Chia sẻ

Tre Làng

RÂN TRỦ CÁI CON...

LâmTrực@

Bực mình quá, sáng ra trước khi vào việc, bật máy lên, thấy ngay có 1 thằng chó.

Anh đoán là bọn rân chủ chó chết bẩn thỉu. Email đại khái hỏi tại sao ko thấy anh chửi?? Rồi rằng thì là mà ở đất nước này chửi thì bị công an tóm, không chửi thì ko chịu được, v.v. Cuối cùng nó đề nghị anh chửi!! 

Ohoho, anh chửi đây. Tổ sư họ hàng tổ tông 90 đời nhà bọn chó rân chủ. Anh cầu trời khấn phật cho cả họ nhà chúng mày đi ra đường bị oto cán chết, ngồi ở nhà bị tường sập đè chết, ra biển bị sóng dìm chết. Cả lò nhà chúng mày ngu hơn cả lợn cả chó. Chó nó ăn cứt mà thịt chúng còn có ích cho đời chứ chúng mày hốc cơm vào mõm xong chỉ đi làm tổn hại xã hội. 

Để hôm nào anh alo gọi bọn CAM chửi cho trận vì tội tại sao cứ nuôi chúng mày nhởn nhơ như lũ giòi bọ ngoài xã hội thế mà đéo bắt nhốt vào cho đi phục hồi nhân phẩm, mặc dù anh nghĩ chúng mày làm éo gì có nhân phẩm mà phục hồi. 

Hẽ hẽ. Không nhẽ bọn CAM đéo có việc gì làm nên chăn chúng mày như chăn giòi cảnh mua vui qua ngày?????

Loại rân trủ như chúng mày là loại tâm thần chính trị. Anh mong éo bao giờ gặp chún mày nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog