Chia sẻ

Tre Làng

CÁI CHẾT CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ GD&ĐT LÊ HẢI AN VÀ MỒM MIỆNG ĐÁM ĐĨ BÚT, TRĨ MỒM DÂN CHỦ

Cuteo@

Sáng nay 17/10/2019, Thứ trưởng bộ GD&ĐT Lê Hải An đã tử vong do ngã từ tầng 8 tại cơ quan. 

Đại diện Bộ GD&ĐT cho hay: "Sự việc xảy ra vào khoảng 7h sáng nay. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường. Bộ GD&ĐT sẽ sớm có thông cáo chính thức". 

Trước cái chết của ông Lê Hải An, đã có một số phần tử bất mãn với chế độ có những bình luận vô nhân tính theo thuyết âm mưu để bỉ bôi chế độ.

Toàn nhà báo, và trí thức cả đấy. Mời xem một số ảnh chụp màn hình:









Thế mới biết, mồm miệng đám đĩ bút, trĩ miệng tởm nôn đến nhường nào.


Ông Lê Hải An sinh năm 1971 tại Hà Nội, nguyên quán tại Xuân Đan, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ông là Kỹ sư Địa Vật lý, ĐH Thăm dò Địa chất Matxcơva, CHLB Nga; Thạc sĩ Dầu khí, ĐH Tổng hợp Brunei; Tiến sĩ Dầu Khí ĐH Heriot – Watt, Vương quốc Anh.

Ông Lê Hải An đã có nhiều năm công tác tại trường Đại học Mỏ Địa chất. Ông Lê Hải An bắt đầu quá trình làm việc tại trường Đại học Mỏ Địa chất từ tháng 12/1995 với vai trò Trợ giảng, Bộ môn Địa vật lý, Khoa Dầu khí.

Ngày 19/2/2019, Ban Cán sự Đảng uỷ bộ GD&ĐT đã công bố quyết định chuẩn y ông Lê Hải An, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thứ trưởng bộ GD&ĐT tham gia Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2015 – 2020.

9 nhận xét:

  1. Đúng là một người ở vị trí như này mà giờ xảy ra chuyện đáng tiếc thế này đúng là cơ hội để chúng nó soi mói và bắt đầu phát huy trí tưởng tượng của mình để vẽ lên những câu chuyện mà. Thế nhưng mà rõ ràng là cơ quan chức năng còn chưa điều tra, mọi việc chưa hề rõ ràng thì chẳng việc gì mà phải đưa ra thêm các lời đồn đoán gây hoang mang dư luận thêm. Đây làm thế này thì đúng bài của cái bọn phản động này rồi

    Trả lờiXóa
  2. Tất cả cần làm lúc này đó chính là im lặng và chờ kết luận từ cơ quan điều tra chứ không phải mấy ông cứ suy đoán rồi viết lên mạng những câu chuyện để làm rối thêm rồi để gia đình người ta đọc lại suy nghĩ đâu. Chẳng hiểu sao cứ phải dở cái trò "thám tử online " này lên rồi bắt đầu suy đoán chuyện ra

    Trả lờiXóa
  3. Chờ kết luận thôi và cũng xem dân mạng bắt đầu vẽ chuyện nữa. Đây chắc toàn những thành phần không bao giờ muốn câu chuyện nó diễn biến theo một cách đơn giản mà cứ phải làm phức tạp và làm khó lên đây. Tốt nhất giờ nói gì trên MXH cũng cẩn thận cái mồm đừng có một tí là thể hiện cái tư tưởng phản động kẻo có ngày ngồi nhà đá đấy

    Trả lờiXóa
  4. Đúng là bọn đĩ bút độc mồm độc miệng thì không ai bằng, viết ra đủ các thể loại ngôn từ mất dậy mà nếu là con người, không ai nói thế cả. Chí có cái đám kền kền ba que vô nhân tính, thiếu đạo đức mới làm những việc bất nhân và thất đức. Không tu nghiệp cho mình thì cũng giữ phúc phần ít nhiều cho con cho cháu, đừng tạo nghiệp nữa lũ lăng loàn

    Trả lờiXóa
  5. Theo dõi sự việc có thể thấy chúng ta đang vì quá thương tiếc, thể hiện niềm yêu kính với Thứ trưởng Lê Hải An mà suy diễn, muốn nhanh chóng tìm ra nguyên nhân thực sự của việc thứ trưởng này tai nạn và qua đời. Và chính điều đó khiến cho sự việc đi xa hơn, những kẻ cơ hội, nhân đà chống phá sẽ lấy đó làm điểm tựa để thúc đẩy, làm cho sự việc trở nên li kỳ, nhiều chi tiết chưa được khai lộ và cứ thế suy diễn, thổi phồng, biến hoá sự việc

    Trả lờiXóa
  6. Một cái đặc điểm xấu mà ngày nay càng ngày càng được báo chí phát huy đó chính là cái sự ba hoa bốc phét giật gân tin tức. Không có gì nóng hỏi thì bất chấp xuyên tạc để nó trở nên nóng hỏi để thu hút người xem. Có lẽ chính bản thân những nhà báo, những nhà phát hành những tờ báo kiểu như vậy cần xem lại cách vận hành của chính mình

    Trả lờiXóa
  7. Việc thông tin chính thức từ phía cơ quan chức năng chưa đưa ra kịp thời đã tạo điều kiện cho lũ rận chủ này cắt xén, bịa đặt thông tin một cách trắng trợn, những kịch bản chúng đưa ra đều nhằm mục đích chia rẽ nội bộ ta. Mong rằng chúng ta sẽ biết lựa chọn thông tin không để những kẻ đó lợi dụng

    Trả lờiXóa
  8. Với việc nguyên nhân gây ra vụ việc này còn nhiều khúc mắc cần được cơ quan chức năng làm rõ chính điều đó khiến cho sự việc đi xa hơn, những kẻ cơ hội, nhân đà chống phá sẽ lấy đó làm điểm tựa để thúc đẩy, làm cho sự việc trở nên li kỳ, nhiều chi tiết chưa được khai lộ và cứ thế suy diễn, thổi phồng, biến hoá sự việc

    Trả lờiXóa
  9. Việc Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An tử vong do ngã từ tầng 8 xuống; các cơ quan chức năng đang làm việc và chưa có kết luận cụ thể; vì vậy không thể đưa ra các bình luận xuyên tạc được.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog