Chia sẻ

Tre Làng

Nóng: ANH GÌ ĐÓ CHẠY TRỐN ĐÃ BỊ BẮT TẠI QUẢNG NINH

Khoai@

Tổ sư, các anh chị nhìn đời tiêu cực nên viết bài ám chỉ anh gì đó "đã trốn" là "có tay trong", là "không phải ngẫu nhiên", là bởi vì anh ấy là "sân sau"...khiếp, ghê quá. Nói luôn, anh ấy chạy trốn trước khi bị khởi tố nhé.

Bây giờ tôi cấp tin đây, tin nóng hẳn hoi nhé. Anh ấy đéo thể chạy được xa, mới đến miền Đông thân yêu đã bị tóm. 

Tối nay anh ấy sẽ về đến Hà Nội quy án. 

Tin này như cái tát vào mặt mấy anh theo thuyết âm mưu và cả anh đéo gì hay phát biểu linh tinh trên diễn đàn lớn.

Ảnh trên chỉ có tính minh họa. Các anh chị tin thì tin, không tin thì thôi. Anh chị đừng đòi tôi kiểm chứng, vì tôi cũng chưa thể kiểm chứng.

Thế nhé, tôi đi đái phát đã.

3 nhận xét:

  1. Đã làm việc ác, gây ra tội lỗi thì có chạy đằng trời cũng không thoát nổi, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt quả thực không sai. Tổng giám đốc công ty Nhật Cường nếu biết hối cải, khai nhận tội lỗi thì còn có thể mong mỏi sự khoan hồng từ pháp luật, còn có chạy thì cũng có thoát nổi đâu, Đông Tây Nam Bắc đều là "nhà" mà.

    Trả lờiXóa
  2. Hi vọng anh sẽ khai ra hết ..lò dạo này đang thiếu củi rồi

    Trả lờiXóa
  3. Hầu hết các bị cáo đều có chủ định gây ra tội lỗi; nhưng lại không dám nhận những lỗi lầm do minh gây ra; thậm trí bỏ trốn luôn để khỏi lãnh hình phạt; nhưng chạy đâu cho thoát; khi bị bắt về xử tội càng nặng hơn.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog