Chia sẻ

Tre Làng

Cựu Thủ tướng Nhật Abe Shinzo bị bắn gục khi đang phát biểu tại thành phố Nara

Khoai@ 

Thông tin nóng hổi vừa được Reuters loan tải: Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị bắn gục trong lúc đang phát biểu ở thành phố Nara, miền Tây nước này. Ông Abe Shinzo đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng chảy máu sau khi đổ gục trong lúc phát biểu ở thành phố Nara, miền Tây nước này. Đài truyền hình NHK của Nhật Bản sau đó đã thông tin lại vụ việc.

Một phóng viên của truyền hình NHK có mặt tại hiện trường cho biết đã nghe thấy 2 tiếng nổ liên tiếp trong khi ông Abe Shinzo đang phát biểu. Nghi phạm là một người đàn ông đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Hãng Kyodo News cho biết cựu Thủ tướng Abe Shinzo có vẻ bị trọng thương, ông không tỉnh táo và dường như đã bị ngừng tim. 

Hiện nhà chức trách Nhật Bản đang khẩn trương vào cuộc điều tra, các thông tin liên quan đến vụ việc vẫn đang được giữ kín.

5 nhận xét:

  1. Có lẽ cả thế giới sẽ bất ngờ với tin Cựu thủ tướng Nhật bị bắn. Và câu hỏi đang đặt ra là: an ninh, cảnh sát, bảo vệ đang ở đâu và làm gì, mà để cho hung thủ đứng đằng sau cách có vài bước chân và bắn? Làm ăn như thế thì loạn nước mất

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nước Nhật lo phát triển quốc phòng cho lắm rồi an ninh cho một vị cựu thủ tướng cũng không đảm bảo được, ở Việt Nam chưa bao giờ để xảy ra tình trạng như thế này thế mà quốc gia nguyên tắc và hiệu suất số 1 thế giới lại kém hơn, nên cho lực lượng an ninh Nhật Bản sang Việt Nam học thêm cái chứng chỉ đi

      Xóa
  2. Vì ở Nhật Bản nó dân chủ vũ khí hơn, được sử dụng súng nhiều hơn, chứ đâu phải ở Việt Nam, cảnh sát nhật làm gì đòi bằng với công an Việt Nam mà để ông ấy đứng lung tung như thế. Ở Việt Nam thì có lẽ ông ấy còn được đi ăn bún chả cơ

    Trả lờiXóa
  3. Đây là bài học đắt giá cho công tác bảo vệ lãnh đạo nhật bản, đâu phải đời sống nhân dân tốt, dân trí cao là không có chuyện giết chóc. Xem video có lẽ bảo vệ ở nhật không bận mấy, nên sang Việt Nam mà học tập cách bảo vệ lãnh đạo đi

    Trả lờiXóa
  4. Viên đạn bắn vào người ông đủ sâu để chạm tới tim, các bác sĩ không thể cầm máu và cựu thủ tướng qua đời vì mất máu quá nhiều.Nghi phạm bị bắt ngay tại hiện trường, khai tên Yamagami Tetsuya, 41 tuổi. Theo truyền thông Nhật Bản, người này từng gia nhập Lực lượng phòng vệ Nhật Bản và xuất ngũ năm 2005 sau 3 năm phục vụ.Khẩu súng được sử dụng dường như là súng tự chế, do Nhật có luật kiểm soát súng đạn quân dụng nghiêm ngặt hàng đầu thế giới.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog