Chia sẻ

Tre Làng

BƯỚM CỦA THẰNG EM NHÀ ÔNG CẬU

Thằng em con ông cậu vỗ đồm độp vào vai, anh anh, thấy bướm còn trinh bao giờ chưa. Ơ, mẹ cái thằng này, điên à. Em thấy rồi nhá, hay lắm anh ạ. Tối qua em làm ca nắn lại xương háng cho một em đi hình chữ Y, em thấy hết, đẹp cực.

Ơ, mẹ cái thằng này, chuyên khoa xương như mày thì liên quan đéo gì đến chuyên khoa bướm mà cứ hoắng cả lên. Anh buồn cười, nắn xương cho nó đang từ Y dài sang I ngắn thì phải nắn từ háng chứ anh, phải cởi hết.

Mình giả vờ tò mò, thế nó sao, nó sao. Ơ, thế anh cũng chưa thấy buớm trinh thật à? Cái thằng, thấy rồi chứ nhưng chỉ thấy của bọn con nít thôi. Mày thấy của bọn nhớn kể anh nghe. Úi giời, tuyệt đẹp bác ạ, khít khịt, đỏ hồng, lông rất mượt nhá, có cả xoáy theo chiều đi xuống. Mà mùi rất hay nhá, thơm nhưng mà lại hăng hăng, khó tả lắm.

Mẹ tiên sư mày, sao nó nhớn thế mà vẫn còn trinh nhỉ? Thế mới lạ chứ anh. Lạ cái cặc, chân chữ Y đi chữ bát thế thì chó nó cũng đéo thèm chứ đừng nói người. Ặc ặc, có lẽ đúng thế thật anh nhỉ? Ừ, tao nói thì cấm có sai rồi.

Thằng em con ông cậu ngồi ngẩn ra một lúc, tóp tép, em yêu đến đứa thứ 6 rồi mà cấm có đứa nào còn anh ạ. Con gái giờ hư sớm quá anh nhỉ? Mày ngu bỏ mẹ, chúng nó mà không hư sớm thì mày khôn nhanh thế mẹ nào được. Mà mày yêu cái đấy hay yêu người? Em yêu người chứ, dưng cơ mà còn cái đấy thì quá đỉnh, anh nhỉ? Địt mẹ thằng này, tham như chó, thế ấy mẹ nó con bé mày đang nắn chân đi, còn nguyên đấy. Dưng chân cẳng nó thế ấy làm sao, em đéo điên đến thế. Ô, mày là bác sĩ chuyên khoa xương mà, nắn lại mà dùng.

Thằng em nhà ông cậu lại ngẫn ra mất một lúc, rồi đứng dậy hai tay vỗ đồm độp vào mông, anh đúng là thánh thật, thế mà em đéo nghĩ ra.

Há há, anh mày thì cái đéo gì chả đúng, cấm có sai bao giờ nhưng độ điên thì mày hơn anh nhiều.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog