Chia sẻ

Tre Làng

RỬA TỘI

LâmTrực@

Ba chàng Sam Huyền, Thuy Nặng, và Bông Huyền đến nhà thờ xưng tội. Sam Huyền nói với đức cha:

- Thưa cha, hôm qua con lỡ nhìn thấy em Phi Bi tắm, con có tội trước chúa.

- Không sao đâu con, con hãy rửa cặp mắt của con bằng chậu nước thánh, chúa sẽ tha tội cho con.

Người tiếp theo là Thuy Nặng:

- Thưa cha, hôm qua con lỡ chạm tay vào người Phi Bi, tội lỗi này thật khó tha thứ.

- Không sao đâu con, con hãy rửa đôi tay của con bằng chậu nước thánh này, chúa sẽ tha thứ tất cả cho con.... Kìa, Bông Huyền, con đi đâu vậy?

- Con đi tìm một cái cốc, thưa cha. Bông Huyền kính cẩn đáp lời.

3 nhận xét:

  1. Ôi chao.Thế là cái mồm có tội à.A men ....

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh12:56 20/2/13

    Nên đề nghị đóng cửa blog của 3 thằng sam, thụy, bồng này lại. Thối hơn hố xí hai ngăn của anh phọt phet.

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh16:46 20/2/13

    .Mình đồng ý với ban Nặc Danh
    Ba thằng này như ba con ghẻ ấy mà. Cần có phác đồ điều trị nếu như bôi Đép không khỏi.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog