Chia sẻ

Tre Làng

THẦY ĐỐ TRÒ

Câu ca dao "Không thầy đố mày làm nên" đúng nhiều trong hoàn cảnh đất nước lạc hậu công nghệ, thông tin, mọi thứ phải cậy thầy, còn bây giờ thì câu này chưa hẳn đúng.
Tuy nhiên, ở đây chúng ta không bàn đến chuyện đúng và sai của câu ca dao này nữa. Mà chúng ta chỉ đọc và thư giãn với câu chuyện vui sau đây.

Trong lớp học giờ đạo đức, thầy giáo đang giảng về công ơn của thầy cô.

Thầy giáo hỏi cả lớp: - Các em hãy cho thầy biết một câu ca dao về người thầy. Lớp im lặng. Thầy giáo mớm ý: - Câu này có 2 chữ “mày” và “nên” Lớp im lặng tập 2. Thầy giáo lại mớm ý - Câu này có cả 2 chữ “không” và “đố” Lớp tiếp tục im lặng. Thầy giáo điên tiết: - Câu này có 6 chữ, có cả 2 chữ “thầy” và “làm”. Ðây là câu gì? Cuối lớp có 1 cánh tay rụt rè giơ lên. - Em cho biết đó là câu gì? - Thưa thầy đó là câu “Làm thầy mày không nên đố”!

Một vài ý kiến khác:

- Đố mày: làm thầy, nên không?
- Thầy đố, mày không nên làm.
- Mày không nên đố thầy làm.


LâmTrưc@ sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog