Chia sẻ

Tre Làng

EM LÀ MỘT CON CUA

Em là một con cua
Em có hai cái càng
*
Vì em ỷ có hai càng
Kẹp anh, em nhốt vô hang mất rồi
Bao năm anh sống trên đời
Dọc ngang thiên hạ coi trời bằng vung
Bỗng nhiên gặp con cua khùng
Bắt anh về ở trong cùng một hang.
*
- Chịu thua chưa, hỡi anh chàng?
Lạy em ba lạy sẵn sàng thả ra
*
- Nghĩ sao đòi thả người ta?
Cái hang này chính là nhà của anh
Dù cho tăm tối cũng đành
Dù cho anh có biến thành con cua.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog