Chia sẻ

Tre Làng

CÁI XÔ THỦNG

Hình để ngắm chứ không minh họa

Lưu Gù đi tắm biển. 

Thấy bãi biển đẹp và không người, liền tụt hết quần áo để trên bờ và nhảy xuống tắm tiên. Một lúc thấy cu sun hết vào mới nhảy lên bờ, thì thấy bên cạnh đống quần áo của mình một em gái đang đọc sách. Chả biết làm thế nào, nhìn quanh quẩn thấy cái xô, Gù liền úp vào cái của nợ rồi tiến đến gần. Cô gái cúi mặt đọc sách.

- Cô là ai?

- Dạ em là Miu Xinh ạ - Vẫn không ngẩng mặt lên.

- Cô làm gì?

- Dạ, em là bác sĩ tâm lí ạ - Vẫn cúi gằm mặt.

Gù cú lắm gằn giọng:

- Thế cô có biết tôi đang nghĩ gì không?

- Dạ, anh đang nghĩ là cái xô không thủng.

(Viết để ghẹo lão Lưu)
CuTeo@

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog