Chia sẻ

Tre Làng

CSGT BỊ ĐÁNH KHI ĐANG BẮN TỐC ĐỘ Ở ĐỒNG NAI

Khoai@

Đây là chuyện CSGT Đồng Nai bị đánh khi đang thi hành công vụ. Chuyện này không mấy so với chuyện nhà báo bị đuổi đánh khi đang tác nghiệp. Đương nhiên mức độ lên án của báo chí khác nhau nhiều.

Đó là trường hợp người vi phạm luật giao thông đường bộ với lỗi tốc độ bị CSGT lập biên bản giữ xe, đã rủ thêm bạn tổ chức đuổi đánh 2 CSGT đang hóa trang để làm nhiệm vụ bắn tốc độ ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Vào chiều 25/2/2019, lãnh đạo UBND huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai xác nhận hình ảnh 2 người đàn ông vây đánh 2 CSGT đang mặc thường phục bắn tốc độ mà mạng xã hội lan truyền xảy ra ở huyện Cẩm Mỹ. Vị lãnh đạo này cho hay, sự việc xảy ra vào chiều 24/2, khi đó chiến sĩ CSGT của huyện Cẩm Mỹ đang mặc thường phục (hóa trang) bắn tốc độ người tham gia giao thông trước khu vực Trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ.

Công an huyện Cẩm Mỹ cho biết, thông tin trên là đúng sự thật. Theo đó người cầm nón bảo hiểm đánh là Lê Hoàng Nhớ, ngụ quận 12. TP HCM. Hai chiến sĩ bị đánh thuộc đội cảnh sát GT-TT Công an H.Cẩm Mỹ.

Thông tin từ công an huyện cho hay, vào khoảng 16h ngày 24/2, Lê Hoàng Nhớ điều khiển xe máy lưu thông trên hương lộ 10 theo hướng từ quốc lộ 56 đi quốc lộ 51, khi chạy qua đoạn đường thuộc Trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ thì bị lực lượng CSGT huyện Cẩm Mỹ thổi phạt vì chạy quá tốc độ 80/50, do Nhớ không hợp tác, không chịu xuất trình giấy tờ nên đã bị lập biên bản, tạm giữ phương tiện.

Sau đó, Nhớ gọi điện cho chú là Lê Anh Tuấn (41 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) xuống đón về. Trên đường đi về, Nhớ thấy hai chiến sĩ Công an huyện Cẩm Mỹ đang hóa trang bắn tốc độ trên đường nên cả 2 đã đã xuống xe cầm nón bảo hiểm lao vào đánh.

Ngay sau đó, cả Nhớ và Tuấn bị CSGT mời về trụ sở để làm việc và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi lấy lời khai, cả 2 được cho tại ngoại.

Đây là vụ việc cực kỳ nghiêm trọng. Đã có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích, cần phải được xử lý nghiêm.

Có lẽ không có nơi nào trên thế giới có CSGT hiền như ở Việt Nam. Ở Mỹ, chỉ cần chống lệnh CSGT sẽ bị bắn chết ngay lập tức.

10 nhận xét:

  1. Đúng thật là không thể chấp nhận được với cách hành xử thế này của những tên côn đồ ở Việt Nam,nên dạy cho chúng một bài học để biết thế nào là tuân thủ pháp luật, tôn trọng người thi hành công vụ

    Trả lờiXóa
  2. Sự coi thường pháp luật cảu 1 bộ phận người dân mà điển hình là 2 chú cháu ở Đồng Nai là đáng bị lên án và nghiêm trị. Hành vi cố tình gây thương tích cho cán bộ chiến sĩ csgt đang hóa trang làm nhiệm vụ cho thấy thái độ khinh thường pháp luật, rất ngoan cố và có lẽ không có cảnh sát nào hiền như cảnh sát VN.

    Trả lờiXóa
  3. Đúng là ngông cuồng không biết sợ cái gì. Tại sao những chuyện như thế này lại không có mấy cái thằng nhà báo chuyên ăn nói bố láo vào mà viết bài nhỉ? Để đỡ phải ngoác mồm lên kêu công an thế này thế nọ. Việc có tình gây thương tích khi các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ như vậy phải xử lý thật nghiêm không thì chúng nó không bao giờ biết sợ

    Trả lờiXóa
  4. Hành vi cố tình gây thương tích của 2 tên ở Đông Nai cho thấy bản chất côn đồ, coi thường pháp luật của chúng. Không chấp hành đúng luật giao thông khi bị xử phạt lại có hành vi ngông cuồng, thóa mạ csgt, trong khi đó nếu nhà có vụ đánh nhau hay tranh chấp thì mồm lại kêu to 2 tiếng " công an", quả thực là nực cười.

    Trả lờiXóa
  5. Những lúc này thì mấy thằng nhà báo lại không lôi cái giọng đạo đức ra nói nhỉ? Dân đánh công an này. Chắc chỉ có ở Việt Nam thì mới có chuyện chúng nó chỉ bị mời về làm việc rồi lại cho tại ngoại. Chứ ở người ngoài động vào cảnh sát chúng nó nổi không nhé. Công an việt nam hiền quá đi mà

    Trả lờiXóa
  6. Nhớ đã không hợp tác, không chịu xuất trình giấy tờ nên đã bị lập biên bản, tạm giữ phương tiện rồi, Nhớ còn gọi người đánh lại cả công an, gan Nhớ to hơn gan trời rồi, Nhớ ngồi tù chắc rồi Nhớ ạ, chúc Nhớ có những kỷ niệm đẹp trong tù

    Trả lờiXóa
  7. không có nơi nào trên thế giới có CSGT hiền như ở Việt Nam. Ở Mỹ, chỉ cần chống lệnh CSGT sẽ bị bắn chết ngay lập tức, chứ nói gì bị bắt rồi, lại còn quay lại chơi cảnh sát, đã thế còn được bọn lều báo bảo vệ, nên từng có cảnh sát bị đình chỉ vì lều báo thay pháp luật đứng ra bảo vệ người vi phạm

    Trả lờiXóa
  8. công an khổ lăm ai ơi, làm đúng thì bị dân trách dân đuổi đánh, chửi rủa nhục nhã lắm, nhưng nếu lấy cái tình cao hơn cái lý thì đi lại với lương tâm nghề nghiệp, trức trách nhiệm vu của mình đươc giao, bị dân đánh nhưng khong giám phản kháng vì sợ lại bị vu oan là công an đánh người, mong rằng trong tương lai các chiến sỹ sẽ được trao quyền để trừng trị những kẻ có thói con đồ

    Trả lờiXóa
  9. Chắc người ta tưởng rình mò trộm cắp gì nên gây ra sự hiểu lầm đáng tiếc này thôi...cần rút kinh nghiệm sâu sắc

    Trả lờiXóa
  10. làm công an như làm dâu trăm họ vậy, làm đúng thì bị dân chửi là không có tình người, xuốt ngày dình dình bắt chẹt tiền của dân, làm sai thì không hoàn thành nhiệm vụ, không đúng với chức trách nhiệm vụ mình được giao, mà có khi gặp thằng ngáo đá còn bỏ lại máu, thậm chí có người còn phải bỏ cả mạng sống của mình nhưng đâu có ai hay

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog