên tiếp ông Thành 2 nhát, trong đó có một nhát trúng tim khiến ông Thành tử vong tại chỗ.

Từ vụ án giết người do mâu thuẫn nợ nần tiền bạc, người ta tìm ra những kẻ khoác áo quan chức, nhưng lại mang bản tính côn đồ kiểu xã hội đen. Câu hỏi là, công tác cán bộ của ta bấy lâu nay có được quan tâm đúng mức?

19 nhận xét:

  1. Việt Nam Dân chủ Tiến bộ20:33 8/2/15

    http://danlambaovn.blogspot.fr/2015/02/bao-kiem-marx-lenin.html

    “Là một đất nước phải chịu dựng quá nhiều đau thương, mất mát từ các cuộc chiến tranh xâm lược; hơn ai hết Việt Nam luôn khát khao hòa bình - một nền hòa bình phải trên cơ sở độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ - để xây dựng đất nước, cải thiện đời sống và chăm lo hạnh phúc cho nhân dân. Song hòa bình không thể chỉ khát khao, mong muốn mà có. Việt Nam phải mạnh lên về mọi mặt, cả về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại - với khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, keo sơn; có môi trường chính trị - xã hội ổn định; bảo đảm dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội”

    http://www.giaoducvietnam.vn/Xa-hoi/Thu-tuong-noi-ve-khat-khao-hoa-binh-va-chu-quyen-dan-toc-post149932.gd

    Suy ra, CHXHCN Việt nam còn khác khao hòa bình bao nhiêu là chứng tỏ VN chưa thực sự có hòa bình đúng nghĩa. Hòa bình đúng nghĩa là gì? là nó phải trên cơ sở độc lập mà nói đến độc lập thì đó là nhà nước độc lập và dân tộc độc lập, nói tới 2 cái này thì CHXHCN chưa có độc lập bao giờ nên thủ tướng luôn khát khao hòa bình và khát khao cái mà chưa từng có đó là 'độc lập các loại'.

    http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2015/02/huynh-thuc-vy-va-chieu-tiep-tay-cho-am.html

    Sự đoàn kết một lòng của Nhân dân trên cả nước mới là thật sự có ‘độc lập dân tộc’, đó là quốc bảo lòng dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng thống Việt Nam 2015 sẽ đồng hành đi cùng với nền ‘dân chủ tiến bộ’ thế giới mới có đầy đầy đủ nhân quyền và giàu có( tự do - hạnh phúc ) cho dân tộc Việt Nam.

    http://www.vietnamplus.vn/chu-tich-nuoc-lay-loi-ich-quoc-gia-dan-toc-lam-muc-tieu-cao-nhat/305775.vnp

    Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tìm kiếm sự 'độc lập dân tộc cho VN' đó là hình ảnh thiêng liêng của một 'con cá' đi tìm tự do nơi phát sinh ra nền tự do ở đó là nước Pháp cũng là nơi mà con 'người văn ba' phải vất vã tìm đến trong lúc đất nước Việt Nam chìm trong khói lửa chiến tranh năm 1911. mời xem link Trương Tưởng nhớ Văn Ba(3X) 2015 bên dưới:

    http://www.baomoi.com/Chu-tich-nuoc-va-phu-nhan-tha-ca-chep-tren-song-Sai-Gon/122/15929363.epi

    Trả lờiXóa
  2. không nghĩ rằng thời buổi bây giờ xã hội đen lại hoành hành ngang nhiên như thế, chỉ vì 30 triệu mà có thể giết người được, chẳng lẽ mạng con người ta rẻ đến thế, đấy còn là người có tiền đấy nhá, thế cái mạng của sinh viên quèn như tôi thì không biết đáng giá bao nhiêu đây, hay là chỉ vài chục là cũng đã có người mang dao đến đâm rồi

    Trả lờiXóa
  3. đấy thấy chưa, đưa tin những vụ việc kiểu này, người thường thì vào nhận xét kêu thời buổi thế này thế kia mấy câu, còn nhiều con ruồi lại nhảy vào thừa cơ tung tin như trên kia đấy thôi, nào là việt nam không có hòa bình thực sự, rồi thì đủ thứ đen tối và cũng chẳng biết nó muốn đất nước phải thế nào nữa, chỉ không muốn cái chế độ bây giờ thôi

    Trả lờiXóa
  4. đọc truyện tàu thấy nước nó cũng loạn về bề chìm, nào là xã hội đen như là một phần của cuộc sống về đêm, rồi thì đâm chém nhau vì tiền, nhất là lại còn được xem mối liên hệ giữa cán bộ chính quyền với xã hội đen nữa, tự nhiên thấy việt nam mình còn trong sạch và đơn thuần hơn tàu nhiều, ai ngờ cũng có một vài phần tử máu mặt phết đấy chứ

    Trả lờiXóa
  5. tôi ghét nhất là cái thể loại cán bộ nhà nước mà đi nuôi bọn xã hội đen đấy, chính cái cuộc đời sinh ra cái bọn cán bộ xấu thì đồng thời cũng sinh ra cái bọn xã hội đen là thể hiện cái bộ mặt đằng sau của một thằng cán bộ xấu giấu mặt, không thể hiện ra ngoài thì phải nuôi cán bọn xã hội đen thể hiện ngầm trong tối

    Trả lờiXóa
  6. nhìn mặt 3 cái thằng kia tôi cũng đoán được tính cách qua bộ mặt, và đúng như thế thật, thằng đầu dáng mặt côn đồ nhất mà là thằng cầm dao đi đâm người, thằng giữa có mặt gian sảo nên hợp mới thằng đầu sỏ đi thuê người, còn thằng thứ ba là thằng thuận thì mặt còn non lắm, học đòi làm xã hội đen thôi chứ không có cái máu đâm người đâm mà

    Trả lờiXóa
  7. nhìn mặt 3 cái thằng kia tôi cũng đoán được tính cách qua bộ mặt, và đúng như thế thật, thằng đầu dáng mặt côn đồ nhất mà là thằng cầm dao đi đâm người, thằng giữa có mặt gian sảo nên hợp mới thằng đầu sỏ đi thuê người, còn thằng thứ ba là thằng thuận thì mặt còn non lắm, học đòi làm xã hội đen thôi chứ không có cái máu đâm người đâm mà

    Trả lờiXóa
  8. tôi thấy cái thằng đầu tiên với cái tội danh trực tiếp đâm người phải là thằng chịu tội nặng nhất, nó tuy không phải là chủ mưu nhưng chỉ với cái tính cách côn đồ, thích đâm chém giết người không lương tay như thế thì ra ngoài xã hội chỉ làm khổ người khác thôi, họ không giết người thì cũng hành hạ người khác, nên nhốt lại cho mọi người được nhờ

    Trả lờiXóa
  9. cái tên văn chỉ bị truy tố tội không tố cáo tội phạm thôi sao, tôi nghi nghờ lắm cái tình tiết mà thuê người dằn mặt những lại bị bọn đi dằn mặt xông thẳng vào đâm người như thế, cái này mà là dằn mặt sao, hay là thằng thuê nói là dằn mặt nhưng còn nháy mắt nữa, còn thằng xã hội đen phải hiểu như thế mới là dằn mặt, cho đi luôn

    Trả lờiXóa
  10. nói thế thôi chứ tôi tin vào sự điều tra của cơ quan công an chứ, tên văn không dại gì màn nói ra tội danh của mình hay tự thú gì cả, nhưng cuối cùng công an mới tra ra được thủ phạm giết người như thường và không khó gì để tra ra được có thật là chủ mưu giết người hay là do bọn xã hội đen "lỡ tay", nhưng tóm lại là bọn này phải bóc lịch dài dài rồi

    Trả lờiXóa
  11. nếu may ra thì cũng chỉ có trường hợp là tên tuấn kia chịu tội thay cho tên văn thôi, nếu thế thì tên văn mới thoái được cái tội chủ mưu giết người mà chỉ bị che giấu tội phạm hoặc gián tiếp giết người là cùng thôi, nhưng nếu như tên văn được nhận tội thay thì chứng tỏ tên này cũng cáo già đấy chứ, nuôi được thằng đồ đệ thật tốt

    Trả lờiXóa
  12. cái thằng chủ mưu là tên văn lại không thấy ảnh đâu, đăng ảnh mấy cái thằng đồ đệ làm gì, bài này chủ yếu tập chung vào cái tên cán bộ nhà nước biến chất, giữ chức khá cao mà lại chẳng khác nào bọn đầu trộm đuôi cướp, phải để cho mọi người nhìn cái mặt thằng nào nó thế nào, trông có giống một thằng tham quan không đây??

    Trả lờiXóa
  13. mong rằng trang sẽ tiếp tục cập nhật thông tin xét xử vụ này cho mọi người được theo dõi chọn vẹn vụ này, dù gì đây cũng là một dù hiếm gặp với tình trạng xã hội đen thế này, để xem cái tên quan chức kia bị xử thế nào, và sẽ có tấm gương điển hình để răn đe những ai muốn dùng bạo lực để giải quyết theo kiểu xã hội đen với nhau

    Trả lờiXóa
  14. mẹ kiếp, làm đến chức phó ban tổ chức quận rồi mà lại làm cái việc môi giới xã hội đen thế này, mà cái chức tổ chức thế kia thì cũng đủ biết rằng cái hậu quả của một tên cặn bã giữ chức này trong bao nhiêu năm qua nó nặng thế nào rồi đấy, chắc nó toàn cho xã hội đen lên nắm chức quyền mất thôi, cái thằng này đáng tội sử bắn lâu rồi các bác ạ

    Trả lờiXóa
  15. Nặc danh23:42 8/2/15

    @thanh tâm,
    hehe, chủ thớt xin lỗi vì thú thực là cũng có biết mặt mặt ngang mũi dọc của nó thé nào đâu.
    Xin lôi, xin lỗi.

    Trả lờiXóa
  16. Thiếu gì cách để đòi tiền chứ. Nợ nần có pháp luật giải quyết. Ông phó ban này không hiểu luật sao

    Trả lờiXóa
  17. Dạo cuối năm này nhiều cán bộ xộ khám quá nhỉ? Hết tham nhũng, tham ô đến câu kết với xã hội đen. Cố gắng quét mạnh thêm cho người dân được nhờ

    Trả lờiXóa
  18. Đến vị trí ấy rồi mà còn làm những việc coi thường pháp luật. Đây phải coi là tình tiết tăng nặng để xử lý.

    Trả lờiXóa
  19. Pháp luật là "kẻ vô tình", nó sẽ không trừ ai, nên khi ai làm sai, sai đến đâu thì đều bị xử lý hết.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog